1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Các mem cho ý kiến buổi off cafe sắp tới cái nhỉ?
    Dự kiến sẽ vào ngày Chủ nhật (21/01). Chỉ off từ chiều.
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Anh Lốp ác, đưa cái link làm em tò mò vào đọc, đọc 1 mạch hết 14 chương của truyện. Chẳng biết anh đọc được đến đâu của truyện này, đây không phải truyện rất hay, em công nhận. Nhưng em khẳng định với anh đây không phải là truyện rẻ tiền, nó là truyện có thể lấy được nước mắt của người đa cảm, nếu người đó chịu đọc hết truyện.
    Đây là loại truyện, nếu người đọc chỉ nghĩ đến những gì xấu thì nó sẽ là xấu, còn nếu biết gạt bỏ những gì xấu thì sẽ là một truyện có ý nghĩa. Đây là ý nghĩ của em, chẳng hiểu anh Lốp nghĩ sao?
  3. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Truyện này em đọc rồi - cũng được . . . .
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mới hơn 1 tuần đã từ lananh18 lên lananh19 rồi cơ ah ? Nhanh khiếp.
    Hoan nghênh tham gia, nhưng hy vọng bạn cố gắng để nick này ko bị treo như nick kia nhé.
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Dạo trc em đọc truyện này rồi, thấy có 1 vài cái không thật lắm. Các cách xử lý tình huống của cô gái trong truyện có vẻ ko logic chút nào. Tuy nhiên vẫn đem lại nhiều suy nghĩ cho người đọc.
    @chị mèo: em cũng đọc gần hết các tác phẩm của A.Dumas rồi, đặc biệt là 3 chàng lính ngự lâm. Mà ko phải do bây h ng ta dịch chán đâu, phần 3 của bộ này từ ngày xưa dịch đã linh tinh rồi, giọng văn hoàn toàn khác với 2 phần đầu. Em thấy bảo phần 3 này, bản tiếng Anh có 3 quyển, thế mà dịch về TV còn mỗi 2 quyển, đọc chán phèo, chả hiểu gì cả. Thế nên đang cố để mua. $15/3 quyển của phần 3, sách cũ, hic, thế mà dạo này đang kẹt đến nỗi ko dám chi ra để mua, sắp Tết rùi mừ.
  6. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ ổn đấy, chọn địa điểm là cafe Hùng hoặc Opera trong BK đi. Rẻ, ngon, buổi chiều thì rộng rãi.
    Nếu đi thì nên tập trung chỗ nào rộng rãi, thông thoáng, sạch sẽ, ví dụ cổng Parabol BK hoặc cung Hữu Nghị. Nếu địa điểm quán là xa thì có thể hẹn ở Nhà hát lớn hoặc Nhà thờ lớn ...
    Chung quy là tránh xa cái đường Trường Chinh ra.
  7. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chị với oka chung xiền mua bộ 3 ấy nhá, chắc tới chị nhận lương gia sư thì ứng trước được, okie hok thằng em?
  8. bigcat297

    bigcat297 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    10
    Em chỉ thích The Godfather thôi.Ko nhớ đọc hay nghe được ở đau ng ta bảo đọc bố già có thể trả lời đuợc tất cả vấn đề mà mình cần giải đáp trong cuộc sống.cộg với quyển : Cánh buồm đỏ thắm nữa, nhứng tiếc là em đọc quyển này khi đã già rồi nên đầu óc ko còn tưởng tưởng được nhiều nữa, chẹp....
  9. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chả bù cho chị, già đến thế này rồi, hôm trước đọc quyển "Truyện dài bất tận" vẫn thấy mê mệt với thế giới tưởng tượng. Chắc tại mình "nhí nhảnh" quá đây mà!
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hi hi, đúng là đọc Cánh buồn đỏ thắm nó cứ baby thế nào á. Ngày xưa có đọc 1 quyển của VN, hình như cũng liên quan đến chữ cánh buồn đỏ thắm. Truyện nói về 1 con mèo, đc mang ra ngoài đảo cùng với các chiến sĩ bảo vệ hải đảo. Con mèo đó đã cố gắng hết sức của mình, bắt chuột bảo vệ thực phẩm cho các chiến sĩ, rồi thì ko ăn vụng để dành thức ăn cho thương binh, nói chung là như 1 chiến sĩ thực thụ. Đến ngày con mèo đc cho nghỉ phép (như chiến sĩ mà) về đất liền với cô chủ nhỏ của nó thì nó bị "hy sinh" vì trúng bom. Tuy biết là hư cấu nhưng đọc vẫn thấy thương.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này