1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Khi đó ra đường lại: Nói hoa đi kưng Hoa.....Hoa....Hoa......Mèo péo.
    Nói chung là sắp được tham dự lễ hội hoá thang thành Mèo rồi, em về chuẩn bị đồ trước đây.
  2. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    t6 em bận, cuối năm rồi đang túng. Làm quả như hôm 1/1 tức là vừa cafe vừa lẩu ý à, đối với em là hơi quá sức. Thế nên tùy thuộc chương trình thế nào mà em xem có đi hay ko nhá....Em là em cứ nói thật, mọi ng bỏ qua nếu ko phải, em sắp hết đạn òi
  3. holi_war

    holi_war Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2006
    Bài viết:
    5.477
    Đã được thích:
    0
    úi sời
    sắp hết đạn mà cũng phải kêu
    em hết đạn từ đầu tháng cơ
    nhưng mà máu đi thì vẫn đi
    em toàn sống bằng niềm tin và hi vọng thôi
    vẫn béo tốt
    nên bác yên tâm đi
    không chết đc đâu
  4. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Giống anh thế!
    Đây là một ý kiến cần xem xét! Anh em off nhẹ đâu nhất thiết là cứ phải ăn nhậu hay hát hò nhảy múa, nhiều khi cũng chỉ nên kéo nhau ra hồ Hít-le, làm cốc cafe 7k, nói vài câu chuyện, kiểm điểm những cái được và mất trong thời gian qua đối với những thành viên trong xóm.................
    @Salem: lúc nào anh cũng có thể bánh bao chú nếu như chỉ off cafe đơn thuần.(nhưng anh lại đang thèm tý )
  5. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Chú Thắng nói cũng đúng đấy. Hội chúng ta thành lập lấy vui vẻ là chính chứ cứ cố gắng để chi tiêu hoặc sinh hoạt trong những hoạt động ở những nơi sang trọng ko nên, Vì có nhiều người cũng khó khăn ví dụ những người ko có tiền nhưng vì muốn đi với mọi người cho vui vẻ thì lại phải cố. mà khi ko cố được thì ko có tiền. mà ko có tiền thì lại ngại đi với mọi người sợ mọi người khi rẻ thế nên chắc chắn hội sẽ ko được bền. thế nên muốn 1 tổ chức hay hội họp nào đó được bền lâu trước tiên người cầm đầu phải nghĩ ra 1 kế hoạch nào đó để tổ chức đó vừa làm sao sinh hoạt được thường xuyên để gắn kết các hội viên lại với nhau. mà vừa giảm được tối đa chi phí vật chất cho các thành viên.
    tôi chỉ có chút gọi là ý kiến như vậy mong mọi người lưu ý và tham khảo để đưa ra phương pháp tối ưu nhất nhé.
    chứ tôi thì bận nên chỉ biết mỗi lần Off mọi người ới 1 tiếng là có Mẹt ngay

  6. yzuyu_chan

    yzuyu_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Giống anh thế!
    Đây là một ý kiến cần xem xét! Anh em off nhẹ đâu nhất thiết là cứ phải ăn nhậu hay hát hò nhảy múa, nhiều khi cũng chỉ nên kéo nhau ra hồ Hít-le, làm cốc cafe 7k, nói vài câu chuyện, kiểm điểm những cái được và mất trong thời gian qua đối với những thành viên trong xóm.................
    @Salem: lúc nào anh cũng có thể bánh bao chú nếu như chỉ off cafe đơn thuần.(nhưng anh lại đang thèm tý )
    [/quote]
    Em đồng ý với anh lốp. mỗi lần off nhẹ là lại ăn nhậu, karaoke thì cũng chán lắm, với lại tình hình tài chính cũng ko ổn lém. Tụi mình đi vui là chính mà.Giá có nhà ai rộng một chút để anh em kéo nhau về tụ tập 1 lúc thì tốt wá.
    Nhưng mừ nếu chủ nhật này off buổi chiều tối hoặc tối thì em không đi được roài.
  7. bigcat297

    bigcat297 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    10
  8. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Cái này giống mình rùi salem, xem xem thía nào chứ, định giá trước để bó tay còn liệu chứ ko thì hổng dám tham gia
  9. bigcat297

    bigcat297 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    10
    Em ơi, Hà Nội phố, ta còn em mùi hoàng lan, ta còn em mùi hoa sữa......ta còn em hàng phố cũ rêu phong và từng mái ngói xô nghiêng nao nao kỷ niệm.....
    Yêu Hà Nội thật, rét, lạnh, thèm đi lang thang quá.Hoa sữa thơm thật thơm, đường phố chật, thật chật.......Cuộc sống khó khăn, thật khó khăn
    Làm sao về được mùa đông, mùa thu cây cầu đã gẫy, thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như, mùa đông đã về......à ơi, cứ vờ đi khi mọi thứ ko thể thành hiện thực....
    Có ai đang đi trên đường không nhỉ?
  10. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có anh đấy! Đi cùng ko?
    Qua Trần Duy Hưng đón luôn!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này