1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho câu hỏi nhỏ

Chủ đề trong 'Mỹ (United States)' bởi Aozola, 06/07/2003.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    aigu cũng bảo không hiểu có thâm thù gì không mà khi nói về "gái bắc" thì đức tính xấu là bản chất, còn cái gì tốt thì chỉ là "trông có vẻ thế thôi"
    Trong khi con gái vùng khác thì, tốt bản chất chỉ có điều . . . không biết cách diễn đạt.
  2. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0

    Có lần em cũng được nghe đoạn thơ này , em rất ngạc nhiên sao ng ta lại nói con gái Bắc ghê thế nhỉ ( gần 2 chục mùa khoai sọ em có thấy thế đâu ) .
    Hóa ra là do 1 bác cáu người iu cũ quá -cô em Bắc kỳ nho nhỏ- mà có một cái sản phẩm rất chi là ...e hèm .....
    Đây em chứng minh nhé :
    Nguyễn Tất Nhiên
    Duyên tình con gái Bắc

    Ta sẽ về thương lại nhánh sông xưa
    Thương lại bóng hình người năm năm trước...
    Em nhớ giữ tính tình con gái Bắc
    Nhớ điêu ngoa nhưng giả bộ ngoan hiền
    Nhớ dịu dàng nhưng thâm ý khoe khoang
    Nhớ duyên dáng, ngây thơ mà xảo quyệt !
    Ta sẽ nhớ dặn dò lòng nên tha thiết
    Nên vội vàng tin tưởng chuyện vu vơ
    Nên yêu đương bằng khuôn mặt khờ khờ
    Nên hùng hộ để đợi giờ thua thiệt !
    Nghe nói em vừa thi rớt Luật
    Môi trâm anh tàn héo nụ-xa-vời
    Mắt công nương thầm khép mộng-chân-trời
    Xin tội nghiệp lần đầu em thất vọng !
    (dù thật sự cũng đáng đời em lắm
    rớt đi Duyên, rớt để thương người !)
    Ta -- thằng ôm hận tú tài đôi
    Không biết tìm ai mà kể lể
    Chim lớn thôi đành cam rớt lê.
    Ngày ta buồn thần thánh cũng thôi linh !
    Nếu vì em mà ta phải điên tình
    Cơn giận dữ đã tận cùng mê muội
    Thì đừng sợ, Duyên ơi, thiên tài yếu đuối
    Tay tre khô mối mọt ăn luồn
    Dễ gãy dòn miểng vụn tả tơi xương
    Khi tàn bạo siết cổ người yêu dấu !
    Em chẳng bao giờ rung động cũ
    Ta năm năm nghiệt ngã với tình đầu
    Nên trở về như một con sâu
    Lê chân mỏng qua những tàn cây rậm
    Nuôi hy vọng sau ngàn mưa nắng lậm
    Lá xanh em chưa dấu lở loang nào
    Ðể ta còn thi sĩ nhất loài sâu
    Nhìn lá nõn, tiếc, thèm...đâu dám cắn !
    Nếu vì em mà thiên tài chán sống
    Thì cũng vì em ta ngại bước xa đời !
    (1972)
    Em nói đùa vậy thôi chứ bài thơ rất hay , ai sáng tác thêm như anh Aigu đưa ấy cũng giỏi quá

  3. kamikaze_kimkim_281

    kamikaze_kimkim_281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em chào các chị, các anh, em mới vào topic này, có nhiều điều muốn hỏi, anh chị giúp em nhé!
    _Em đang học lớp 10, muốn sang Mỹ du học(khoảng sau khi thi ĐH) nhưng khả năng tài chính có hạn( nếu 0 muốn nói là nghèo ) thì học phí bên đó "thường thường" khoảng chừng bao nhiêu? Học bổng chắc khó kiếm lắm nhỉ!?
    Em có người họ hàng "xa xa" ở California, nếu sang bên đó, muốn ở với người bà con này- để bớt tiền sinh hoạt thì có khó khăn gì không ah?
    _Ở Caliornia thì có trường ĐH nào "khá khá" về Du lịch hay Báo chí, anh chị có thể gợi ý cho em được không?
    Đấy, em chỉ còn nhớ hỏi được chừng ấy câu, bình thường thì thắc mắc nhiều lắm , anh chị giúp em!
  4. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Aigu muốn khiêu chiến mấy cái chuyện người Bắc, Nam, Trung ah? Cái vấn đề này khó khăn lắm ai thích ai thì theo người đó thôi, người nào cũng có tốt và xấu cả không ai hoàn thiện cả. Lâu rồi mình cũng không làm thơ thôi thì ăn theo Aigu vậy nghe. Thơ này do chính mình tự làm ra không đi lấy của ai khác đâu (bảo đảm). Nếu mình có viết sai lỗi chính tả tiếng Việt hãy thông cảm nghe (vì làm thơ phải ít nhất viết đúng chính tả) vì mình sống và học toàn bằng tiếng Anh không hà càng ngày tiếng Việt càng đi xuống (hic) nhưng cái gì thì cũng có giá phải trả cả.
    Bắc Nam chung một mái nhà
    Phân chia ngăn cách chẳng qua tạm thời
    Người đẹp hiện hữu khắp nơi
    Nam đây Bắc đó thảnh thơi chọn người
    Chọn người Bắc sống cả đời
    Chọn người Nam chẳng tủi đời thân trai
    Anh ơi đừng xẻ chia hai
    Để tâm em mãi đoái hoài chờ mong
    Rồi bây giờ đến serious thing nghe, anh trả lời câu hỏi ở trên
    (1) Em định học ngành đại học nào nói anh nghe. Mỗi ngành sẽ có giá khác nhau nhưng em có thể chi khoảng 20 nghìn mỗi năm.
    (2) Em nói đến chữ học bổng phải xem lại thành tích học tập của em thế nào. Em có học khác hơn người thường hay không?
    (3) Em đừng nêu họ hàng xa đó trong application xin visa. Về mặt khác, make sure lạ họ hàng xa đó nói thật sẽ giúp em (they mean it). Anh thấy có nhiều trường hợp tưởng bở vậy đi qua thấy khác hối hận không kịp đó nghe.
    (4) Phần đại học California ngành em hỏi để các anh chị học ở bang đó giúp cho em. Anh không biết, sorry em.
  5. ICEM

