1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    lần đầu đi với nhà lang thang, thấy nhà lang thang vui ghê
    Dốt văn nên hok tường thuật được
  2. judas_priest_vn

    judas_priest_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Ai đó đi off thì tường thuật chi tiết để mọi người ko có cơ hội đi thèm cái nhỉ....thấy có bạn còn bảo sau tết off tiếp mà .... lần sau cố đi để biết " lang thang " là thế nào...mong.
  3. kite

    kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2003
    Bài viết:
    2.436
    Đã được thích:
    0
    mem mới đăng kí
    dt : 0986 158 185
    YM!: lac_da_khat_nuoc
    Từ bé tới giờ vẫn có thú vui lang thang , nhưng toàn lang thang 1 mình . Lần sau đi off hội này để biết lang thang nhiều mình như thế nào
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hị hị, bạn nì có cái title hay thía
  5. dep-tong-quai-hong

    dep-tong-quai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, tình hình là gửi tới mọi người lời xin lỗi mang chút chân thành khi không he hé cho mọi người tí thông tin của buổi off vừa rồi.
    Mặc dù số thành viên tham gia không được đông đảo, đông đủ, đông đàn như danh sách đã đề ra (tổng là bao nhiêu nhân ấy, Tuấn nhỉ? Phải đến ~ 25 người, đúng ko chú?), nhưng đây cũng vẫn là 1 buổi off chất lượng của nhà Lang thang chúng ta (dùng từ chất lượng có lẽ chưa đúng lắm thì phải). Đầu tiên, theo thiển ý của ku Tuấn, điểm tập hợp quân số là tại cổng Parabol (chị chiều thằng em lần này thôi nhé, nhìn mà xem, cái chỗ đó vừa đông, vừa bụi, vừa ô nhiễm, chưa kể mấy cái gốc cây thì trắng xoá vì bọn hái hoa đêm --> cực vô duyên). Theo lịch trình 5h p có mẹt, dưng chỉ có Tuấn và Nga là đến sớm (Nga là do T đèo, chứ nếu ko còn kéo cao su chán, nhẩy?), 6h mọi người xuất phát đến hàng lẩu khỉ gió j đó ở Hàn Thuyên. Chẹp, nói đến vụ này mới nhớ ra, vụ lẩu rất ầm ĩ ở HN đợt vừa qua, thế mà ku Tuấn vẫn nhất nhất quyết quyết off ăn lẩu. Thằng kia, chị báo cho mày biết, cái lẩu của mày làm chị mọc mấy phát mụn rồi đấy, bực cả mình. Quay về việc off, đi lan man quá, tại quán lẩu này, nhà Lang thang chúng ta vui mừng được chào đón 4 thành viên rất mới, rất xinh tươi & ăn rất khỏe, đó là :Freakie (nữ), Jin (nữ nốt), Holi_war (chưa check nên ko chắc dòng gươm giáo hay gương lược) và 1 bạn tên Tuấn (sr Tuấn nhé, tớ chả nhớ nick bạn rồi, sr sr!). Đó thực sự là những con người rất đáng để gặp, đặc biệt là em Holi ( ANH LỐP! Hôm nào đi off nhớ ra sờ tận mặt ku này nhé, ai cũng bảo nó giống anh. Có nên về hỏi lại các cụ ko nhỉ?) Điều đặc biệt mà 2 cô nữ mới vào nhà mình đều thừa nhận 1 điều rằng: da 3mao đẹp nhất hội. Lý do: trắng mịn màng mà không chói lóa. Và hơn trên tất cả là: KHÔNG HỀ CÓ 1 CỌNG LÔNG, toàn tơ thôi! (Cái này có lẽ p xem lại công nghệ bọn Thái thôi, vẫn nhiều thiếu sót quá đi mất.)
    Tựu chung lại: Bữa lẩu vui! Ai không đi, thiệt ác!
    Tăng 2, nhà Lang thang lại quay trở về cái quán mà đã để lại rất nhiều kỉ niệm & tâm sự của 1 số người trong nhà: Quán Vô Thường - 456 Hoàng Hoa Thám. Quán đông hơn lần trước + ko có quả guitar của em Salem nên cũng ko được rôm rả cho lắm. Tuy nhiên, tại nơi này, phát sinh ra 1 ý kiến cực hay ho, đúng chất nhà Lang thang: CHỦ NHẬT NÀY ĐI OFF ĐỘT XUẤT KHÔNG CẢ NHÀ? LÀM PHÁT CHƠI XA ĐEEEEEEEEEEEÊ! Ku Tuấn muốn rủ cả nhà đi leo núi tiếp. Điều này được đưa ra khi mọi người ngồi nhớ lại hôm đi Quan Sơn, nhờ có vụ leo núi vừa mệt, vừa vất, vừa nguy hiểm (đi mịa đôi giày đẹp của Dép, sr cả nhà cho bức xúc phát) mà cả nhà ta mới gắn kết và thêm nhiều tình cảm như ngày hôm nay (lại tiếc cho những ai không đi được) Địa điểm lần này chưa được cụ thể vì ít người biết địa điểm hay, có lẽ điều này p nhờ tới Salem & a. Dép Lốp nghĩ hộ. Tuy nhiên đây là 1 ý kiến cực kì ổn, leo núi thời điểm này vừa khô ráo, vừa nắng ráo, nói chung cái j cũng ráo, thế nên tớ nghĩ chúng ta nên thu xếp nhanh đi, ai có ý kiến, đi hay không thì post luôn lên để cả nhà còn bàn tính tiếp. Vẫn yêu cầu cũ cho mọi thành viên muốn tham gia là khai đầy đủ thông tin dưới đây để cả nhà còn biết mà thu xếp nhân lực đi đưa đón. Tối kị để con gái cầm tay lái. Form để điền thông tin sẽ được đưa ở cuối bài, ai đi làm ơn điền đầy đủ thông tin hộ cái. Không chơi kiểu 50/50 vì như thế sẽ làm cho ban quản lý (gồm ku Tuấn & 3 lông khó kiểm soát tình hình). Ai chắc chắn hãy đăng kí nhé. Cảm ơn sự tham gia hết mình của mọi người với nhà Lang Thang. Luôn chào đón các thành viên mới.
    Form đây:
    Tên/ nick:
    Điện thoại: mọi ng có thể pm cho nhattuanhidor hoặc 3 mao (nick chú là j ấy nhỉ? Quên bố nó rồi, chán thế ko biết nữa)
    Xe: có hay không
    Địa chỉ nhà: cái này mọi ng không p nói cụ thể, chỉ cần nói ở khu vực nào để trong trường hợp nếu ko có xe thì sẽ nhờ những ng gần đó đến đón.
    Hết!
    À, quên, đã chốt vụ kể lể về vụ off vừa rồi đâu nhỉ? Quên mất. Tình hình là rất vui, ăn no, uống đủ, nói cũng đủ (lệch cả mồm sang 1 bên vì cười và nói, khiếp thật). Hy vọng những buổi off tới của nhà Lang thang sẽ luôn được như vậy, và hơn cả thế nữa thì tốt quá. (Chán, chả hiện cái icon nào lên nên bài toàn chữ chay, mọi người đọc tạm nhé :D)
    Dép,
    Được dep-tong-quai-hong sửa chữa / chuyển vào 17:54 ngày 06/02/2007
  6. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @All: rất xin lỗi mọi người về việc lỡ buổi off tất niên! Lý do chính đáng đã được trình bày với mọi người, nói nữa lại bị đuổi ra phường thì gay go. Mong sớm gặp lại tất cả trong những lần lang thang tới, đặc biệt là mấy em xinh xinh mới mới là anh quan tâm nhất!
    @Dép: Anh đã có ý tưởng cho mọi người về việc leo núi trong ngày, có thể đến tối mai sẽ trình bày cụ tỷ(cả ngày mai chắc bận rồi!).
    Tặng mọi người mấy cái ảnh off lẻ của mấy mem và cho những kẻ sai hẹn chết thèm nhé!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  7. dep-tong-quai-hong

