1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

topic dành cho các buổi offline ! tái hiện lại lần offlne 29/8 . Chi tiết trang 5 . !

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi vuthanhminh, 10/05/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tuntunmeo68

    tuntunmeo68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2003
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    ối, có cái konica cơ à, thế các bác nhớ chụp ngay cái cảnh ai nhở ( petka hay sao ý ! ) hun ai nhở... ( hoangtutrau hay sao ý ! ) ... à, nhầm, ngược lại mới đúng chớ ! he he ![r2)]
    thông tin chi tiết về vụ kiss này thì mời sang topic thông báo về buổi offline 23/5 tới ! hè hè ! ai không đi ----> đảm bảo tiếc ngẩn tiếc ngơ đấy !
  2. nthm

    nthm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2003
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Con bé petka kia sao gọi bá là bác thế, đạp chít giờ.
    Hôm này nhất định xuống coi mẹt lão phát. heeeeee
  3. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    chẳng thấy mẹt đâu cho coi ! khứa khứa ! to mồm thưởng thía mờ ..! hờ hờ !
  4. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Lần này nhất định hoangtutrau sẽ đi . Yên tâm vụ này có mặt htt đi . Sẽ hun ... muhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh..... Hôm nọ chắc máy ảnh của pác vuthanhminh hả . Lần này nhớ mang đi để làm kiểu muhhhhhhhhhhhhhhhh... của htt nhé . :D :D khà khà
  5. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Àh àh mọi người ơi cho tôi hỏi chút vì lần trước không di offline được vì bận công việc .
    Thế cái "chị" gì đó ngồi đối diện với anh áo kẻ ở bức hình thứ 2 là ai thế ạ?
  6. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    buổi offline hôm 29.8 vừa qua đã diễn ra tưng bừng ! thành công rực rỡ ...tuy nhiên chưa có bài tường thuật , mọi người thông cảm nhá hic..vừa đi móng cái chiều hôm qua mới về HN chiều nay , mệt quá ! về ngũ cái đã ..zzzzzzzzzzzzzzzzzz
  7. vinhvinh

    vinhvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    2
    Công nhận là thành công , song thành công nhất là bác Minh và bác Huy...Tiếc cho tôi , bác Quốc và đồng chí Hải không chiến được tới cùng.
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    chú nói chí đúng ...khứa khứa !!!!!!zzzzzzzzzz
  9. hoangtutrau

    hoangtutrau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    1.818
    Đã được thích:
    0
    Up hình và tả lại buổi offline cái đi cả nhà ơi . Thèm được nghe và xem wa'' hix hix...
  10. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0

