1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Lại gặp đồng hương roài nè
  2. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Buồn Nhỉ
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Công nhận buồn thật
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hị hị, dạo này mải mê chinh chiến và iu đương nhìu nên ốm roài, ko đi chơi xa đc.
  5. x_jin_85

    x_jin_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    1.220
    Đã được thích:
    0
    nhiều người mong đưọc ốm như bác đấy hic, chào cả nhà, hỏi thăm sức khoẻ cả nhà chúc cả nhà vui vẻ mạnh khoẻ hehe
  6. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi nhà Lang Thang.
    Lời đầu cho tammao hỏi thăm sức khoẻ mọi người trong nhà, chúc ai cũng mạnh khoẻ, tươi trẻ mãi.
    Định thông báo với nhà lâu rồi nhưng do quá bận và quá vội nên chẳng thông báo được, mọi người thông cảm nhé.
    Hiện tại tammao đang ở xa, rất xa mọi người.
    Tammao đã chuyển công tác vào Quảng Ngãi làm việc.
    Xin lỗi chị Mèo, chị Dép, và Bíp vì đã ....nói thật vào ngày 1-4 nên ko ai tin.
    Vào được 1 tuần rồi, do vội vã, công việc mới đầy cam go, hơn nữa chỗ tammao làm việc ko có Net nên rất khó có thể thông tin cho bà con biết được, mãi tới hôm nay mượn xe lang thang mới mò được 1 quán chát cổ lỗ, vào thông báo và xem qua tin tức chút xiu.
    Mọi người đừng giận và đừng ghét tammao nha, công việc là thế, mình có muốn thay đổi nhưng phải có thời gian và điều kiện mới thay đổi được, muốn thế thì phải cố gắng, nỗ lực và phấn đấu hết mình (cám ơn chị Dép đã khuyên em nha).
    Tammao đang làm việc tại khu công Nghiệp Dung Quất- Công trình trọng điểm quốc gia đó, oai lắm.
    Mọi thứ đều mới mẻ cả.Công việc, bạn bè, môi trường làm việc, môi trường sống, và cả cái nắng , cái gió cháy người miền Trung làm cho tammao buồn và nhớ mọi người, nhớ nhà, nhớ công việc cũ lắm.
    Biết làm sao được, mình đã lựa chọn thì phải cố gắng học tập và phấn đấu thôi, hy vọng sẽ gặt hái được những thành quả mà mình đã và đang gieo mầm.
    Muốn gửi chút nắng hanh, gió biển, và cát trắng cho bà con, nhưng ko có máy ảnh nên ko chụp được(nhờ chú Salemnè:Mấy bữa nữa anh chuyển khoản cho chú, chú mua dùm cho anh cái máy rùi gửi vô đây nha, trong này ko chỗ nào bán, mà anh lại mù tịt về khoản này, cám ơn chú trước nha) để khi nào sắm máy sẽ chuyển ra cho bà con xem.
    Cách đây mấy năm, khi còn mới thi xong tốt nghiệp phổ thông, ước nguyện của mình là muốn đi khắp các miền đất nước, cống hiến chút sức lực nhỏ bé của mình cho tổ quốc thân yêu(hơi quá nhỉ, nhưng thật đó, nói điêu chết liền), có lẽ bây giờ đã thực hiện được 1 phần rồi, sẽ cố gắng học tập và cống hiến hết mình luôn.
    Nhiều lúc ngồi làm việc, ngẫm lại những kỷ niệm đã qua, nhớ cả nhà nhiều.Muốn cùng mọi người lang thang,rồi tụ tập, rồi bàn tán, chia sẻ chung những nỗi buồn, niềm vui.Xa quá rồi, xa qúa.
    Đến giờ out rồi, khi nào về tammao sẽ có quà cho cả nhà.
    Chúc mọi người hoàn thành tốt những công việc, trách nhiệm của mình.
    Tammao đi rồi nhưng rất mong xóm ta vẫn mãi đoàn kết, mãi duy trì tình thân ái.
    Tận nơi xa tammao sẽ luôn cổ vũ, và sẵn sàng chia sẻ với bà con trong xóm.
    Chúc bà con dồi dào sức khoẻ.
    Yêu xóm lang thang thật nhiều.
    Thân.
    tammao
    P/S:Thư có vẻ hơi"chuối" vì trong này hoa quả cực rẻ, ngày ăn ko dưới....1 nải đâu
    Một ngày nào đó hy vọng sẽ có dịp hội tụ với bà con trong xóm.