    ICEM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    ới anh ơiiiii, anh thiếu Trung rồi
    good piece of work
  6. kamikaze_kimkim_281

    kamikaze_kimkim_281 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ khá khó khăn! Cho em hỏi thế 20k là tiền học ah? Vậy thì gia đình em chỉ đủ khả năng tiền học 3 năm còn tiền ăn thì đi ăn nhờ vậy . Còn về người họ hàng đó thì em còn 0 biết mặt mũi họ ra sao cả, chỉ có bố mẹ và ông bà ngoại em biết. Họ đi Mỹ từ cách đây chừng30, 40 năm, nhà họ giàu sụ( nghe bảo thế ạ!)=> Nguy cơ là em mà ở bên đấy, sau giờ học thì sẽ làm vườn cho trang trại, lau dọn biệt thự cho họ, chắc kiếm được chút tiền, hihi, đùa thôi chứ sang đấy chỉ có học& hoạt động ngoại khóa. Ai lại bất nhân , bắt mình làm ôsin bao giờ. Trước đó là 1 năm học tiếng cho rõ, 1 năm học dự bị ah?
    Ở bên Mỹ chắc ít bọn "Đầu trọc" nhỉ, em sợ lắm vì bên Nga có anh VAT bị đánh chết
    Từ năm thứ 2 đi làm thêm được 0 ah?
    Còn học bổng, chắc ít ra cũng kiếm được 5-10k "tượng trưng" chứ ạ? Giúp em!
  7. analyst

    analyst Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.550
    Đã được thích:
    0
    Ok, để vài bữa anh rảnh anh sáng tác một bài thơ thể loại khác (thất ngôn tứ tuyệt thay vì lục bát) về miền Trung theo yêu cầu của em nghe. Để anh trả lời câu hỏi của em học lớp 10 này.
    (1) Theo lời em nói về họ hàng xa của em, anh gặp nhiều trường hợp trước khi đi cũng có hứa hẹn nhưng mà qua đến nơi hứa hẹn bay đâu hết trơn bỏ mình bơ vơ luôn. Em không tin thì hỏi nhiều anh chị trong đây đi học thử biết liền. Việc đó bản thân em phải tự quyết định anh chỉ khuyên là đừng có nghĩ là qua đây rồi có họ hàng giúp cho nghe.
    (2) Về tiền học em chọn một uni nào đó em muốn học vào website họ xem giá tiền em sẽ có khái niệm rõ ràng.
    (3) Nếu em đang trung học có thể đi thử dạng student exchange nếu muốn. Khi qua đến nơi em sẽ có khái niệm hơn.
    (4) Xã hội Mỹ không phải kiểu Mafia như nước Nga đâu em, luật pháp rõ ràng.
    (5) Em đi học chỉ được phép chính thức đi làm on campus 20 hours một tuần. Cái việc đi làm này (legally hay illegally) trong room này nói nhiều lắm. Em đọc lại trên này nghe.
    (6) Anh không có nói chuyện học bổng. Đó là do khả năng của em. Em kiếm được bao nhiêu anh thật sự không biết vì anh không biết em thế nào.
  8. quynhnle

    quynhnle Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2006
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Em bầu anh Analyst làm UN Secretary General
    vì đóng góp cho cộng đồng Box US và vì bài thơ của anh
  9. aigu

    aigu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    386
    Đã được thích:
    1
    Oh hô . . vì cái tội phân biệt ''chủng tộc'' aigu xin tạ tội bằng bài hát này coi như là lời chúc Christmas tới các bác . . .
    http://cynosura.org/video/details.php?image_id=1596
  10. Khikho007

    Khikho007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2004
    Bài viết:
    1.810
    Đã được thích:
    3
    Thơ Nguyễn Tất Nhiên là một "quả bom" trong thi ca miền Nam một thời. Đem thần thánh ra báng bổ, đem vùng miền ra miệt thị bởi vì ... thất tình.
    Mà lạ thật, đọc thơ ông, người ta không căm phẫn vì ông đã nhạo báng Chúa, bôi bác Phật, biến những đấng tối cao thành những anh khờ trong tình yêu. Thập niên 70, thơ ông trở nên một hiện tượng đến nỗi cây đại thụ âm nhạc Việt Nam, nhạc sĩ Phạm Duy đã sáng tác một loạt thơ của nhà thơ-thất tình thành nhạc. Dư âm của những bài thơ, bài nhạc này kéo dài đến tận cuối thập niên 80 ở miền Nam.
    Thời trung học, chúng tôi mê những bài thơ của Nguyễn Tất Nhiên qua dòng nhạc Phạm Duy (tất nhiên phải nghe vụng trộm vì sợ công an gán cho cái tội "tàn trữ nhạc đồi truỵ"): Hai năm tình lận đận, Em hiền như ma soeur, Chuyện tình buồn, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Thà như giọt mưa...
    Tối nay, bất chợt gặp bài thơ, chợt nhớ đến thuở mới lớn, ôm đàn nghêu ngao trên phố khuya: thà như giọt mưa, vỡ trên tượng đá....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này