1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho các mẹ có con nhỏ. Tại tớ thây ở đây toàn các bạn trẻ nên lập riêng 1 mục

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi uyennhi_an_tham, 24/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho các mẹ có con nhỏ. Tại tớ thây ở đây toàn các bạn trẻ nên lập riêng 1 mục

    Mình có 1 đứa 3 tuổi, 1 đứa 9 tháng. Nhiều khi mình mệt đến ù cả tai. Đứng cảm thấy o vững nữa. Nhưng cứ thấy tụi nhóc nhoẻn miệng cười là mọi điều tan biến hết.Thậm chí còn muỗn có nhóc nữa.
    Còn bạn
    Mình mong có người chia sẻ............
  2. nhungdemtrang

    nhungdemtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Hàng đêm khi con đã say giấc, tôi một mình lặng lẽ ngắm con, bàn tay con bé xíu & tròn trịa ôm vòng qua ngực tôi, hơi ấm & tiếng thở đều đều của con làm tim tôi ấm áp, giúp tôi quên đi nỗi nhọc nhằn của một ngày làm việc & quên đi cảm giác cô đơn trống vắng của một người đàn bà lúc đêm về.
    Cả tuần qua không đêm nào tôi ngon giấc, con ho, sốt và khó ngủ. Tôi không dám mở máy lạnh hay quạt mà tự mình quạt tay & lau mồ hôi cho con suốt đêm. Chợp mắt một lát tôi giật mình thức giấc và sờ tay lên trán con, con lại trở mình & ôm sát hơn vào mẹ. Hít căng ***g ngực mùi thơm từ da thịt con trẻ! Cảm giác ấm áp & yêu thương tràn ngập trong tôi! một ngày mới đã bắt đầu!
  3. angelica

    angelica Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    382
    Đã được thích:
    0
    xoá
  4. uyennhi_an_tham

    uyennhi_an_tham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Không biết khi nào thì bé sẽ có răng
    mong quá chừng đi
  5. singlemom

    singlemom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trời trở lạnh, con bảo ?omẹ ẳm con đi?, ẳm trên tay, con hỏi ?oấm không mẹ?, ấm lắm, cả trong lẫn ngoài.
    Cả ngày mẹ đi lTextàm, con đi học. Chiều đón, thấy mẹ là con nhào ra kêu ?omẹ, mẹ?, quên cả chào cô, lấy cặp, ôm con vào lòng, bao mệt mỏi tan biến.
    Rời mẹ chơi với ông bà, nhưng mắt vẫn theo dõi mẹ ở đâu, không thấy mẹ là ?omẹ ơi, mẹ B của con đâu rồi?.
    Việc gì cũng mẹ, có cái gì cũng ?o mẹ mua? cho dù chẳng phải.
    Tối thì ?omẹ ru con ngủ đi, mẹ hát nũa đi?, mặc dù không nhỏ, không nhẹ, mẹ ẳm muốn gãy tay, nhưng vẫn thích, nếu mai này con lớn thì sao?
    Con ngủ rồi, một mình mẹ với nhiều việc không tên, nhiều suy nghĩ lung tung, lúc đó mới cảm thấy thiếu nhiều thứ, mới cảm thấy cần một bàn tay và ?.
    Có con nhỏ + nuôi con một mình là vậy đó. Nhưng đã chọn thì phải cố lên thôi.Nụ cười của con, giọng nói của con là lời tỏ tình độc đáo nhất.
  6. cucvangcuoithu

    cucvangcuoithu Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/09/2003
    Bài viết:
    881
    Đã được thích:
    2
  7. themorningstar

    themorningstar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2003
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ là 10:30 pm Wellington, ở nhà mới có 4 rưỡi. Giờ này không biết Bé Chím đã dậy uống sữa chưa. Thế là mẹ xa Chím đã hơn 2 tháng rồi, mới hai tháng mà sao mẹ thấy dài như mấy năm. Phải còn hơn 1 năm nữa mẹ con mình mới được ôm nhau ngủ, con nhỉ.
    Nhớ lúc tiễn mẹ ở Sân bay, tự nhiên con kéo mặt mẹ xuống, hai mẹ con mình thơm chút chít nhau. Con thơm khắp mặt mẹ, chắc là lúc ấy con cũng cảm nhận được là mẹ sắp đi xa. Lúc mẹ bước vào cửa hải quan, con gọi "Mẹ ơi, mẹ ơi" làm mẹ khóc nức lên, chẳng muốn đi nữa. Trên máy bay, mẹ khóc mãi, mệt quá thiếp đi, thức dậy lại khóc. Mà cái kênh hoạt hình trên máy bay thỉnh thoảng lại phát cái bài hát của Robbies Williams trong phím "Đi tìm Nemo", bài hát yêu thích của con trên kênh Cartoon network, làm mẹ lại càng chạnh lòng.
    Bây giờ thì mẹ con mình quen với việc thơm nhau qua webcam rồi con nhỉ. Nhiều khi thấy con ngay trước mắt mà không được ôm con vào lòng, buồn đến phát khóc. Tối nào đi ngủ, mẹ cũng trải cái áo của con ra bên cạnh là áo của bố, cứ như thể cả nhà mình vẫn đang bên nhau ấy con ạ, như thế cho ấm lòng.
    Hôm nay, bố đi ăn cưới, hai mẹ con mình lại không được chát với nhau rồi. Thôi thì mai vậy.
  8. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0

    Mỗi ngày lăn lê bươn chải bon chen ngoài đời để mưu sinh kiếm sống để tồn tại. Khi trở về với yêu thương sao mà ngọt ngào thế, sao mà ấm áp, sao mà hạnh phúc thế mọi thứ lo âu mọi thứ mệt nhọc tan biến hết. Ấy chính là mặt trời bé con của ta. Không có gì có thể so sánh được, không có gì có thể thay thế được. Có những lúc mải mê với những phù phiếm ngoài đời về nhà nhìn thấy con cảm thấy ân hận và như mắc lỗi với con. Cổ họng như nghẹn lại.
    Cảm ơn trời, cảm ơn đời cho ta có con - một tình yêu thiêng liêng, đời đã cho ta một người để mà yêu thương, hy sinh, phấn đấu để ta có đủ can đảm bước tiếp trên đường đời nghiệt ngã này. Con là sức mạnh của mẹ đấy con biết không? Yêu con nhất nhất trên đời!
  9. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Ba con mình xa nhau hơn hai tháng rồi. 20 tháng tuổi, lúc mình đi nó đang tập nói..... Chỉ tiếc câu "Ba ơi..." đầu tiên của đời nó không được Ba nó nghe thấy.
    CƠM, ÁO, GẠO, TIỀN
  10. Tuladutday

    Tuladutday Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2005
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Con yêu mẹ nhất! Mẹ yêu con không? Muốn nghe câu này cả ngàn lần....Càng nghe càng thương con...lòng như thắt lại.
    Yêu con nhiều nhiều lắm!

Chia sẻ trang này