1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai đã bị lừa dối và từng lừa dối trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kekhongcotraitim, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quangdzung

    quangdzung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.004
    Đã được thích:
    5
    Chẳng hiểu xã hội bây giờ loạn đến thế nào. Chồng có bồ đã đau rồi, nhưng lại càng không hiểu những loại đàn bà có người yêu sắp cưới còn sẵn sàng cặp với thằng có vợ để làm gì. Nhiều lúc nghĩ chẳng lẽ đàn bà cũng chỉ cần thoả mãn chuyện ấy??? nghĩ mà tởm cho những loại đàn bà hiện đại kiểu ấy.
  2. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Theo một số reseach thì đàn bà càng học vấn càng cao càng có ý đồ phản bội càng lớn, người ta nói đó là do họ muốn chinh phục mọi thứ kể cả đàn ông đạp đổ mọi thử thách và khẳng định cái tôi của mình..
    Ngoài ra quan điểm ở mỗi nước khác nhau, ví dụ như ở Mỹ và Nhật là hai nước thoáng nhất coi chuyện đó như bình thường như ăn uống, trong khi đó châu Âu đang ngày càng coi trọng sự chung thủy, họ quay lại với native của họ.
    Vn mình tôi không dám nói gì nhiều nhưng mà nhà nghỉ mọc lên ngày một nhiều cũng nói lên điều gì đó. Mình đã đánh mất nhiều thứ rồi, chả nhẽ Vn mình quay lại với thời hippy thập kỷ 70,80 của Âu Mỹ? Cái thời mà bọn nó đang muốn quyên đi
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 21:42 ngày 02/01/2006
  3. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Ông bạn nói quá đúng! Có vẻ tui với ông hợp quan điẻm đấy! Cái đáng sợ là tụi này nó bít cách che "rấu" ông ạ. Mà cánh đàn ông mình lại không hay để ý những cái lặt vặt diễn ra trong cuộc sống. Bởi vậy cách tốt nhất là đừng lấy vợ nữa, chỉ đi gửi thui.....He he he.........
    Cảnh giác với những con đàn bà hiện đại!
  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng tùy người thôi chú àh. Không thể nhìn mọi em học vấn cao bằng con mắt thiển cận như vậy. Ở tây cũng có đứa rất chung thủy mặc dù xung quanh nó có vô vàn lý do để "tạo phản"
    Có một điều mà tôi muốn nói là, những cô gái đó làm việc trong một môi trường mà có nhiều sự cám dỗ xung quanh mình, hãy thử tưởng tượng: làm việc ở 1 office đẹp đẽ, xung quanh là những thanh niên trẻ, có tài, những cuộc đi chơi out door ...đều là những "mầm mống" của vết sin ....điều đó cũng đúng cho cánh đàn ông khi bên cạnh là những cô nàng...như trên
    Còn một số em khác thì vô học nhưng lại dư thừa thói đua đòi cho bằng chị bằng em trong cái "văn minh đô thị" này, cái này thì ai cũng rõ rồi, chẳng cần bàn
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 22:27 ngày 02/01/2006
  5. roockballast

    roockballast Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề ở chỗ, ở VN từ xưa vẫn đề cao phụ nữ Công Dung Ngôn Hạnh, tự do và bình đẳng không có nghĩa tự do tất cả, kể cả thể xác.
    Có thể hàng ngày chúng ta ăn ở M''Donan, uống ở Cafe WF và đi xế hộp BMW, dưng mà chúng ta đang là người Việt, sống ở Việt, nên cách sống nên theo Việt......Khi còn một mình, có thể tự do với cái ý thích và thể xác của mình, cho ai là quyền của mình, nhưng nếu đã có bạn trai, hay đã ở trong hôn nhân thì vấn đề cho ai không còn là cái quyền riêng của mình nữa....
    Trình độ học vấn cao không đồng nghĩa với Tư cách đạo đức cao. Môi trường ở Office chỉ là một khía cạnh tạo mầm mống, cái chính là do nhận thức a dua Tây hoá và bị lầm lẫn mục đích của phong trào bình đẳng "********" do một số Nhà "văn thơ phú" khởi xướng như VTL , DHD ở VN và Xuân Thụ TQ.....
  6. Black_Hands

    Black_Hands Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    2.557
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng lắm, mình cũng đang trong hòan cảnh đó đây. Ng yêu mình cũng ko phản bội mình, vì khi đã hết yêu mình cô ấy mới đến với ng khác, đó là điều bình thường, nhưng lừa dối mình thì có, mình rất buồn vì chuyện này. Nhưng phải biết chấp nhận thôi.... cuộc đời là thế mà.
  7. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Mạn phép hỏi bạn chuyện ấy sao bạn lại biết được vậy, vì nói cho cùng như thế thì trắng trợn quá. Cảm giác của bạn khi biết tin đó ra sao.
  8. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Em là ai ? Mà sao lại giết chết lòng tin của tôi ! ???
  9. nguoiaycuatoioiemmaiyeuanh

    nguoiaycuatoioiemmaiyeuanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    [font=.VnTime][/font=.VnTime ngọt ngào và man trá.trong cuộc sống bạn đừng nên hy vọng vao một điều gì đó quá nhiều nếu không bạn sẽ cảm thấy hụt hấng gấp bội lần khi biết nó không như mình mong đợi.Hãy sống thực tế hơn.
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Mà cũng lạ thật đấy !? tại sao mọi người chẳng ai tự hỏi tại sao họ lại phản bội mình nhỉ ? Thử đi tìm nguyên nhân đi ! Trách cứ cũng đã muộn đâu ! TY vốn đã mỏng manh như hạt sương buổi sớm rồi nên giữ để làm thế nào mà nó không tan vỡ thật là khó ! ?

Chia sẻ trang này