1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai đã bị lừa dối và từng lừa dối trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kekhongcotraitim, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Nakata

    Nakata Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2001
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    1
    Tính cậu hay đấy, vote cậu phát. Những ngày mới vào đại học, được một cô bạn ở lớp thích, về nhà hớn hở khoe mẹ, mẹ tôi bảo, khi con qua 18 tuổi, điều đầu tiên cần nhớ là đừng bao giờ tin những gì đàn bà nói. Lời mẹ nói quả thật không sai, cô em đấy về sau mới biết là loại lẳng lơ số 1, ai ngon nghẻ một tý là đong ngay. Càng lớn càng nhận thấy đàn bà là như thế nào, biết cái cảm giác bị lừa dối và xỏ mũi bởi đàn bà nó đau đớn như thế nào.
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Up !!!!!!!!!!!!!!!!!!![​IMG]
  3. Joker-Ace

    Joker-Ace Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2002
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Nói chung theo tôi thấy thì hoàn cảnh chỉ là 1 phần rất nhỏ thôi, cơ bản là ở bản chất rồi, cho nên tốt nhất đừng có đổ tại hoàn cảnh. Không thể nào nói là do người yêu thờ ơ, lãnh đạm, không có thời gian quan tâm săn sóc mà lại đi ngủ với thằng khác được, lí do rất củ chuối. Bởi vậy mới nói con người đôi khi không khác con vật là mấy.
    Đúng là nam nữ nên được bình đẳng nhưng cũng chẳng có nghĩa là ông ăn chả bà ăn nem, thế thì chỉ tổ làm mình yếu đuối hơn, còn trong gia đình thì con cái sẽ ra sao chứ.
    Còn lí do à ?, có thể viện ra rất nhiều lí do để trách cứ đối phương hoặc để tự dằn vặt, an ủi mình ( vì hình như cũng có nhiều người tự an ủi theo kiểu này ), có thể nhiều lí do đúng, mà cũng có thể thực ra chẳng có lí do nào cả. Vì có khi họ lừa dối ai trong lúc họ chẳng hề suy nghĩ gì cả, họ cứ làm thôi, chẳng nhẽ lại nói huỵch toẹt như thế, mà có khi lúc đó họ cũng đang tự lừa dối mình, bố ai mà biết được.
    Con trai chửi con gái, con gái lại chửi con trai, đúng là tạo hoá khéo xoay vần, ông trời khéo sắp đặt

  4. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    thời buổi này hầu hết (khoảng 80%) con gái thành thị đứa nào chả thích tiền, tình. ví dụ ai cho em gái 1 tỉ em gái có sướng không?
    với cả đây là thời mở cửa, văn minh đô thị đi vào mọi ngõ ngách.con trai tiêu cực dàn xếp tỉ số là có cả sự hợp tác nhiệt tình của con gái nữa.
    em bảo là em yêu sự bình đẳng bác ái à? đẳng cấp của em cũng kinh fết nhể?. e vượt qua được cái đấy rồi đấy, nên em có thể nếm rất nhiều đàn ông.
    cần ''''eo gì gái chung thuỷ, ông nào thích thì lấy về mà dùng (mà đào ra cũng khó fết). , ăn nhau là ở cái chức " vô địch" chứ về nhỉ thì làm shieett gì, fỏng ko?
    ấy dạo này mình fát biểu linh tinh ghê, mất niềm tin ''eo chịu đc
    em tallica lại làm mình nổi hứng
    Được rap_city sửa chữa / chuyển vào 22:08 ngày 05/01/2006
  5. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vào đây tìm một chỗ cho mình. Là người bị lừa dối hay là người lừa dối nhỉ?
    Em không biết nữa. Chỉ biết rằng nói không yêu anh là dối lừa. Dối lừa anh và dối lừa cả chính em.
  6. l0v3l0s3r

    l0v3l0s3r Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    hi` hi`.. tớ tự nhiên có cảm giác là tớ bị dối lừa.. nhưng cũng không phải.. tớ vừa đọc lại tin nhắn của tớ, thực sự tớ muốn nó có ý nghĩa dài hạn mà đọc như ngắn hạn ấy. Anyway, thế là hết..
  7. phamhoanglan2006

    phamhoanglan2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Tại sao mọi người không nhìn mọi việc từ một góc độ khác nhỉ ?
    Trên đời co'' hai loại người :
    1 . Không chung thuỷ , tính lăng nhăng nó ăn vào máu rồi , sớm thì muộn cũng lăng nhăng , bản tính khó dời
    2 . Những người chung thuỷ , yêu chân thành
    Chỉ có vậy thôi , phụ nữ hay nam giới đều như nhau , đều là con người , khi bị lừa dối thì đêu đau như nhau cả .......
    Không nên đổ lỗi cho giới nào cả ...
    Mình là con gái , là người cũng đang trong tâm trạng đau đớn vì phát hiện ra mình bị lừa dối ...nhưng tất cả rồi sẽ qua thôi , dù có mất nhiều thời gian cho việc này . . .
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Oạch!!!
    Siêu choáng!!!
  9. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    UP !!!!!!!!!!!!!
  10. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ai lừa dối ai? Ai là kẻ lừa dối, ai là người bị lừa dối?
    Cô ta không nghi ngờ, không tính toán. Cô ta yêu bằng cả trái tim và khối óc: say đắm, cuồng nhiệt, hy sinh và chịu đựng. Toàn là những sai lầm khủng khiếp. Hắn ôm cô ta trong lòng và nhận điện thoại của một lover nào đó. Cô ta thoáng nhìn thấy hình hai trái tim nhảy múa trong điện thoại.
    Cô ta thích được người đàn ông cô ta yêu vuốt ve, âu yếm không phải vì bản năng ******** thôi thúc mà vì cái cảm giác được người yêu nâng niu, chiều chuộng, được gần gũi với người mình yêu. Toàn là những sai lầm khủng khiếp.
    Kẻ thương, bảo cô ta tội nghiệp
    Kẻ ghét bảo cô ta dễ dãi, buông thả.
    Một lần tan vỡ, cô ta là kẻ thất tình
    Hai lần tan vỡ, cô ta thành kẻ long đong
    Ba lần tan vỡ, cô ta sẽ thành gì nhỉ? một con đàn bà hư hỏng?

Chia sẻ trang này