1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hơ, thế là em ko đi ah, hơ hơ, có vẻ, tổn thất này ... ko lớn lắm nhỉ
  2. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật này, tức ngày 11/02/2007, Lang Thang hội tổ chức off xa đột xuất. Mời bà con cô bác gần xa tới & tham gia cùng. Địa điểm là mấy thằng núi ở Sóc Sơn. Bạn nào tham gia xin đăng kí ngay cho nhattuanhidro để còn tiện sắp xếp.
    Ai đăng kí tham gia xin cho 1 câu ngắn gọn thôi:"ĐI" là đủ, ko cần nói nhiều đâu. Tình hình cá nhân khó khăn chỗ nào, nói luôn để cả nhà còn tiện thu xếp nhé.
    (Hôm nay đành làm Mõ vậy )
    Được dep_tong_quai_hong sửa chữa / chuyển vào 09:11 ngày 10/02/2007
  3. botaychamcom291

    botaychamcom291 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2006
    Bài viết:
    2.979
    Đã được thích:
    0
    Chị dép ơi, nhầm rùi, chủ nhật là ngày 11/2 mà, gần tết rùi, những người ở nhà như mình thì càng bận túi bụi, chịu thua
  4. freakie

    freakie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2003
    Bài viết:
    4.547
    Đã được thích:
    0
    các bác đi leo núi đôi núi ba về có vui hok?
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Hình như có mỗi Tuấn đi thôi thì phải. Có ngắm được cái j ko em???
  6. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    hehhe, chào cả nhà, sau 1 tuần ọp với cả nhà mà hum nay em mới vào được ttvn hix hix, nhưng buổi ọp chủ nhật tuần trước vẫn đọng lại trong em rất nhiều... (bắt đầu hồi tưởng)
    Nhà Jin ở gần nhà chị Dép nên trước khi ọp 1 hum đã à lố cho Dép là cho em bám càng nhưng Dép phũ phàng nói là đi cùng 1 Ku (mà Dép bảo là cầm tinh con Khủng long) và Dép chả nhớ ra Jin là ai cả (mặc dù lần trước lúc em gia nhập Dép đã tỏ ra mừng rỡ thía nào khi bít con bé ở gần nhà mình để làm xe ôm cho mình) nhưng dù Dép đã nói vậy Jin vẫn không cho Dép thoát thân...quyết tâm mò đến hang ổ nhà Dép để ..thịt Dép à nhầm để bám càng và kia rùi 1 cô bé tóc ngắn dáng người nhỏ nhắn đeo kính trông rất trí thức. Jin tự nhủ "chị gái hiền lành quá!!!" Sau buổi ọp, Jin đã biết thế nào là không nên trông mặt mà bắt hình dong hic, điều em nhớ nhất về chị Dép là chị ấy đã đi Thái rất nhiều lần nên không rõ mang gen XX hay XY nữ (mô phật, may mà mình không ngồi chung xe với Dép không thì đã có 1 nạn nhân bé bỏng ngây thơ bị xâm hại hic)
    Đến cổng Parabol sau 1 chặng đường gian khổ phải đối mặt với bụi, khói và tắc đường, Jin và Dép cuối cùng cũng hạ cánh vào 17h30 và là người đến sớm sau bé Tuấn (lại kính cận), chị Nga (hình như cũng cận, chết mất) Freakie (100% cận) và girlsaobangleloi (mắt 10/10, may qúa)
    ra tỉ tê nói chuyện với Freakie thì bít hoá ra ku cậu học cùng trường lại là khoa hàng xóm, zui quá, bắt tay cái Freakie nhỉ!!!!
    Một lát sau thì thêm vài người nữa đến, điểm danh nào: Tammao,Thanh 4 us, bác Tuấn, Ku Khủng Long Holi của chị Dép và Oka - tất cả chuyển qua địa điểm tập kích mới và cuộc sinh tồn trên bàn lẩu bắt đầu....(chỉ mô tả đến đây, ai đi sẽ tự nhớ lại còn ai không đi thì cố tưởng tượng hehehe)
    Một vài câu nói không thể quên:
    - Chị Nga: Dạo này chả hiểu sao mọi người cứ hay nói "ấy, ấy" với chị. Ví dụ có 1 anh gọi điện cho chị hỏi "em ơi, vào lúc ấy em đã ấy chưa?"