    Cafe Góc Nhỏ - Quan Nhân buổi tối 19h ..Tôi đến quán với tâm trạng lo lắng ngổn ngang , vui mừng chen lẫn sự cay cú với ông giời chọn ngày đẹp thế này mà đổ lệ ....
    19h20 - Ngôi một mình trong một góc nhỏ và hướng nhãn quang của mình ra con đường lòng buâng khuâng tự hỏi nó ướt đẫm vì mưa hay vì ông giời chơi tôi ..Hay là ông biết trước kết cục của buỏi offline mà khóc thương thân tôi chờ đợi từng phút giây mắt không dám chớp vì nhỡ trong khi chớp mắt có con bò lạc nào đi qua tôi lại không vớ được thì sao ????
    19h25 - Góc nhỏ của tôi bừng sáng lên khi nhác thấy sự xuất hiện của Petka và chú Vinhvinh , dường như hai thành viên này chưa bao giờ sai hẹn với tôi ..(.chả giống với nhiều đứa khác ! ) , cô bé Petka bước thẳng vào chỗ tôi ngồi , đôi mắt cô bé ánh lên vẻ trìu mến , hai bên má hõm lại vì ...hai đồng tiền ,
    " chưa có ai đến hả anh ! " câu hỏi như vết dao cắt xé lòng tôi ....chú vinh vinh với nụ cười và cặp mắt híp tịt lại vì vui mừng khi nhìn thấy tôi chỗm chệ trên ghế ..có vẻ như chú chẳng để ý đến tâm trạng ngổn ngang lo âu của tôi , cuộc nói chuyện của ba chúng tôi rôm rả như là đã có đủ thành viên : từ chuyện mùa hè vừa qua chú vinhvinh phiêu du giang hồ có gì hay rồi đến chuyện đặc sản chúng nó chia sẻ cho nhau mà tôi chẳng được miếng nào ( thế mới đau chứ lị ) , hết chuyện chê thành viên này đến chưởi thành viên kia ( những người mà cái mồm to trái nghịch với lòng nhiệt tình ) ....Cốc cafe vơi dần mà thời gian thì cứ trôi đi như chim bay ....sự thất vọng dâng ngập lòng ..tôi bắt đầu chưởi thầm trong bụng "......" , cuộc nói chuyện vẫn diễn ra trong ...im lặng ..chờ đợi ...bỗng từ đâu xuất hiện thêm một thành viên nữa , với mái tóc cắt ngắn , khuôn mặt non hơn trăng đầu tháng và cặp kính trên mặt như tranh vẻ trí thức với tôi : tôi đoán ra chú là người tôi mời bằng cách nhắn tin qua cục gạch của chú ..Quốc Anh , một cái tên khá ấn tượng , thời gian đang dành cho những suy nghĩ , cá đoán về thành viên mới này ..dường như chỉ có tôi mới biết ..chú là dogofthewar ..
    một thành viên mới cứng mà vô tình tôi lần mò tìm được trong lần offline trước...
    Cuộc trò chuyện không được lâu thì từ xa xuất hiện thêm một nhân vật nữa :'' dạ , có phải đây là box Hải Dương không ạ ? " 3 , 4 cái mồm tranh nhau nói chỉ một câu : đúng roài ạ ..thía chẳng hay bạn là ..." ..cứ thế , cứ thế ... Lại thêm một thành viên nữa do tôi kiếm được trong quá trình lang thang qua các box chưa một lần gặp mặt , chỉ nói chuyện với nhau qua YM một lần nhưng lời mời của tôi thực sự được trân trọng khi có sự góp mặt của chú trong buổi offline . Một người con của mảnh đất có cây cầu Hàm Rồng anh hùng ..Số lượng thành viên được cải thiện ....4 mạng .... rồi cứ thế ...cứ thế ..tha hồ cho các thành viên tự đoán về người mới tới , còn tôi thì vẫn làm công việc mình ghét nhất...chờ đợi sự xuất hiện thêm ...., số lượng thành viên lên 5 mạng khi có sự xuất hiện của cô mèo có tấm lòng nhân ái : tuntunmeo , một nụ cười tươi như .rươi , một con mắt đầy tò mò về " các bác " ngồi ở trỏng ..... số bàn được xếp thêm ...tôi ước gì cái phòng này chỉ có một bàn duy nhất....., Mr Huy , mạnh thường quân chưa bao giờ vắng bóng trong các buổi offline của box xuất hiện cùng 2 thành viên offline khác , số lượng thành viên 8 .... Đến đây bắt đầu cho chương trình offline bằng màn giới thiệu muôn thuở không thể thiếu ...mùi cafe , sinh tố quyện lẫn với tiếng nhạc êm đềm tạo một không khí gần gũi ..những cái nheo mắt đầy tình tứ , tiếng cười , những câu nói đầy vẻ thăm dò được tung ra từ đầu ..uh , ai biết ai vào với ai ...Tôi lặng lẽ ngồi ngắm từng thành viên , mỗi người mỗi vẻ , mười phân vẹn mười ..
    Chương trình hai bắt đầu với hai cây guitar tấu lên những bản tình ca bất hủ , những khuôn mặt đăm chiêu , những cái liếc trộm nhau để có thể ngắm hàng kĩ hơn mà không bị phát hiện , những nụ cười tủm tỉm đầy dụng ý , những cái vỗ tay hoà trong tiếng nhạc khơi dậy trong lòng mỗi thành viên một tình cảm bạn bè , tình yêu , tình đồng hương đồng khói mãnh liệt như chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế ........
    21h20 Chương trình hai dường như đến hồi kết thúc sau khi " con ong đã tỏ đường đi lối về " , những lời lôi kéo , mồi chài , sự nuối tiếc của thành viên ra về thể hiện như chưa bao giờ rõ hơn trên mặt tuntunmeo ..... Tương phản với ánh mắt và nụ cười như chưa bao giờ tươi như thế của các thành viên còn lại khi có sự xuất hiện muộn màng nhưng cần thiết của cô bé Thu Lam bên box TUyên Quang và chàng xe ôm chuyên nghiệp. Dáng nhỏ , gọn tạo sự tương phản đột ngột về luật đối nghịch của tôi khi chú ta cùng cô Thu Lam chễm chệ trên chiếc FX đô con . Vậy là " xe ta bon qua những dặm đường rồi ngõ chính Kinh , băng qua bao quán hàng cafe , xe ta phi đến quán karaoke" lại thêm một lần nữa " ngựa quen đuờng cũ " ...
    Màn làm quen diễn ra nhanh chóng với lý lịch gia đình được lược bỏ khi có sự xuất hiện của bé Thu Lam và chàng xe ôm Donkihote trên chiến mã FX ...
    Rượu , Bò húc , trâu húc được mang ra trộn đều , hoà lẫn với nhau trong tình huynh đệ , đồng môn , đồng khói và hữu nghị ...
    Rượu vào nhời ra , cảm hứng tuôn trào trước những bài hát tran đầy tình cảm yêu đương đôi lứa , đất nước ..rượu cứ vãi vào cho thêm đầy khúc ruột nhỏ trống rỗng , bài hát vẫn được thể hiện , đĩa xoài vẫn cứ vơi đầy theo những câu chuyện cá nhân đang lên đến cao trào ......cho đến khi rượu đã hết , hát đã khàn hơi chỉ còn là tiếng hổn hển , hổn hển ...báo hiệu cuộc vui đã tàn , Nếu như trong chương trình 1 cô bé mèo kết thúc vấn đề bằng một lần ra về thì lần này đến lượt cô bé Thu Lam làm nhiệm vụ cắt băng cho chương trình hai ....
    Chương trình 3 thâu đêm suốt sáng.....lại karaoke...quân số giảm từ từ như bộ đội ra chiến trường , từng cá nhân bị tiêu diệt ...số lượng thành viên 5....rồi 4 sau sự ra đi của chú Quốc Anh ...Rồi 2 khi vinhvinh cùng đồng hành với chú Hùng tại vinhvinh gia trang ....
    còn lại 2 mình ....rồi tăng thêm gấp đôi ......
    7h30 sáng ngày 30 -- Buổi offline kết thúc trong ánh mắt đầy tiếc nuối của tôi và Mr Huy - Hẹn tái ngộ vào lần sau ...

Chia sẻ trang này