1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho ngày Lễ Tình Nhân 14/2

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi 7miles, 31/01/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    2 món quà mà thiên hạ kháo nhau tặng cho "ấy ấy" của mình vào V-day có lẽ là hoa và chocolate. Thực ra, để chọn cho ra một "chùm hoa" hoặc 1 miếng chocolate đủ chất chẳng dễ tí nào.
    Hoa không nhất thiết phải là hoa hồng. Mà chỉ riêng hoa hồng không thôi từ trắng, đỏ, hồng, cam, vàng cũng đủ nói lên ý nghĩa khác nhau. Bên cạnh đó, số lượng hoa đem tặng cũng mang một ý nghĩa nhất định.
    Hoa cho ngày Tình yêu

    (Dân trí) - Mỗi loài hoa đều mang trong mình một sắc thái ý nghĩa, mỗi màu hoa ẩn chứa bao điều bí ẩn. Số hoa khác nhau cũng gửi tới người yêu những thông điệp khác nhau. Từ điển sau giúp bạn chọn màu sắc và loài hoa phù hợp nhất cho một nửa của mình nhân dịp Valentine.
    [​IMG]
    Hoa hồng
    Biểu tượng cho tình yêu có rất nhiều màu, mỗi màu lại ẩn chứa một sắc thái tình cảm:
    - Màu đỏ: Tình yêu say đắm
    - Màu trắng: Sự tinh khiết, tình bạn, tình yêu cao cả
    - Màu hồng phớt: Sự ngưỡng mộ
    - Màu hồng sẫm: Sự biết ơn
    - Màu vàng: Xin lỗi
    - Màu tía: Anh mãi yêu em
    - Màu da cam: Tình bạn, tình yêu nồng cháy
    - Màu xanh: Em rất đặc biệt; yêu em thật lòng.
    Số lượng hoa khác nhau mang ý nghĩa khác nhau:
    - 1 bông: Em là duy nhất
    - 3 bông: Anh yêu em
    - 11 bông: Anh sẽ là bông hoa còn lại để tạo nên 12 bông hoàn chỉnh
    - 12 bông: Với tất cả trái tim anh
    - 13 bông: Em là tình yêu sâu thẳm trong anh
    - 22 bông: Mãi mãi bên nhau
    - 36 bông: Trái tim anh thuộc về em
    - 99 bông: Tình yêu tuyệt vời nhất dành cho em
    - 101 bông: Tình yêu sâu đậm không lời nào tả xiết
    - 108 bông: Hãy cưới anh nhé
    - 999 bông: Tình yêu bất tận
    Các loài hoa khác
    - Hoa loa kèn đỏ: Anh luôn tự hào về em
    - Hoa hồng môn: Sự thanh lịch, tao nhã
    - Hoa baby: Trái tim tinh khiết, thơ ngây
    - Hoa thiên điểu: Tương lai tươi sáng
    - Hoa thuỷ vu trắng: Giọng nói của em là tiếng nhạc dịu êm
    - Hoa thuỷ vu vàng: Vẻ đẹp tuyệt trần
    - Hoa cẩm chướng hồng: Anh sẽ không bao giờ quên em; Tình yêu của mẹ
    - Hoa cẩm chướng đỏ: Anh luôn tôn trọng, ngưỡng mộ em
    - Hoa cẩm chướng vàng: Hãy hưởng thụ phút giây này
    - Hoa cúc đỏ: Em thật là một người bạn tuyệt vời
    - Hoa cúc trắng: Sự cảm thông
    - Hoa thuỷ chung (còn gọi là) lưu ly: Tình yêu thật sự
    - Hoa cúc vàng: Anh sẽ cố gắng hơn nữa để có được tình cảm của em
    - Hoa Freesia: Sự tin tưởng
    - Hoa mõm chó: Sự chung thuỷ
    - Hoa đồng tiền: Em là ánh sáng đời anh
    - Hoa lay ơn: Sức mạnh của cá tính
    - Hoa huệ tây: Tình bạn của em có ý nghĩa rất lớn với anh
    - Hoa ly trắng: Thật tuyệt vời khi có em
    - Hoa ly vàng: Biết ơn
    - Hoa hướng dương: Sự lôi cuốn, quyến rũ, tự tin và ấm áp
    - Hoa tulip tía: Anh sẽ luôn thật long
    - Hoa tulip đỏ: Lời tuyên bố của tình yêu
    - Hoa tulip vàng: Nụ cười em rạng ngời như tia nắng
    Cát Tiên
    Theo Ezinearticle

