1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    1 cách quảng cáo
  2. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    quá khứ ...
    bao lâu rồi nhỉ ??? 1 năm ? nửa năm ? ...
    tôi cũng ko nhớ rõ nữa, có lẽ là nửa năm, chỉ biết là hôm đó tôi đã uống hơi nhiều, lại rượu bia lẫn lộn. Về đc đến nhà là cả 1 cố gắng phi thường, dọc đường chỉ muốn dừng xe chui vào 1 góc nào đó để ngủ 1 giấc. Và rồi tôi ngủ, ngủ ngon lành trên chiếc giường thân thuộc, và rồi tôi tỉnh dậy, ko mệt, ko đau đầu, ko sao cả, chỉ là, tỉnh dậy vào tầm 3h sáng.
    ... và rồi tôi online ... và rồi vào room vì lúc đó chẳng còn bạn bè nào onl, tất nhiên, với 1 nick ảo, mục đích duy nhất: kiếm 1 ai đó nói chuyện cho đến khi cơn buồn ngủ kéo tôi lại giường.
    ... và rồi ... tôi gặp cô bé đó ... tôi những câu chuyện của mình ... và nghe những câu chuyện của cô bé đó ... lắng nghe chân thành như tôi vẫn làm với bạn bè tôi ... lắng nghe và chia sẻ.
    ... những câu chuyện rời rạc ... dần ghép nối lại ... cô bé đó ... có 1 người mẹ mạnh mẽ ... có 1 ng chị yếu đuối ... nhưng điều tôi ấn tượng hơn cả là tính cách cô bé đó ... thẳng thắn và bộc trực ... có chút gì đó nông nổi của trẻ con ... nhưng lại có thể đưa ra những quyết định rất dứt khoát. uhm, cũng khá nhiều điều nữa.
    ... và rồi ... lần đầu tiên tôi cho ng mới quen trên mạng sdt của tôi, và lần đầu tiên tôi cũng hỏi và có đc sdt của ng mới quen đó, với 1 đk: có thể nt, nhưng tuyệt đối ko đc gọi. Tại sao tôi làm vậy ? Tại sao tôi lại chấp nhận đk kỳ quặc đó ??? Tôi có ý định gì đây ? Kết bạn với cô bé này ? uh, có ý định đó. Có định tiến xa hơn ko ? uhm, cũng có thể ... tôi ko biết nữa...
    ... và rồi ... sáng hôm sau, khi tỉnh dậy, tôi đã nt cho cô bé đó như đã hẹn. Tầm nửa tiếng sau, cô bé gọi cho tôi, chào buổi sáng thôi, tôi thắc mắc, tại sao ko cho tôi gọi mà lại gọi cho tôi, cô bé bảo cô bé thích thế. Uhm, đc thôi, ko có vấn đề gì cả, tôi vốn dễ tính mà. Và cô bé cười ... kiểu cười rất đặc trưng ấy ... kiểu cười mà như cô bé nói, dùng để vòi ti mẹ.
    ... mọi chuyện tưởng như đơn giản và ko có gì khó hiểu cả. Tôi trò chuyện với cô bé, động viên cô bé tìm đến với t/y của mình, chia sẻ với cô bé những cảm xúc của cô.
    ... nhưng rồi ... vài ngày sau .. một buổi đêm, khi tôi đã đi ngủ. Hồi đó tôi còn thói quen để máy cạnh gối. Tôi nhận đc 1 tin nhắn từ cô bé, cô bé bảo, ng yêu cô ko thích sự xuất hiện của tôi, và muốn tôi đừng liên lạc với cô bé nữa.
