1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai đã bị lừa dối và từng lừa dối trong tình yêu

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Kekhongcotraitim, 31/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Cuộc đời ấy ... Có bao nhiêu mà hững hờ ...
    Cứ yêu đi... Giờ chưa yêu mà đã lo sợ bị phản bội thì sẽ chẳng thể nào yêu hết lòng và chân thành . Có đôi khi cứ nghĩ theo hướng tích cực rằng mình hãy cố sống thật tốt ... thì mình sẽ được đền đáp lại ..
    Cuộc sống tươi đẹp luôn có những điều mới mẻ tốt đẹp đón chờ ... Hãy cố lên ...
    Muốn người ta sống với mình như thế nào .. thì trước tiên mình hãy sống với người ta như thế .... Đừng đòi hỏi sẽ nhận được gì khi mình chưa nghĩ đến việc cho đi ....
    Cho và nhận là 2 sự công bằng ...
  2. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Mình hiểu những gì bạn nói va luôn cho rằng trong TY không nên nói đến từ được và mất - trong TY tôi nghĩ sẽ chẳng thể sòng phẳng như bạn nói đâu !
  3. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Xem lại từ đầu đến cuối đi ..
    Không phải là đăng trăn trở giữa yêu và được yêu à ..
  4. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ngủ muộn dậy sớm nhưng không mệt, trước khi ngủ cười nhiều quá, nhẹ nhàng.
    Cái áo vẫn ở trong túi, cô ta chưa trả vì chưa gặp được hắn. Nhìn áo lại nhớ đến hắn, hắn đang làm gì. Bây giờ là 22h. Tuần này thế nào hắn cũng tìm cách quan hệ được với người đàn bà đó. Hắn đã thở ra như thế.
    Đã mấy lần định nhắn tin cho hắn nhưng lại thôi. Cố gắng kiềm chế, ít nhất thì cũng sắp qua một tuần rồi, được 1 tuần sẽ được 2 tuần...
  5. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Không có trái tim hay là không muốn có trái tim? Không phải, mà là có trái tim với người này và tàn nhẫn với người khác.Quá tàn nhẫn.
    Hôm qua nằm mơ thấy con phố cũ và hai chữ HẬN THÙ.
    Rùng mình khi tưởng tượng cô ta chính là người phụ nữ bị bị phán xét trong thảo luận ấy.
    Lừa dối trong tình yêu cũng có 2 loại:
    - biết là hại người nhưng vì lợi của mình vẫn làm
    - biết là hại mình nhưng vì lợi của người khác nên vẫn làm.
  6. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Vẫn thế mà thôi ! Chán ! lại đi Casino đây !
  7. vinamilk77

    vinamilk77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2005
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Luc đến với người tôi ko có tình cảm chân thật,thời gian trôi qua,tôi nhận ra tôi yêu người,chia tay tôi buồn lắm
    Rồi 1năm sau ngày chia tay,người nói rằng người chưa hề yêu tôi
    Vậy là cả hai đến với nhau bằng sự ngộ nhận,và chỉ mình tôi đến được tình yêu cay đắng
  8. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Up !!!!!!!!!!!
  9. maket0501

    maket0501 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Sống hết mình, yêu hết mình để rồi nhận ra người ta chỉ lợi dụng mình, kể ra cũng buồn thật.Lừa dối!Chẳng có gì tệ hại hơn là lừa dối trongTY.....!Nhưng cũng chẳng nên buồn làm gì cả.Họ lừa dối mình, rồi cũng có ngày họ hiểu được nỗi đau đó......
    Ngẩng mật lên mà nhìn đời,chẳng có gì phải nối tiếc cả.
  10. Kekhongcotraitim

    Kekhongcotraitim Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/12/2005
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Kệ nó đi !

Chia sẻ trang này