1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bupbe__sieuquay

    bupbe__sieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn,đến mem trg nhà con chả thèm off thì...tui đây...nào dám
  2. bupbe__sieuquay

    bupbe__sieuquay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/01/2007
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Nói nhiều,stop
    to dep: ko fải spam đâu nhé,chỉ là đang Re thoai
  3. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    @ chị Dép ...... em đồng ý với chị vụ ko rượu dù hôm đó em cũng uống , em cảm ơn chị đã lo lắng cho em nhưng chị yên tâm đi em uống được và bít nên dừng mà tại hôm đó em đang có chuyện muốn về ngủ cho dễ thui chị ạ , thanks chị nhìu lắm
    @ Vân ......... Cũng bằng tuổi V nhưng L được bố mẹ cho tự quyết định những j về mình , mình bít nên làm thế nào cho đúng là được ............trước đây Bố Mẹ L cũng như vậy nhưng L cũng đã nói với Bố Mẹ rằng hãy để cho L sống với thế giới của L nhưng trong khuôn fép của Bố Mẹ bởi vậy L nghĩ Mẹ V làm như vậy là đúng là quan tâm và lo lắng cho V .Nếu ko đi off xa đc thì những lúc off ở Hn thì V cố gắng đi cùng hụi cho vui nhé ...........L hơi bùn vì nhà mình có mem mới thì V lại chia tay hụi ko đi off xa đc bùn quá à .......nhưng mà hãy là một người con tốt nhé ...........nhưng V hãy năng lên đây post bài nhé , nếu ko off đc thì on nhé .............
    @ all nhà mình dù quen nhau trên mạng , cái thế giới ảo nhưng chúng ta đã đưa ra ngoài thực tế rùi bởi vậy tình cảm của nhà mình là rất chân thành .........chúng ta coi nhau như 1 gđ như anh Tammao nói .........đúng đến với hụi là lúc em cũng có tâm trạng , khi đi em chỉ có ý nghĩ là đi cho đỡ buồn , cho tâm trạng thỏa mái chứ thực lòng em ko có ý nghĩ là gắn liền với hụi như vậy ( đây là lời nói thật ) rồi em nghĩ rằng tâm trạng thì ai cũng có sao mình ko tự lột bỏ nó ra để đi chơi cho thỏa mái , để mình cũng có cái thế giới của mình có những con người có chung sở thích là lang thang , trước đây em cũng rất hay lang thang nhưng thường đi một mình hoặc đi với 1 đứa bạn thân ( đi bộ cơ ) ...........rồi bạn thân em bị tai nạn ko thể đi cùng em được nữa lúc đó em đã đi lang thang 1 hôm từ sáng đến 22h mới về em nghĩ đó là lần cuối cùng em đi lang thang nơi mà có bạn em đi cùng ............rồi bây giờ em đi cùng hụi em lại thấy nhớ đến bạn em vì gđ nhà mình quan tâm , lo lắng cho nhau cái sự quan tâm này thì em ít đc nhận ..............lần đầu đi off em đã nói với anh Hạnh là có lẽ em ko đi được ....... thực ra ko có lí do j ngoài lí do em sợ mình lạc lõng ...........nhưng đi cùng nhà mình em ko thấy vậy ........bởi vậy em kịch liệt fản đối cái Ông Thợ săn nói về hụi mình như vậy , ông cũng đã đi cùng hụi vậy mà giờ ông lại vậy ..............thật là buồn vì người cùng chí hướng mà nói nhau như vậy chẳng lẽ sự bắt đầu đến với hụi lại là sự kết thúc với ông ấy sao ...............
    Hình như em viết hơi nhìu rùi ..........
    à em có 1 đề xuất là hum đó nếu mờ mọi người thấy ăn bánh mì như hôm trước ko ổn thì chúng ta thay bằng sôi , nếu tán thành thì các bác cứ nói để đến t7 em kêu anh Tuấn như vậy để bít đường còn đi đặt mà ...............dạ em xin hết ý kiến ạ
  4. Gio_mua_dong_bac

    Gio_mua_dong_bac Làm quen Moderator

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    8.105
    Đã được thích:
    5
    Mình sẽ khoá topic này ở đây.
    Các bạn lập topic mới nhé!
    Mong mọi người luôn vui vẻ!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này