    - Tammao (nói riêng với Tuấn hidro): Để anh đưa em vào đời
    Thằng bé đã lạnh lùng từ chối làm tammao khi đến quán Vô thường cứ hát mấy bài thất tình đau khổ
    - Chị Dép và Oka: nói nhìu câu hấp dẫn quá em không thể nhớ hết hixx
    - Thanh 4 us: người Việt trầm lặng? Jin chưa nghe được câu nào từ nhân này hết
    - Girlsaobang: em được ngồi giữa 2 Xử Nữ: Tammao và Thanh 4 us
    - Tuấn Hiđro: mọi người tuần sau đi leo núi không nào?
    Mọi người: Leo núi nào?
    Tuấn Hidro: núi nào cũng được không thì....núi đôi
    - Chi Nga hiệp 2: ABC là gì? (mặt siêu ngây thơ)
    - Ku Holi: một câu rất zui nhưng mà để hỉu được thì quá lằng nhằng...
    ặc qua ngày mới rùi, em bùn ngủ lắm roài các bác ạ, 1 tuần roài em nhớ được có bấy nhiêu thui, túm lại là đi ọp lần đầu mà em thấy mọi người rất gần gũi thân thiện và vui nhộn hehhee làm Chủ nhật này suýt nữa em đã định đi leo núi với mọi người rùi nhưng lúc nhắn tin chị Dép bảo không đi, ku Holi thì bảo có mỗi 2 người đi nên em...cũng thôi và hi vọng sẽ tiếp tục được tham gia những buổi ọp của hội nhà mình và gặp cả những thành viên đã được nghe nhắc đến nhiều nhưng chưa bít mặt như anh Dép lốp, anh (hay chị?) Ngumo, chị Mèo.....
    Jin ngủ rồi cả nhà ạ (đang nói mơ)
  7. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Đính chính 1: trong nhóm chờ ở cổng Parabol ko có Oka
    Đích chính 2: Ng giải thích về ABC là Oka
    Giải thích lại cho dễ hiểu: ABC là những từ ngữ đầu trong bảng chữ cái, nghĩa là nó vốn rất cơ bản, cơ bản đến mức ai cũng biết, nghĩa là ko cần giải thích, tự hiểu.
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tình hình 1: Jin đểu nhá, lần sau chị đêk cho cô bám càng nữa nhá, kệ cô nhá.
    Tình hình 2: vẫn là Jin dưng thêm Holi. 2 đứa nhá, đi đánh mảnh nhá. Kinh nhá!
    Tình hình 3: Cả nhà nhá, vụ off sau Tết thế nào nhẩy?
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Như chị dép đã nói vì điều kiện em về quê sẽ ít online được có thể là không online được nữa nên các bác cho ý kiến và lên kế hoạch đi xem em bố trí là có đi được hay ko chứ em về quê là mù thông tin lắm em ngại ra quán nét mờ .........yêu cầu các bác nhanh lên kế hoạch nhé .........
  10. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    25 rồi.
    Còn 3 ngày nữa sẽ được nghỉ.
    Còn 5 ngày nữa sẽ sang năm con Ỉn.
    còn 10 ngày nữa mình sẽ quay lại quỹ đạo ban đầu.
    Còn 375 ngày nữa sẽ chào 25 cái xuân xanh.
    Nhanh quá.
    Mới ngày nào còn.....ngồi xổm nghịch bên đống cát cuối xóm, đắp vô số tường luỹ, khoét bao nhiêu cái hang...Thế mà đã sắp .....đến tuổi lấy vợ rồi ().Nhanh thật, chóng cả mặt, hoa cả mắt.
    Sắp hết năm cũ.Tổng kết những gì đã và chưa làm được, lên kế hoạch cho 1 năm mới.Lấy cái thước đo xem năm qua cao được bao nhiêu? lấy cân đong xem được và mất có lời lãi gì ko ? Lập cái danh sách cho mấy ngày nghỉ nào, thăm hỏi họ hàng, đú đởn cùng bạn bè, ở nhà ăn được mấy bữa với Thầy, U, nhẩm tính xem sẽ được mừng tuổi bao nhiêu? rồi còn mất cho bọn em, cháu chắt, chút chít nữa, hic chúng nó cứ trẻ con mãi, mà mình lại càng ngày càng lớn, thiệt quá
    .
    Sắp tết, bà con trong nhà ai cũng bận nhỉ? xúng xính diện quần áo mới, chạy lung tung kiếm tiền mừng tuổi, bận rộn thu dọn nhà cửa, trang hoàng cho CS riêng.Cuối năm mà.
    Đón năm mới, chúc bà con sức khoẻ dồi dào, hạnh púc ngập tràn.
    (Qoái lạ,đang bận rộn mà, tự nhiên hôm nay thấy trong người thanh thản lạ, chắc do cái tính dở hơi lại trỗi dậy, đánh thức luôn cái tính cám hấp tiềm tàng bấy lâu.)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này