    ... bất ngờ ??? uh, đó là cảm giác của tôi, rất bất ngờ. Tôi chưa hề tỏ 1 thái độ nào vượt quá tình bạn đối với cô bé, thậm chí, tình bạn đó cũng mới dừng lại ở mức quen biết, chưa đến mức thân thiết. Bực mình ko ? Có chứ, ko chỉ vì nội dung tin nhắn, mà còn vì tôi ghét bị ng khác quấy rầy giấc ngủ, nhất là khi tôi rất mệt và đang thiu thiu ngủ. Tôi định hỏi cho ra lẽ. Trong đầu tôi thoáng qua vài hình ảnh, vài khả năng, nhưng rồi, tôi quyết định bỏ qua mọi chuyện, tôi vẫn là 1 ng dễ tính mà. Tôi gửi 1 tin nhắn tạm biệt, và rồi xoá sdt của cô bé. Vài ngày sau, bỏ qua mọi phân vân, tôi xoá nick cô bé khỏi list của tôi, và cũng chẳng bao lâu, xoá nốt nó trong trí nhớ của mình.
    Kỳ lạ, một cô bé xa lạ, thoáng gặp trong cuộc đời, tuy đã để lại cho tôi khá nhiều ấn tượng, nhưng, tưởng như tôi đã quên, tưởng như đã bị quá khứ vùi lấp, vậy mà...
    ... khi mới bắt đầu viết những dòng đầu tiên, tôi chỉ ngờ ngợ. Nhưng rồi, tôi nhớ lại giọng nói ấy, tiếng cười ấy, và rồi ...
    ... thảo nào, khi nghe tiếng nói ấy, tiếng cười ấy, khi nhìn gương mặt ấy lần đầu tiên, có điều gì đó thoáng qua tôi ... quen thuộc ... chỉ thoáng qua thôi.
    ... cho đến đêm nay, khi quá khứ đc sắp xếp lại, tôi chợt nhận ra ...
    Chào em, cô bé đã thoáng bước qua cuộc đời tôi.
    (viết cho riêng em)
  3. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Một kỉ niệm thoáng qua cuộc đời, chẳng thể nào quên được đâu bác Zẻoka ạ, chỉ có thể đừng nhớ đến nó nhiều quá mà thôi. Chúc bác một ngày mới vui vẻ
  4. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Thông báo:
    Do chỉ còn hơn 10 ngày nữa là chúng ta đi rùi nên có một số thông báo như thế này:
    1. Các member bắt đầu đăng ký đi bắt đầu từ hôm nay (Tên, YM, địa chỉ, số điện thoại (cố định+mobile), có xe hay không). Các bạn cần đăng ký ngay để còn sắp xếp. Một số bạn muốn dẫn bạn mình đi cũng OK, nhưng cần đăng ký thêm nhé, đặc biệt không dẫn xxx của mình đi.
    2. Có một địa điểm nữa cần chú ý do bạn Thắng đưa ra là Hồ Quan Sơn (Hồ này đẹp, rộng rãi, có thể đi đò ngắm cảnh núi sông, khoảng 50km)
    Vậy còn 1 địa điểm nữa chúng ta cần thảo luận là Chùa Thầy (có thể vào hang động), chùa Tây Phương (nơi lưu giữ các pho tượng Phật nổi tiếng nhất Việt Nam, đặc biệt là các pho tượng của 18 vị La Hán), hai chùa này nằm trên đường Láng - Hoà Lạc (cách Hà Nội khoảng 30km).
    Các bạn chú ý đăng ký và đưa ra ý kiến về địa điểm đi chỉ trong ngày hôm nay.
  5. nhattuanhidro

    nhattuanhidro Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2006
    Bài viết:
    1.767
    Đã được thích:
    0
    Post danh sách mà em đã tổng hợp được cho bà con tham khảo.
    Trong danh sách này nếu ai chưa có tên thì hãy đăng ký để em update, liên lạc với mọi người. Lần trước còn chị Thuỷ (mèo), bạn Tũn và bạn của bạn Tũn, mấy thành viên mới đến nữa, do không có thông tin nên đề nghị bạn cũng đăng ký lại.
