1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho các cô con dâu của Thái Nguyên

Chủ đề trong 'Thái Nguyên' bởi DanhiPedersen, 28/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. HaiKTQS

    HaiKTQS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/02/2006
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Đường Thái Nguyên chưa mưa đá ưót
    Gái TN chiêm chiếp đã yêu
    Giai TN bố nói không được
    Lấy vợ sớm để bồng bế tương lai ah
  2. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0


    Khi đi lấy chồng ai cũng thấp thỏm, lo âu, bởi mình bước vào sống với 1 gia đình mới, kô biết là có hợp kô, etc...... mà lo nhất là mẹ chồng. Thời trc thì thế, còn bây giờ chị em có còn sợ mẹ chồng không ?. Nhìn quanh xóm em thì giờ mẹ chồng lại nể con dâu, ở gần nhà em , có chị con dâu mắng mẹ chồng thông qua mắng con, bác ấy cũng hiền quá, fải em em oánh chít cái kiểu con dâu ấy.
    Giờ thấy nhiều mẹ chồng tâm sự: Trước đây khi chưa có con dâu, ngày nào tôi cũng dạy từ 5h sáng, dọn dẹp nhà cửa, nấu 2 bát mì cho ông ấy và tôi. Giờ có cô con dâu, không biết có khác gì không chỉ thấy tôi vẫn dậy từ 5h sáng, vẫn dọn dẹp cơm nước.... chỉ có khác là thay vì nấu 2 bát mì thì giờ đã lên thành 4, con dâu nhà tôi dạy giỏi cấp trường, cấp thành, cấp tỉnh hay cấp quốc gia gì ... tôi cũng kô biết, chỉ biết tôi nói một, cái ti vi kia nói hai, con dâu tôi nói bằng cả tôi và ti vi cộng lại
    Hì hì, kể câu chuyện cho các bác nghe. Câu hỏi giờ em muốn đưa ra là: theo các bác, ngày đầu tiên ra mắt nhà người yêu thì nên mua quà gì, nói chuyện gì, ứng xử như thế nào ạ?
    Em up topic này lên. Hi vọng topic sẽ có nhiều bài viết hay, tâm sự, kinh nghiệm chia sẻ của các chị ( cụ thể là chị chó xù mũm mĩm, chị Út...) , bên cạnh đó là những lời chỉ bảo của các anh
  3. minh_yeu_nhau_anh_nhe

    minh_yeu_nhau_anh_nhe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    hix có thật vậy không anh....ặc ....... không lẽ thế thật sao ????????
  4. tunganhmai

    tunganhmai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2004
    Bài viết:
    1.449
    Đã được thích:
    0
    Hì hì !
    Trước khi gặp em thì là như vậy !
    Nhưng sau khi gặp em rồi lại khác . Thay đổi quan điểm vốn đã lạc hậu ..........
    Trước khi anh gặp em
    Thấy đời thật nhàm chán
    Hết ăn , ngủ học hành
    Chẳng lo chuyện tình cảm .......
    Rồi khi anh gặp em
    Cuộc đời sao tươi đẹp
    Biết thế nào là vui
    Khi được thấy em cười
    Biết thế nào là buồn
    Khi chúng mình xa cách .......
    Được tunganhmai sửa chữa / chuyển vào 20:43 ngày 25/05/2006
  5. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
    oạch, đang ngồi thì hắt hơi, tí bay cả đức ông chồng ra ngoài trời đang dông bão. Hoá ra là có em Đá nhắc tên trong này.
    Quà: Nếu em đã đi làm, thì suy từ bụng chị em ta ra bụng mẹ chồng: Không có mẹ nào không thích quà cả, trừ những món quà quá đắt tiền, không phù hợp hoàn cảnh và tỏ bày quá lộ liễu sự muốn lấy lòng của các cô dâu mới.
    Do vậy, cứ chân thành mà chiến đấu em ạ.
    VD. Vải áo (nhớ mua vải thôi, đừng mua áo nếu ko biết size và style). Nếu mẹ chồng trên 50 tuổi mà làm giáo viên hay tính tình nhẹ nhàng, dịu dàng, thì vải lụa là đẹp nhất. Đừng mua lụa Hà đông, mua hẳn lụa Duy Xuyên ấy.
    Chuỗi ngọc trai. Cái này ai cũng cần, nhớ mua màu phù hợp, đơn giản, nhẹ nhàng mà sang trọng. Nếu mẹ chồng sành điệu cỡ mẹ chồng chị, thì em có thể mua hạt trai đen. Nhớ ktra không mua phải giả trai nhé, lúc ấy thì ê mặt lắm
    Bộ cắt tỉa hoa quả, nếu mẹ chồng nấu ăn ngon, thích sự cầu kỳ. (Bỏ dao và kéo ra nhé)
    Một cái khăn trải bàn (nhớ thám thính trước cái bàn ăn, kích cỡ, chủng loại) loại thêu ren màu trắng, vừa tinh khiết vừa sang trọng. Cũng có thể là một cái khăn trải nóc tủ lạnh.
    Bút xịn. Nếu mẹ làm giáo viên hoặc nhà báo.
    Kẹp tóc phù hợp.
    Cư xử: Chị nghĩ em thừa thông minh để đối phó với các cụ rồi, đề phòng lúc ấy em run quá, "dao sắc ko gọt được chuôi", thì tuân thủ 1 số ng tắc sau:
    - Lễ phép. Gia giáo. Không ngồi bắt chéo chân. Không kẹp tay vào giữa hai đùi. Nên ngồi khép chân và đút chân vào gầm ghế, hai tay đặt trên đùi nếu bàn thấp, đặt lên mép bàn nếu bàn cao.
    - Không tỏ ra quá uỷ mị, điệu đà hay tình cảm trước mắt các cụ. Giờ mới là người yêu, thích tình củm đi ra công viên, chứ trước mắt cụ chỉ cần như bạn bè là ok.
    - Cấm kỵ việc "cháu xin phép lên phòng anh ấy". Cái gì cũng công khai ở phòng khách, và tốt nhất là trong nhà bếp. Cái này không phải là giả dối đâu, vì trước sau gì cái bếp cũng là nơi em trú ngụ nhiều nhất sau phòng ngủ.
    - Không nói leo. Không tỏ ra biết nhiều. Không tỏ ra nai vàng. Nói chung là từ tốn đủ dùng.
    Đủ chưa nhở?
    Mà này, chị cũng phét lác thế thôi, chứ chị chẳng nhớ hồi ý thế nào đâu, run lắm.
  6. tamhoncuada_spt