    dep-tong-quai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    1, Anh Lốp: kế hoạch j thì phải nhanh lên. CN này luôn rồi, mà hôm nay đã là t.4.
    2, Vẫn anh Lốp: sao em ko xem được ảnh nhỉ?
    3, @All: xin lỗi tối qua ko đi đánh lẽ cùng mấy mem tham ăn được. Thêm nữa, đi làm về muộn mà còn quên cái cell-phone ở VP --> đầu óc có vđ nặng rồi --> nhanh nhanh leo núi ko điên mất.
  8. dep-tong-quai-hong

    dep-tong-quai-hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    Tò mò và thắc mắc mỗi cái thằng này, không hiểu ông anh phóng tác cái j? Đĩa nem chua rán, cốc rược, cái ghế xanh xanh, đôi giày, cái phần trên đôi giày . . . hay gói giấy ăn xa xa ???
  9. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua ra khỏi phòng thi, định lôi máy ra hỏi xem mọi ng ở đâu, nhưng tự nhiên muốn lang thang 1 mình.
    Tự dưng tìm về những con đường quen thuộc
    Tự dưng đi qua những góc phố quen thuộc
    Tự dưng nhớ tới tiếng cười vẫn còn rất quen thuộc
    Tự dưng nhận ra ... sắp hết xăng
  10. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    hết xăng rùi dắt xe đi lang thang thì cứ gọi là...
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này