1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục: Chuyện nhà Lang Thang​
    Tập 1​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Chuyên mục: Chuyện nhà Lang Thang​
    Tập 2​
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Thôi ạ, cho em xin ạ! Đi tận Lạng thì em ngất mất!
    Em xin góp thêm 1 ý kiến thế này (đã báo cáo hội trưởng, giờ lôi ra cho mọi người tham khảo):
    Đích đến: Côn Sơn - Chí Linh - Hải Dương
    Cách Hanoi khoảng 80km (đường chim bay hay cò bay em cũng hông rõ, hôm nào anh Lốp bay thử 1 phát nhá!)
    Hành trình: 1. Thăm chùa Côn Sơn - nếu các bác thích còn có Kiếp Bạc.
    2. Vượt qua 3 ngọn đồi (đường đi có bậc thang thoai thoải, không dốc như Yên Tử, chiều dài quãng đường khoảng 3km, thời gian đi không quá 2h - nếu như chị Mèo không đi cái "tra lỗ"), một bên đường là rừng thông hùng vĩ, còn có tiếng suối róc rách bên kia; cuối chặng đường là Bàn Cờ Tiên (hình như bác Nguyễn Trãi sáng nào cũng dậy sớm lên đây đánh cờ) nằm ở độ cao khoảng 1000m so với mặt nước biển (cái này em ứơc lượng thôi), sau đó tha hồ chụp ảnh.
    3. Đổ đèo theo đường suối! Suối trong, nước cạn nên dòng không xiết và lại ấm (theo trí nhớ không tồi của em thì có lần đi vào mùa Tết thấy nước suối ấm lắm!).
    Nếu xuất phát lúc 7h ở HN em nghĩ 9h đến nơi, 30'''' vào chùa, 2h leo lên + 30'''' delay chụp ảnh, 1h ăn trưa nghỉ ngơi, 2h leo xuống +1h rong chơi giữa đường (suối mừ, khó đi, dễ chơi) ~> 4h chiều ta lại khởi hành về HN, 6h lại được nhìn thấy Thủ Đô!
    Em tính hơi bị ổn đấy! Các bác cho ý kiến nhá!
    Được oh_im_so_lonely sửa chữa / chuyển vào 01:10 ngày 26/12/2006
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Định tặng cả nhà bài này mà ko thấy bộ gõ của ttvn hỗ trợ sound gì cả, chán
    Cô bé mùa đông
    http://www.filelodge.com/files/room13/309143/CoBeMuaDong_AXN.wma
    ko ý kiến gì về kế hoạch đi Côn Sơn, nhưng đã là lang thang thì đâu nhất thiết cứ phải đi xa nhỉ ? Bất cứ lúc nào, chỉ cần có hứng, bất cứ nơi nào, chỉ cần tự dưng thấy muốn đi, vậy là đi thôi.
    Được zeroka sửa chữa / chuyển vào 02:56 ngày 26/12/2006
  5. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ anh và chú hợp nhau bởi chính câu này đấy .
    Đúng, thích thì đi, đôi khi chỉ là lang thang vô định, rong chơi khắp chốn, đi cho thoả chí tang bồng .
  6. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Chứ hok phải lang thang nhặt lá, đá ống bơ à?????????????
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Bà chị không biết rằng cái này là cả một nghệ thuật à, có cả một phạm trù riêng về nó đấy, có cần em share cho 1 chút không?
  8. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Không, cảm ơn hảo ý của em, nhưng mà chị chưa có tham vọng ý. Dù sao cũng ghi nhận ý tốt này, để khi nào chị có nhu cầu sẽ nhờ em share cho chút "nghệ thậc" này vậy.
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Giỏi lắm bé Vân, mày lôi chị ra làm trò cười thế này à? Thấy mọi ng ỉm cái vụ với bé Tuấn là quay lại bôi bác người khác ngay. Lần sau nhá, chị mà mang máy ảnh nhá, bé ko thoát khỏi tay chị đâu.
  10. saobangleloigirl

    saobangleloigirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    5.632
    Đã được thích:
    0
    Đúng rùi cái vụ của Vân và anh Tuân đó mới im ỉm đi cái thế mà Vân lại định thích nghịch à , đã thế thì lần sau có vấn đề rùi đó Vân ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này