1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho ngày trở về...Bạn sẽ về Việt Nam? Bài viết mới của kíta và diep_vi_hb đã chuyển vào đ

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi pna, 24/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kista

    kista Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    !!!... mình rảnh viết được mấy chữ lại bị forum nó nhảy mất tiệt, hết hứng rồi!

    Ngắn gọn thế này:

    - Nhìn chung thì từ góc độ của mình nên về thôi, đất khách quê người mệt lắm!
    - Làm việc gì thì cần phải có "lòng tin" ở việc mình làm, như thế mới tới đích được, kể cả thất bại cũng vẫn "được"
    - "Lòng tin" từ đâu: từ chính việc phân tích con người mình, xem mình thực sự thích làm cái gì, có đủ điều kiện làm ko, có rủi ro gì, cái gì đã có, cái gì thiếu, cái gì khẩn phải làm trước,...
    - Viết mấy thứ này ra giấy, lúc khác xem lại, ngẫm thấy đã kỹ rồi thì cứ thế mà chiến thôi

    P/S: về nước mấy năm mình đã: xóa đói xong, tạo việc làm cho mình và 1 số người, năng khả năng làm việc lên (cao hơn tiền trong túi, chủ quan cho là thế); đặc biệt là độc lập trong mọi quyết định dựa vào chính logic của mình (cho dù nhiều lần logic sai). Tóm lại bây giờ thích gì làm đấy, ko bị phụ thuộc vào các yếu tố xung quanh.

    Hẹn gặp lại vậy!

Chia sẻ trang này