1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai đã bị lừa dối và từng lừa dối trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kekhongcotraitim, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    "Yêu tha thiết người ấy", không phải là "yêu tha thiết đụng chạm", lúc viết chỉ cố gắng viết cho kịp những gì ở trong đầu, không để ý đến cú pháp lắm.
    Nếu có thể yêu người ấy thì làm gì còn có "hắn" xen giữa nữa. Hắn có mặt cũng khá lâu trong cuộc đời của cô ta rồi. Và hắn không thay đổi, xa lạ nhưng đầy uy lực. Còn người ấy xuất hiện sau, người ấy khiến cho cô ta cảm thấy mình trẻ trung và hồn nhiên hơn. Nhưng cả hai người đều là điều mà cô ta không thể với tới.
    Đôi lúc, khi chỉ có cô ta và người ấy, cô ta nghĩ không cần phải kiềm chế, hãy làm theo sự mách bảo của tình cảm. Nhưng rồi cô ta lại dừng lại. Với đàn ông: với hắn và người ấy, chuyện đó chỉ đơn giản như cơm ăn và nước uống, nhưng với phụ nữ - với cô ta, đó phải là kết quả của tình yêu. Người ấy cũng không yêu cô ta.
    Cô ta đã ở bên hắn, thì sẽ là như thế, cho dù một năm chỉ gặp hắn một vài lần. Cứ thế này mà sống, yêu thương vùi sâu vào tận cùng của trái tim, hành động theo những lối mòn cũ. Không chờ đợi, không hy vọng, mơ ước. Có thể là cho đến ngày hắn lập gia đình. Lúc đó cô ta sẽ không còn cái quyền được ở bên hắn nữa. Cô ta đang hình dung ra đoạn kết của cô ta, một đoạn kết nhãn tiền: địa ngục.
    Mà thực ra, cô ta đang nghĩ xem có thực cô ta yêu người ấy không? hay chỉ vì người ấy tượng trưng cho cái hạnh phúc bình dị mà cô ta hằng mong ước?
    Cảm ơn những nụ cười của bạn.
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày xưa mình có một người bạn - Cô ấy thường nói với mình : " Nếu cần tìm HP và đảm bảo HP hãy tìm người yêu mình nhiều hơn là mình yêu người " . Đầu tiên tôi nghĩ cô ấy ích kỉ - nhưng càng về sau tôi hiểu rõ ràng hơn có lẽ đó là một chân lý !?
  3. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Điều đó có phải là chân lý không, cô ta không dám chắc. Nhưng cô ta đã thấy nhiều người dừng bước đường tìm kiếm hạnh phúc bên người yêu mình nhiều hơn. Có lẽ vì thế giới rộng lớn, người mà mình thật sự yêu không phải chỉ có một, trong khi đó đời người thì có hạn, chẳng ai có đủ can đảm để phiêu lưu cả cuộc đời trong những mối tình không có ràng buộc và không thể đoán trước được kết cục. Cuối cùng, ai cũng phải chọn cho mình một điểm dừng chân chắc chắn.
    Tình yêu, gia đình là điều giúp cho tình cảm con người ta cân bằng và ổn định để sống một cuộc đời cho tốt chứ không phải sống một cuộc đời để đi tìm tình yêu đẹp phải không nhỉ?
    Cô ta nghĩ thế, nhưng cô ta không muốn sống thế. Đôi khi, cô ta nghĩ cứ lang thang, sống một mình và yêu một mình,sẽ không bị ai phụ, không phụ ai, cho đến ngày không sống nữa.
  4. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Up!
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Có con gì đó đang gặm nhấm dần tâm hồn, ban đầu là những phần đẹp đẽ rồi sau đó đến cả những phần xấu xa.
  6. mandarhy

    mandarhy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Cảm tưởng cô gái như là nhân vật trong một tiểu thuyết hiện đại nào đó của Mỹ với tính cách lai tạp một chút.
    Nhân nói đến việc lừa dối, một cậu bạn mình được hơi bị nhiều người theo đuổi, trong số đó có một người trước ngày cưới còn nhắn tin cho him là sau này lúc nào cần ... thì cô ấy sẽ có mặt ... Choáng ! May cậu kia ngoan chứ nếu không thì khổ thân chồng cô ta quá .
  7. chung_nguyen

    chung_nguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2004
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Càng đọc càng thấy chán....
    Mình cũng từng yêu 1 người, đuợc hơn 2 năm.
    đến khi gặp mình đi với ku bạn thân, hắn biết rất rõ, và cũng nói chuyện vói nó_thằng bạn thân của mình rất nhiều lấn, rồi làm ầm chuyện lên. Mình chẳng hiểu gì cả.... đến khi chia tay, mình cũng chẳng hiểu lý do. Nhưng rồi cũng biết...
    Hắn kiếm cớ bỏ mình để yêu 1 em lớp 12 mơn mởn. Mình không thể tin được, nhưng dần rồi cũng phải quen. Chia tay đã hơn 1 năm mà vẫn đau, đến bây h bắt đầu yêu lại, nhưng cũng bị lừa................ha ha.
    Mấy bác con trai chửi mấy cô gái, giới nào mà chả có người người kia, em cũng chỉ muốn yêu và chung thuỷ với 1 người, nhưng chẩng ai chung thuỷ với em cả.
    Dù sao thì cũng chỉ biết cảm ơn họ thôi, họ giúp mình mạnh mẽ hơn, tỉnh táo hơn và cẩn thận hơn....
  8. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cô ta là không-gì-cả giữa cuộc đời này. Thỉnh thoảng cô ta thấy mình trong số phận một người phụ nữ bất hạnh được thương xót, môt người đàn bà nhẹ dạ bị lên án, một kẻ cô đơn lang thang tìm chỗ trú, một người còn nặng gánh bon chen đứng và trong một trái tim tràn nhựa sống. Cô ta vẫn chưa biết mình có là gì không?
    Được a_female_05 sửa chữa / chuyển vào 03:06 ngày 12/01/2006
  9. rap_city

    rap_city Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/10/2004
    Bài viết:
    278
    Đã được thích:
    0
    có một chàng ở xó xỉnh nào đó cũng muốn tìm được một cô gái chung thuỷ để yêu, chàng ta cũng sẽ chung thuỷ, không bao giờ mơ tưởng đến cô gái nào khác, hiện giờ chàng ta vẫn chưa tìm được và đang chống chọi với nỗi cô đơn, chờ ngày đấy sẽ đến...một cô gái chung thuỷ, ..one love
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Ngày đó của anh sắp đến rồi đó ! Cố gắng chờ thêm chút nhé !

Chia sẻ trang này