1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chị cho em vay 1 ít, em mua rùi nhường chị đọc trc, oki ???
    hi hi, vì em thích sưu tầm truyện của A.Dumas mà.
  2. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Uki!
  3. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Ok luôn!
    Hơ hơ cô này, có ác cảm gì với anh mà lúc thì bắt anh dọc cả chuyện, giờ thì lại mắng anh ác??!!!!!
    Anh có chê trách gì nội dung truyện đâu, anh vẫn khẳng định là mình chỉ không hợp với văn phong này thôi mà!
    Anh cũng mới biết blog này vài tháng, mà như em thấy cái list nó dài vậy trong khi anh lại chọn câu chuyện này để nói với em chứng tỏ anh không đa cảm cũng như chẳng tử tế!
    Ok! Đừng mắng anh nữa nhé!
  4. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    em cũng đọc godfather rùi, nhưng em thấy bình thường chả hỉu sao con zai lại mê thế??? em thích Cuốn theo chiều gió, hì, nếu nó về nó e rằng em ngồi đến sáng mai mất, tóm lại đủ cả, lãng mạn, đẹp đẽ, trong sáng, bẩn thỉu, hiện thực, tàn khốc, bỏ ổi, sức mạnh nghị lực...hehe, túm lại: Hay, hoành tráng..hehhe
    còn có ai thích đọc truyện ngắn không nhỉ, em thích truyện ngắn của Zweig với Bức thư của người đàn bà không quen và Ngõ hẻm dưới ánh trăng...chẹp hiểu tâm lí con gái cứ gọi là..yêu cực kì mãnh liệt và đam mê
    thui xì tốp không lại thành topic tiểu thuyết văn học mất
    chúc cả nhà ngủ ngon
  5. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Có ai đọc Đồi gió hú chưa ?
    Hồi trc Oka có mượn đc của 1 thằng bạn, về đọc xong thấy mấy câu đề tựa nó viết ngoài bìa quả là chí lí.
    Mấy câu đó là:
    "Cuốn sách này
    Tôi đã từng mua nó
    Tôi đã từng đọc nó
    Tôi đã từng ... định bán nó
    Giờ nó vấn là của tôi"
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hiện tammao vẫn còn đang giữ 1 bản godfather, phải nói là rất hay, đọc đến nỗi thuộc lòng, không thể tả hết nổi, nói hơi quá chứ Trào với phúng của cụ Nam cao cứ gọi bằng "tía".Mê " Bố" quá nên bất cứ thông tin nào liên quan đều thuộc như cháo. Big cat nói cũng đúng 1 phần đó, vì nếu bạn đọc và cảm nhận hết được Pố già bạn sẽ thấy trong cuộc sống có rất nhiều cái ăn theo, nó giống như kiểu văn hoá về pố,thậm chí ăn sâu và suy nghĩ kiểu pố nữa, khó cảm nhận lắm ví dụ nhá: trong đó có câu pố nói với 1 tên kẻ thù là "thôi, không nhắc đến tên PHẢI QUẤY này nữa" , tên này bị đạn găm lỗ chô, được tìm thấy trong đồng lầy Gionxy,sau này dân ta dùng câu này cho những kẻ ko muốn nhắc tới nữa, coi như hắn đã teo cùng theo kẻ thù của pố rồi.
    Cuốn theo chiều gío cũng ngó qua, nhưng Đồi gió hú còn hay hơn gấp vạn, đọc mới hiểu hết con người mình nằm chỗ nào, đọc xong thấy buồn tê tái, chan chứa yêu thương... ko phải cốt truyện đâu nhá, mà là giọng văn đó, bà nhà văn này có cái đặc trưng là viết truỵên buồn cực hay,khốn nỗi nổi nhất mỗi truyện này.
    Nhưng khoái nhất vẫn là Thép Đã Tôi Thế Đấy, ấn tượng đồng chí Paven cóp cờ xa ghi này từ hồi mài đũng trên ghế trung học.Giờ đọc lại vẫn thấy hừng hực sức sống.Muốn xông pha ngay ra đường (ko chặn xe như bà dep_rach đâu nhá) dọn sạch đống rác vừa vứt tối nay,tinh thần tập thể mà.
    Hôm nào bà Mèo béo mua sách rồi cho anh em Share với nhá, em là em khoái Đờ mốt lắm, nhưng khốn nỗi ngân khố nó ko cho phép.
    Được tammao2520 sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 11/01/2007
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Úi xời, tưởng mất, hoá ra lại về tay chú, nó là của anh đó, giả anh đê. Tìm mỏi cả mắt.
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Không chỉ có "Đồi gió hú" mà cả "Chữ A màu đỏ" và "Ruồi trâu" nữa chứ, mấy quyển đó đọc phê lòi mắt, và có chung một đặc điểm là ám ảnh đến phát sợ. Đọc xong rồi, phải lâu lâu sau mới có can đảm đọc lại.
  9. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Em vẫn chưa hiểu hết của từ này, em chẳng thấy sợ cái gì cả, bà chị giải thích giùm em cái.
  10. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Chắc ko phải đẫu, truyện đó ngày xưa em mượn của 1 thằng ku cùng lớp, nhưng mờ mãi tới h anh mới đc là thằng ku cơ mà
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này