1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai đã bị lừa dối và từng lừa dối trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kekhongcotraitim, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lang thang trên con phố vắng tanh, lạnh giá, cô ta cảm thấy cái cô đơn đang thấm vào tận xương tuỷ. Nhìn từng đôi, từng đôi bên nhau âu yếm và vụt qua trước mắt, cô ta thấy nỗi oán hận lại trỗi dậy trong lòng. Nếu không phải vì hắn, giờ cô ta đã khác. Cô ta đã không phải cúi mặt mà đi giữa cuộc đời thế này. Còn hắn, nhởn nhơ, phè phỡn và tận hưởng hạnh phúc...
    Cô ta đã nhắn cho hắn một cái tin nguyền rủa đúng vào ngày mà lẽ ra người ta chỉ nhắn cho nhau những lời chúc tốt đẹp. Cô ta đã nghĩ rất lâu trước khi gửi tin nhắn đó, trước khi làm cái hành động mà tự cô ta đánh giá là hèn hạ đó. Nhưng đấy là cách duy nhất cô ta có thể khiến hắn phải trả giá cho sự lừa dối và phản bội. Sau 4 năm, sau 4 năm tình yêu mới thật sự chấm dứt, và tiếp sau tình yêu là sự thù hận.
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Toi cung cam han su doi tra lam ! Nhung de tra thu mot ai do chi bang mot hanh dong nho toi cung khong dam ! Toi khong phai la chi Thanh Tam nhung toi cung hieu duoc loi long cua ban . Hay tha thu neu co the ban se thay thanh than hon day ! Neu loi khuyen nay doi voi ban la vo li - ban hay bo qua cho toi nhe ! Chuc ban may man ! [​IMG]
  3. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    up!
  4. hoa_hong_dai

    hoa_hong_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Kekhongcotraitim nói đúng đó. .
    Bạn còn thù hận thì hắn còn hả hê vì nó chứng tỏ bạn vẫn còn yêu hắn. Bỏ qua đi cho lòng thanh thản . Chúc bạn gặp nhiều may mắn!
    Let BYgoneS be BysGone
  5. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Yêu là chít trong lòng một ít ! hay thật đây ! Cứ nói là không thù và đừng hận ! Nói thi dễ lắm nhưng mấy ai làm được đâu !? càng thù ghét bao nhiêu thì càng yêu bấy nhiêu mà thui ! Đọc lai tryuện " Con cáo và chùm nho " đi bạn ơi !
  6. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lời khuyên, chia sẻ là một món quà. Món quà thì không thể vô lý, đúng không? Cảm ơn kekhongcotraitim và hoa_hong_dai.
    Người ta chỉ có thể tha thứ khi có một tâm hồn thanh cao_thánh thiện hoặc là không còn tình cảm gì với kẻ đó. Cô ta không có cái nào trong hai thứ trên.
    Bạn bảo cuộc đời là ghềnh thác và bạn sẽ khuất phục được nó. Cô ta thất bại ngay từ cái ghềnh đầu tiên và ngày càng lún sâu trong sự tủi hổ, u uất. Sự đau khổ và thiếu tự tin chỉ đường cho cô ta đến với những lối đi hẹp và tối tăm. Đã nhiều lần, cô ta muốn quên hết quá khứ và làm lại. Nhưng không được, một kẻ không có khả năng thì càng làm càng sai.
  7. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Tớ đúng là kẻ không có trái tim đấy ! Nhưng riêng với trường hợp của cậu tớ phải quan tâm rồi ! Cậu đừng có mà tạo cho mình một thứ cảm giác bi quan tồi tệ nữa được không ? Bạn đã viết ra được như thế
    thi tôi tin bạn sẽ tìm được sự thanh than cho chính mình ! Thành công !
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới gặp hắn, cũng phải gần nửa năm, lại run lên bần bật. Mỗi lần gặp hắn, cô ta lại như vậy. Hắn có một thứ ma lực nào đó khiến cho cô ta luôn cảm thấy như bị điện giật trước hắn. Gặp hắn mọi khái niệm về tình yêu biến mất, chẳng còn đau khổ tình đầu, chẳng còn bóng dáng một người đàn ông mà cô ta đang yêu quý. Trước hắn, cô ta thấy thời gian và không gian không tồn tại, chỉ có hắn, sừng sững đứng đó, khiến cô ta run sợ mà lại không muốn chạy. Hắn không nói anh không yêu em, hắn chỉ im lặng. Hắn không nói đừng bỏ anh lại một mình, nhưng khi cô ta định bỏ đi, hắn kẹp chặt tay cô ta trong tay hắn.
    Hai tiếng, điên cuồng, cháy bỏng và non-stop. Có lẽ trên đời này chỉ có hắn mới thế. Ôm hắn trong tay, vuốt ve vầng trán hắn, cái phần trong sáng, thanh cao duy nhất đối lập với tất cả những đường nét đầy dục vọng, trần tục trên khuôn mặt hắn, xót xa và đứt từng khúc ruột khi thấy hắn thở dài, khi thấy hắn lẩm bẩm những điều hắn mong muốn, cô ta ước gì có thể chăm sóc, che chở cho hắn, cho gã đàn ông kiêu ngạo, hiếu thắng và hoang dã ấy.
    Rồi cô ta lại cười nửa miệng, nhạo báng cái hiện tại ảo này, chỉ sáng ra, tất cả những chuyện này sẽ lại như chưa từng xảy ra.
    Với người ấy, cô ta từ chối cả những đụng chạm dù cô ta yêu tha thiết, vậy tại sao với hắn, cô ta trở về nguyên vẹn là cô ta. Tại sao hắn lại đánh thức được cái cuồng nhiệt, đắm say đằng sau cái vẻ lãnh đạm, lạnh lùng, tại sao hắn lại khiến cho cô ta có cảm giác phục tùng như một kẻ nô lệ.
  9. hoa_hong_dai

    hoa_hong_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Nhưng trường hợp của bạn Femail_05 thì hình như ko còn là 1 ít nữa bạn ạ.
    Hồi cấp 1 tớ có đọc 1 câu chuyện thế này: Có 1 con cáo, nó trông thấy 1 chùm nho rất ngon. Nhưng dù làm bao nhiêu cách mà cáo ta vẫn ko lấy đc chùm nho vì nó ở cao quá. Chàng Cáo đành tự an ủi mình: "Ui, nho còn xanh lắm, ăn vào chắc cũng chua bỏ xừ"
    Liệu đó có phải là truyện mà bạn nhắc đến ko? Nếu phải thì tôi đọc lại truyện đó để làm gì?!
  10. hoa_hong_dai

    hoa_hong_dai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2005
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Bạn yêu tha thiết người ấy hay những đụng chạm vậy Khó hiểu quá.
    Tớ ko biết chuyện của bạn và "hắn" đã xảy ra lâu chưa? Nếu mới gần đây thì theo những gì bạn viết tôi nghĩ có lẽ bạn sẽ mất một thời gian rất dài để vượt qua.
    Nhưng tôi tin là bạn làm được. Hãy mở lòng hơn với ''người ấy'' bạn ah. Chúc bạn niềm tin và sức mạnh!
    (nói nhiều thế này là vì tớ rất thích cái icon bạn đã dùng, nó như thế này này: . Xí quên, chúc bạn cả niềm vui nữa. :) )
    Byebye!

Chia sẻ trang này