    Chào thân ái và quyết thắng.
  7. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    ưm, dạo này bận quá , lâu lắm mới ghé thăm nhà!
    Mọi người dạo này cũng lang thang đâu hết rùi !!!
  8. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Đọc thư của tammao thấy xúc động quá! Mỗi người một công việc, một chí hướng mà! Tammao vốn đã thích được cống hiến sức mình, vậy thì hãy cố gắng nhé!
    HN hôm nay trở gió, khá lạnh sau những ngày nóng bức! Gủi cho tammao chút lạnh của HN nhé! Vào trong đó chắc không được hưởng cái se lạnh như ở HN rùi!!!!!!!!!
    Nắng, gió, cát... khô khan thật đấy! Nhưng sẽ làm cho con người trưởng thành hơn nhiều!
    Chẳng biết nói gì nữa, vì cũng chưa biết tammao.
    Mong một ngày hội lanng thang họp mặt được gặp tammao
    Chúc tammao luôn khoẻ, vui vẻ, học tập và làm việc tốt! Chúc tammao sẽ làm được nhiêu như hằng mong muốn!
  9. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh Mao đi ............mà chẳng chia tay mọi người j cả.....anh Mao có chí hướng như vậy ...........cũng vì cuộc sống cả thôi anh Mao nhỉ .......rồi chẳng biết khi học song mình sẽ đi đâu về đâu còn em chuẩn bị xa Hn rồi đi kiến tập 2 tháng ở Bắc Ninh .........em lên đó thăm rồi cũng là khu công nghiệp xa xôi ..........chắc cũng có net hy vọng là chỗ em kiến tập họ cho em sờ vào máy tính nếu ko thì tiêu ..............vì sự lựa chọn mà anh Mao đã chọn em cũng chúc anh vững bước trên con đường mình đã chọn .........nhà mình thiếu 1 thành viên khi đi off ............thiếu đi 1 thành viên nhiệt tình ................buồn nhỉ ..........nhà mình bao giờ off thế ?
  10. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua đến công trường, trời nóng như lửa đốt, nhưng mình vẫn chạy lăng xăng khắp nơi, chẳng bù cho 90% tổng số người trên công trường đang tìm cách chay trốn cái nắng cháy cả da.
    Mọi người bảo hôm nay có gió mùa, mình nghe rùi gật gù.
    Gió mua trong này thì xi nhê gì, nắng thế cơ mà.
    Sáng dậy gió nổi đung đùng, mây bay đen kịt, cảm tưởng như đang trong phim "ngày tận thế".
    Ai cũng khoái, 1 ngày mát mẻ, hồ hởi kéu nhau đi làm, còn mình lại chui lên gác, vẽ nốt đống bản vẽ dở dang.
    Bây giờ ngoài trời gió đã bắt đầu lạnh, gió biển với gió mùa hợp sức đang tung hoành, ko biết cái chăn mỏng hay đắp đêm nay có chịu được ko.
    Trời đầy mây xám xịt, bọn trẻ con có vẻ khoái lắm khi gió bốc cát bụi mịt mù, người nào cũng vội vã.
    Có mỗi đoạn phố hơn 100m mà náo loạn cả lên.
    Nghe mọi người nói là trời ngoài Bắc lạnh lắm, mang cả áo rét ra mặc cơ mà.
    Nhớ cái rét kinh khủng, mặc dù ko chịu được lạnh, nhưng vẫn nhớ.
    Có cái gì đó đang dâng lên trong lòng.Cái gì thế nhỉ?
    Chắc là lại do trưa nay ăn tham thôi
    Nhớ cái áo rét của mình, nhớ cái chăn toàn mùi tất, nhơ bàn tay, nụ hôn ai đó, nhớ cái xuýt xoa, nhớ cốc nước chè ấm...
    Thèm thật cái cảm giác phi xe trong gió, bụi bay mịt mù đuổi theo.
    Nhưng chắc ngày mai trời sẽ đỡ lạnh thôi.
    Rồi nắng, rồi gió, rồi mồ hôi, rồi nước đá, sữa chua.
    Đôi dòng tâm sự cùng bà con xóm cũ, ai đọc thấy ngang thì e*** dùm, đừng có quocte ma lại mất mặt tammao
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này