1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chúc mọi người đi chơi vui vẻ nhé, botay ở nhà sẽ đợi những bức ảnh của tuyệt vời của anh dép lốp với salem
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    KHẩn khẩn
    Anh Tùng bảo em đi đón chi Bigcat, nhưng mà em ko liên lạc đc với chị. Sớm mai em phải qua anh dep_lop lấy đồ sửa xe. Thông tin mới nhất là anh Lốp vẫn ốm, sẽ ko có mặt buổi off ngày mai. Vì thế chị Big cat chủ động ra điểm hẹn nhé, em có lẽ ko qua đón chị vì cũng ko tiện đường chút nào.
    Liên hệ với em ngay nè 0983090586
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Cái khẩn của chú đã là hơn 10h đêm rồi, phần lớn đều đã đi ngủ hoặc cố gắng đi ngủ sớm để mai còn lên đường, thôi thì, tội vạ đâu chú chịu, anh ko biết
    Chúc cả nhà một chuyến đi vui vẻ và may mắn
  4. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Không dám vào topic vì sợ buồn, lỡ mất chuyến Lang thang cùng cả xóm nhưng không chịu nổi, vẫn phải bon chen thêm vài câu.
    Chúc cả xóm nhà ta "Thượng lộ bình an", có một chuyến Lang thang vui vẻ, bổ ích. Các cư dân mới hay cũ đều xích lại gần nhau hơn, đoàn kết, yêu thương gắn bó hơn.
    @Tuấn+Tùng: Đây là chuyến đi tương đối dài của nhiều người trong xóm, các chú tuyệt đối không được khinh suất bất kỳ điều gì. Phải chú ý an toàn của cả đoàn đi.
    @Thắng: Ngoài nhiệm vụ của một anh Phó Nhòm chú còn phải đảm nhiệm thêm công việc của anh thợ cơ khí đấy! Trông cậy vào chú cả, nhớ mang về cho thằng già này mấy tấm hình oách nhé! Đặc biệt là phải có tấm hình chung của cả xóm đấy!
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu sao sáng nay không thể ngủ được.
    Chúc cho chuyến đi off hôm nay thượng lộ bình an, vui vẻ như ý.
  6. tundohoi

    tundohoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    2.901
    Đã được thích:
    0
    hi```...vào nhà mới biết anh dep_lop cũng ốm....thế là có người cùng cảnh ngộ....
    ốm muh vẫn bon chen ol trông nhà nè....gì muh tụt xuống tận trang 2....up cái nèo....
    cả nhà giờ này chắc đang cười cười nói nói vui vẻ lắm.....bonne chance
  7. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Lúc nãy mới biết cô Tũn cũng ốm! Thương thế, biết vậy anh gọi cô làm tý cafe cho đỡ ức!
    Chắc giờ này cả xóm đang hả hê đập phá đây! Ghét thật
  8. hunternhatban

    hunternhatban Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2006
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Ha ha rốt cục nhà này đã trở lại quỹ đạo ban đầu. Xin chúc mừng! Chúc mừng!
    Chúc cho chuyến đi tốt đẹp
  9. tammaolaem

    tammaolaem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Về tới nhà đầu tiên roài, he he.
    Lạnh , mệt và đói nữa, có lẽ kiếm cái gì ăn rồi đi ngủ thoai.
    Một ngày thật vui, chúc cả nhà một tối vui vẻ và ngủ ngon.
    Ai không đi được tiếc hùi hụt cho xem, he he he
    To Thanh Nga: Nhặt hết hơi được mấy vỏ ốc làm kỉ niệm, lại cầm mất, làm tin thì ít nhất cũng phải nói trước chứ, về nhà tìm mỏi mắt ko thấy đâu .
    Mà mình có làm gì đâu mà bị treo nick nhỉ, có lẽ phải vác đơn kiện thôi.
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi, tay ra tay, chân ra chân, lủng xủng, loẻng xoẻng, mỗi thằng rơi 1 nẻo rồi. Mệt quá bà con ạ!
    Rất mừng lần off 2 của cả nhà ta đã thành công rực rỡ mặc dù thiếu tận 5 thành viên quan trọng, nhưng bù lại chúng ta có sự tham gia rất nhiệt tình của 2 thành viên siêu mới, siêu xinh + 1 ông anh rất dũng cảm của chị Mèo. Hy vọng chúng ta sẽ còn tiếp tục có được những chuyến đi vui vẻ, an toàn và tràn đầy kỉ niệm như ngày hôm nay.
    Lần sau, nếu chúng ta có đi leo núi, Dép chắc chắn rằng mọi ng sẽ cùng đồng ý với Dép rằng sẽ cử Mèo là người đi tiên phong. Mọi người đã được chứng kiến sự gan dạ, quả cảm và đầy hiệu quả của Mèo trong những lần đi trước mở đường cho cả nhóm trở về với mẹ Đất. Mèo thực sự hơn người ở tốc độ lăn xuống núi, những j Mèo để lại là 1 con đường thật bằng phẳng và rộng thênh ********* cả nhà vững tâm và dễ dàng đi xuống hơn. Xin gửi tới Mèo lời cảm ơn chân thành nhất!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này