    Nếu ai có mê phim Hàn xẻng và xem qua bộ phim "Người quản lý khách sạn" hẳn sẽ để ý đến đoạn Frank đi tặng cho cô quản lý một đóa hồng 300 bông qua Room Service của khách sạn với ý nghĩa nhắc cô ta về nơi đầu tiên gặp mặt (nhà hàng có tên là 300 roses). Nếu ai đó trong box mình mà quen em nào ở cái nhà hàng "Vạn đóa hồng" thì đừng có dại mà bắt chước nhá. Cháy túi đó.
    Trên lý thuyết, hoa mang ý nghĩa thế, nhưng mấy ông đi mua hoa tặng cho quý bà bao giờ cũng chỉ có 1 kiểu: Ra hàng hoa kiu mấy em chủ tiệm xinh xắn tư vấn!
    Đẹp thì có đẹp thật, nhưng nó không bao giờ thể hiện được sự tinh tế của người tặng trong đó. Một món quà có thể chỉ là 3 cành hồng vàng vào ngày Valentine + một chiếc vé xem phim dành cho 2 người với lời nhắn ẩn chứa: ?oAnh xin lỗi đã làm em giận, yêu em lắm, đi xem phim với anh nhé!? đủ khiến cho người nhận mềm lòng ra dù đã giận ?othiên hạ? cả tháng; chứ còn hơn là một bó bông to đùng với đủ loại mà từ người mua đến người nhận đều không biết nó mang thông điệp nào.
    Đến đây đã, buồn ngủ òi.
  2. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    heheh hết thời lãng mạn thích hoa với chocolate rồi ..bảo với anh yêu là : cứ qui hoa và chocolate thành tiền nhé ..lấy rẻ 500K ..chuyển vào TK hahahaha ..có ai tặng mình 500K trong ngày 14/2 ko nhỉ ? mại dzô mạu dzô
  3. vo_thuong_man

    vo_thuong_man Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    1.909
    Đã được thích:
    0
    Bình Hưng...Hòa nhìu lắm cơ!
  4. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Đọc đến đoạn đỏ đỏ hết hồn lunnnnnnnnnnnnnnnnnn,,,,,,,ku nào chơi ác tặng hoa đó cho tui vậy trời?????lên tiếng cái đi,,,,,,,,,,,,,thanks kiu vinamilk chứ kô làm gì đâu????
  5. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
  6. Thế mà anh cứ tưởng là hãy lên lương sơn bạc cùng anh nhé nữa chứ!
  7. buidoi_miennam

    buidoi_miennam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/07/2005
    Bài viết:
    1.541
    Đã được thích:
    0
    Loằng ngoà loằng ngoằng
  8. cocan

    cocan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Bài viết:
    2.742
    Đã được thích:
    0
    Nếu như em là phở... Anh sẽ là nước lèo... Đời có cuốn vèo vèo... Ta bên nhau em nhỉ?
    Nếu như em là cột... Anh sẽ làm căn nhà... Dù bão tố phong ba... Vẫn ôm em, che chở!
    Giả như em sợ tối... Anh sẽ là ngọn đèn... Dù dầu đắt xăng lên... Anh vẫn luôn toả sáng! Còn nếu em là ván... Anh sẽ làm cái đinh... Đóng một triệu chuyện tình... Cũng không khi nào hết!
  9. bediudang

    bediudang Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/11/2004
    Bài viết:
    2.196
    Đã được thích:
    0
    Trời tưởng anh nói ở đâu ..chứ Bình Hưng hoà em là tổng giám đốc Bình Hưng Hoà Bank mùh ...lên sàn đàng hoàng nhé ..tên trên sàn là BHHB ..hhehehehehe ..giá dạo nay lên cao phết ..heheh cuối năm ai cũng đến BHH đặt chỗ trước ko àh ..nên giá CP của em trền sàn hơi bị cao đấy ..chuẩn bị vượt FPT ..hehehehe
  10. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chài, cái topic hay ho này lại về với bản chất dòng họ 192 òi.

Chia sẻ trang này