    tamhoncuada_spt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    4.513
    Đã được thích:
    0
    Nhưng lần này em đi là còn có bà nội của anh ấy, híc, thật ra em chưa đủ tâm lí để đến nhà anh ấy, em chưa thích ràng buộc bởi gia đình 2 bên nhưng khổ một cái là anh ấy là cháu trai độc nhất, bà nội hơn 80 tuổi thì cứ dục mãi nên em đành đến. Em còn chưa hỏi ý kiến mẹ về việc đến nhà anh ấy, híc, còn chưa biết là mẹ em có đồng ý không nữa đây.
    Híc, chị ơi, em mới là sinh viên thôi mà, dù anh ấy có đưa tiền để em mua thì em cũng nhất quyết kô mua những thứ đắt vì có mua thì chưa chắc mẹ chồng đã thích, em chọn mua "Bộ cắt tỉa hoa quả, nếu mẹ chồng nấu ăn ngon, thích sự cầu kỳ. (Bỏ dao và kéo ra nhé)" hoặc là những thứ tương tự như thế, nhằm fục vụ cho công việc bếp núc, nấu ăn.
    Còn ngọc trai, vải.... hì, có vẻ đắt, quá khả năng của em, mà mua cũng khó, kô biết thật giả thế nào cả chị ạ, thôi để bao giờ em làm con dâu thật... lúc đấy em vượt núi xuống hỏi chị xem cách chọn mua mấy thứ đó như thế nào
    Nếu đã mua cho mẹ chồng thì mua cho bà của chồng quà gì hả chị, híc, chết mất, em lại còn đang ôn thi nữa chứ. Mặc dù là đc anh ấy động viên: Mẫu người như em, nội anh rất quí mà em vẫn lo lo, chỉ nghĩ là run rồi chị ạ vì em không biết nịnh cũng kô khéo tẹo nào cả
    Hay là chẳng mua gì cả, xách túi hoa quả đến .... thế là xong
    Còn về cách ứng xử trên thì có vẻ là em khá tự tin, hì hì, vì mẹ của em cũng ghê lắm chị ạ , từ bé xíu xìu xiu đã đc mẹ dạy đủ đường rồi, hì hì, em sợ nhất mẹ chồng kênh kiệu, cái kiểu đấy là em ghét mà em ghét thì đừng có mong em nịnh. Nhưng chắc là không có chuyện đó, bởi em tin người nuôi dạy đc anh ấy chắc chắn fải là người mẹ rất tuyệt và sâu sắc, nhân hậu. Hì, hồi hộp ghê cơ chị ạ.
    À mà chết, híc, chị ơi, em sợ hôm đó em fải xuống bếp nấu nướng thì em chết, híc híc, không biết hôm đầu tiên đến đã fải xuống bếp chưa chị, mà nấu thì em biết nấu món gì bây giờ ạ, món tủ của em là bún nem, cá kho, thịt băm

  7. thecat_baby

    thecat_baby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Wa,Em không ngờ chị Đá lại tiến nhanh như thế đấy tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi.Hi
    Cái phương án mua hoa quả là khả thi đấy,lần đầu chỉ vậy thôi,cần gì bày vẽ hả chị .Còn cái món bún nem của chị duyệt được đấy,khá phù hợp,nhưng nhớ làm ngon vào chị nhé.Chúc chị thành công.
  8. blue_bell

    blue_bell Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2004
    Bài viết:
    352
    Đã được thích:
    0
  9. Appasionata

    Appasionata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2004
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Quân sư của em Đá bị treo vì lý do ác liệt chưa kìa! Không biết mấy bài quân sư này có vi phạm luật gì không

Chia sẻ trang này