1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline.....(version 2) (Lang Thang Hội thông bá

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 04/01/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yzuyu_chan

    yzuyu_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Bác này là ai thế nhỉ?chưa thấy bao giờ thì phải.
    Mà lâu nay không thấy mọi người off gì cả. Thứ 7 hoặc CN này cả nhà có ai bận không? Off 1 buổi đi. chị thấy đi Đầm Long cũng được. chị copy phần giới thiệu này cho mọi người đọc qua nhé. nhưng thật lòng mà nói thì nó không hay và vui đến thế đâu. dù sao thì đây cũng là chỗ tương đối gần mà có thể đi. Mọi người cho biết ý kiến nhanh nhé.
    Bài viết đây:
    Nằm cách Hà Nội khoảng 70km về phía tây, khu du lịch Đầm Long ở xã Bằng Tạ, thị xã Sơn Tây, tỉnh Sơn Tây, đang trở thành điểm du lịch cuối tuần hấp dẫn của người dân Hà Nội.
    Nằm trong khu rừng nguyên sinh Bằng Tạ nên du khách đến đây sẽ được hưởng cuộc sống của thiên nhiên và được thỏa sức ngắm nhìn những con nai, hoẵng, hươu nhẩn nha ăn lá, hay những chú khỉ tinh nghịch chơi đùa. Mọi ồn ào của phố xá như được bỏ lại sau lưng khi du khách đặt chân đến đây. Những dãy núi nhấp nhô xen cùng những cánh rừng già hiện ra trước mắt tạo một khoảng không gian tĩnh lặng trong lành và thoáng đãng.
    Bất ngờ nối tiếp bất ngờ khi bạn được ngồi trên chiếc xe bò hay xe điện dạo quanh khu rừng và đầm nước, nơi cư ngụ của các loài động vật, bò sát như cuốc, bìm bịp, tắc kè, thằn lằn, kỳ đà họ rắn nước, rắn hổ chúa... Sau khi tham quan rừng nguyên sinh, du khách có thể ra bơi thuyền quanh đầm, thả câu và tự nướng cá trên các nhà nổi tại Đầm Long. Với những bạn trẻ thì có thể chèo thuyền dạo chơi quanh hồ, đến các khu nhà nổi giữa đầm thưởng thức hương sen, ngắm nhìn những rặng tre, nơi các loài chim thường về đậu và làm tổ.
    Khu bể bơi với chiếc cầu trượt thẳng dốc hay hình xoắn sẽ đem đến cho các bạn trẻ cảm giác mạnh đầy phấn khích. Hay chiếc cầu khi lắt lẻo vốn có ở vùng Nam bộ là một trò chơi mới mẻ, khá thú vị cho bạn thử tài khéo léo của mình.
    Trong bóng đêm của vùng rừng núi, ánh trăng sao như sáng hơn, hình bóng núi rừng xen lẫn ánh đèn màu tỏa ra từ những chiếc đèn ***g đầy thơ mộng trên các nhà nổi làm tăng thêm phần huyền bí và lãng mạn của khu Đầm Long. Quần thể làng của dân tộc Mường với nhiều nhà sàn là nơi lý tưởng để các đoàn du khách đốt lửa trại, uống rượu cần, nghe ca múa nhạc dân tộc... Khu du lịch cũng phục vụ lều bạt cho du khách có nhu cầu cắm trại, giao lưu văn hóa. Buổi sáng sớm, bạn có thể thuê một chiếc xe đạp thong thả dạo quanh khu du lịch.
    Trong quần thể khu du lịch này cũng xây dựng một khu chợ quê dùng làm nơi giao lưu văn hóa các dân tộc, bán hàng thổ cẩm, phục vụ đặc sản văn hóa ẩm thực...
    Note: mọi người cho ý kiến nhanh và nhiệt tình nhá. mấy ngày nghỉ sắp đến rồi. quên, còn đường đi chị sẽ hỏi sau. ai biết đường thì càng tốt.
  2. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Bác cho xin chút fờ rô fai với ạ
    mà em thấy bác lắm gold quá ......nhỉ
    @Anh Mao ...gửi thêm quả ảnh cho cả nhà đi ...mà bao giờ a ra bắc vậy đừng nói là vài năm nhá
    @all nếu t7 hoặc cn tuần này e rằng quá vội vã và mọi người không kịp chuẩn bị ............nên liệu có thể off được không chứ
  3. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Anh ý bảo 30/4 là về, có ai xí xớn đòi quà thì báo nhanh đê
  4. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Đầm Long thì em đi rồi, nhưng mà đi từ lúc vẫn chưa hoàn thiện cơ, nên chẳng có gì, thấy toàn.... khỉ, tuy vậy cảnh khá đẹp và yên tĩnh.
    Thấy bảo bây giờ xong rồi đẹp lắm!
  5. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Anh Mao ới .........anh mao ơi ...quà đâu ạ ...có quà cho pà con nhé
  6. botay123

    botay123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.732
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa đi, mấy lần dậm dịch đi rùi lại thoai, mà 70Km cơ à, đi xe máy cũng vất lắm đây
  7. vuthuymai

    vuthuymai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2007
    Bài viết:
    2.701
    Đã được thích:
    0
    Lần trước mình đi ô tô. Xá gì, lang thang hội mà! chuyện nhỏ!
  8. yzuyu_chan

    yzuyu_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    -To all: đấy là ngày chị đưa ra để tham khảo thôi.tại sợ mọi người còn đi với gia đình nữa. nếu đi được ngày khác, mọi người cứ nói.
    Mà hình như dạo này nhà mình bị bỏ hoang rồi.chả thấy mấy người.
    - To Tammao: đi thì báo mà sắp về chả thấy báo gì cả. nhớ quà của tớ đấy nhá.
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Cái này có lẽ phải lôi bô lão Dũng nhà mình vào mới ổn chứ trông chờ cái cậu Tuấn thì hơi bị lâu. Dạo này ko biết đi đâu mà chả thèm về mà thu xếp gì cả.
  10. hanhnd_halong

    hanhnd_halong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/07/2006
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Hic...Tu tết đến giờ vẫn ở Hạ Long nhớ mọi người quá
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này