1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Dạ để em thay mặt các bác đi off hôm qua sẽ tường thuật lại buổi off ngày 18/1 của Lang thang hụi
    Như đã thông báo là 18h ngày 18/1 lang thang hụi sẽ tập chung ở cổng ks Dawoo ở fố Đào Tấn . Khi em (Saobăng) với chủ hụi là Tuấn đến thì nhìn thấy có Thanhus và Hanh_halong và 2 mem mới tên Thiện và Mạnh ( em chẳng nhớ nick là j ) đang đứng ở đó , một hồi sau thì anh 3mao đến , chờ đợi tiếp già làng là Bác Lốp đến vì đang trên đường đi ( có vẻ già rùi nên cao su nhất ) , còn Thắng thì do bận bụi công việc j đó nên sẽ đến sau ...........

    Khi đợi một hồi không thấy các mem khác đến mọi người bàn bạc sẽ đi đâu người thì đi tìm quán cóc uống rượu ( hình như anh Hạnh nói ) nhưng lạnh quá lại thôi ..... cuối cùng nhà mình quyết định đi ăn lẩu đi mãi rùi cuối cùng quyết định ăn ở trên Cầu giầy em nhớ cái quán đó đối diện trường ĐH giao thông , ăn lẩu j nhỉ à lẩu bò . Nói thật chứ cái quán lẩu đó ăn chẳng ngon lém nhưng mà được cái khung cảnh thì được hợp với hội nhà mình vì vắng khách ko fải chen nhau như vậy nói chuyện thoả mái hơn ....... Do nhiều mem nhà mình có lí do bất khả kháng nên ko đi được như chị Nga ốm nên ai nhỉ cứ đòi đến thăm -- à anh 3mao , cũng có người gọi điện hỏi thăm chị Dep nhưng mờ thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được ...ke ke ....trong lúc chờ đợi Thắng tới thì chúng ta lại dô tiếp ( nhưng em ko uống đâu - hôm qua ngoan lém ).......và cuối cùng đợi lâu quá chúng ta fải rút lui để cho quán đó có khách mờ .....tiếp tục bàn luận là tiếp tục đi đâu 2 mem mới và anh Hanh ( lại anh Hạnh ) kêu là đi hát kalaoke nhưng mà có một vài người có lí do về sớm nên quyết định đi cafe cà fáo Thanhus nêu địa điểm là cái quán nào đó em chẳng nhớ nữa chỉ nhớ gần khu thể thao Quần Ngựa nhưng mà hết chỗ lại đi quán khác cuối cùng đến Vô Thường địa chỉ là 456 Hoàng hoa thám uống trà đạo ......nhưng mà nói thật hôm qua em fải đứng ngoài đường tương đối nhiều giờ vẫn sợ ....... Lần đầu vào quán đó cũng hơi là lạ vì lạnh mà ( ngồi ngoài sân ) nhưng đó là quán nhạc Trịnh vào đó ai mà hợp tâm trạng thì rất tuyệt đó , vào đó Thắng xalem bít đánh ghita nhưg mỗi tội cái đàn đó âm ko chuẩn nên ...... nhưng khi vào Vô Thường thì chỉ còn lại em , Tuấn , 3mao , a Hạnh còn già lang do lí do là đang bị trọng thương do vật lộn đánh nhau với cái xe drem ........ quán này cũng tương đối dân ttvn ở đây vì chủ quán cũng là dân ttvn mà ......... và cuối cùng là 22h10'' hụi nhổ gốc đứng dậy ra về vì lí do em ko về muộn được , bác 3mao thì do có nhìu cảm xúc quá đáng là đi off song thì fải đến cquan làm tiếp mà đã về nhà ...ka ..ka...à anh 3mao hôm qua do có chút mem rượu nên ko đến thăm 1 thành viên trong hội như đã nói đó ...vì sợ mất điểm mà ..........
    Vậy đó đi về , à quên mọi người cũng đã lên trường trình offline tất niên và ofline chào xuân nhưng chưa chi tiết và cụ thể bởi thế em ko post được j cả ....................
    cám ơn pà con cô bác đã lắng nghe đài nhà em đây là lần đầu tiên em post nên có j mong pà con thông cảm .........
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Ớ ớ ớ, chị này lạ. Có nơi có chốn là thế nào ? em đây vẫn đang "mải mê chinh chiến và yêu đương" mà chị kêu là đã ổn định ah ???
  3. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    K thử sao bít k làm ăn gì được, em là em cứ phải thử
  4. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ấy ... em thấy 2 anh mới hôm qua được lắm ... vợ em mà kưa được thì cứ gọi là . Phu nhân đâu rồi ... làm tới luôn ih ;)) có anh đứng sau cổ vũ .

    Bà dép chả hiểu gì chúng mình cả phu nhân nhở . . .
  5. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    Mình đúng là mẫu mực ghê cơ, tự hào vì mình quá đi. Vì sự cổ vũ của mình, em sẽ cố gắng chứ
    Anh lang thang nào còn cô đơn, pm cho em nhé, điều kiện đơn giản lém ý: phải xấu và gấu
  6. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gấu nó lấy mình . . .
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Sao băng, như thế là đủ thông tin rồi, chị cũng chỉ cần thế để mọi người còn nắm được thôi, nhà mình đã thống nhất là chuyện tâm sự của mọi người ở mỗi lần off sẽ ko đưa lên box nên ko cần p chi tiết quá làm j.
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi đã động chạm đến 2 anh chị, lần sau tôi sẽ ko nhắc đến chuyện 2 anh chị nữa.
  9. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Ei ... chị lặng lời rồi
  10. thanh4us

    thanh4us Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    2.780
    Đã được thích:
    0
    Mà chị dép đi tu về hơi nhanh nhở 8-| chắc cái chùa đấy kém - cần em kiếm chùa khác cho hok
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này