    1.Nhattuanhidro (Nhật Tuấn)
    090.222.3433
    có xe
    2.dep_tong_qoai_hong (Thục Anh)
    0915 441 811
    có xe
    3.kinhxinysalem (Thắng)
    0983090586
    có xe
    4.tammao2520 (Tùng)
    6406330
    có xe
    5.pro_private_spy (Dũng)
    098.286.1978
    có xe
    6.Hanhnd_halong (hạnh)
    0982115582
    có xe
    7.Zeroka (Thành)
    0915688563
    có xe
    8.saobangleloigirl (Thiên Lương)
    ko có xe
    Hiện em đang ở Nguyễn Tuân
    0916764544
    9.so2_1234(Dung)
    0986198805
    ko có xe
    Em ở gần Ngoại thương
    10. yzuyu_chan (Thanh Nga)
    0913545589
    Ko xe
    11. bigcat297
    YM: dangerous_bigcat
    12. botaychamcom291 (Hoàng Hà)
    YM: light_river_86
    8712009 (Nữ)
    có/không xe

  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Tuấn,
    Đi có vài mống con trai mà cũng quên, chị đăng kí luôn cho:
    thanh4us (Thanh)
    Ko có dd
    Có xe
    Còn nữa, do công việc, chị ko chắc 14 này có đi được với hội mình ko, cho chị xin 3 cái ??? bên cạnh danh sách nhé. Chị sẽ sớm confirm lại cho em sau. Tks!
  7. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @Tuấn: thay hộ anh cái Nick nhé và cho anh cái ???? này vào đã nhé, anh chưa chắc mình sẽ đi được vào ngày này đâu, có gì anh sẽ đăng ký lại.
    @Tùng: Mail Yahoo của anh bị lỗi, hôm qua anh say quá, về nhà ko làm gì được nữa, bây giờ sẽ gửi lại ngay.
  8. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Có vài góp ý đóng góp cho Topic, có gì sai mọi người bỏ qua nhé!
    1. Nên bỏ từ "hội" của cái chủ đề lang thang đi nhé, nghe nó nhỏ bé quá và có cảm giác rất cá nhân chủ nghĩa. Đây chỉ nên là một sân chơi cho những người có cùng sở thích và luôn mong muốn có thêm nhiều người cùng tham gia(ở tất cả các hội khác sang giao lưu).
    2. Không nên đưa ra quá nhiều quy định, quy chế, luật lệ.
    3. Không nên Public thông tin cá nhân thành viên lên diễn đàn vì có những người không tốt, khi có xích mích họ sẽ đưa thông tin này lên những diễn đàn XXX và bóp méo thông tin => sẽ bị làm phiền(bạn tôi đã từng là nạn nhân)
    4. Các anh chị em tham gia topic này hầu hết chưa đi xa mấy, ít có kinh nghiệm, không đi được nhiều ngày => Nếu chọn điểm đi thì lấy khoảng cách áng chừng 60km trờ về là hay nhất, không mệt và đảm bảo an toàn.
    5 Ngoài ra, để đảm bảo cho những lần lang thang sắp tới được thành công và vui trọn vẹn, những người chủ trì cũng như các cá nhân nên lưu ý thêm mấy điểm sau:
    a. Cá nhân cần chuẩn bị:
    - Một bộ quần áo mưa loại tốt.
    - Phương tiện(nếu có) luôn trọng tình trạng tốt, thường xuyên sửa chữa, bảo dưỡng.
    - Bằng lái xe.
    - Mũ bảo hiểm.
    - Sức khoẻ(cái này phải đảm bảo thường xuyên)
    b. Tập thể cần chuẩn bị:
    - Túi cứu thương(bông băng, gạc, thuốc đau bụng...)
    - Bộ đồ nghề sửa xe và một số đồ dự phòng như Bugi, săm xe..(cái này thì tôi có thể đảm nhiệm).
    - Bản đồ, lịch trình cụ thể. Nếu cần có thể off nhẹ truớc để thảo luận và vạch lộ trình chính xác.
    - Đồ ăn uống(cái này dành cho các chị em đảm nhiệm thôi)

  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: ko được bắt chước em.
    Vàng 2: Sáng cafe, tối rượu chè ... cuộc đời thật sung cái thằng sướng.
  10. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Có ai biết lý do ko? Tui biết nè.
    Thật ra trong buổi Offline vừa rồi, anh Dép_lop đã "Nhìn đểu"chị Dep rách, tất nhiên là chị Dép rách cũng "liếc" lại rồi, nên cả hai không đi chỉ có nguyên nhân là:
    1.CHị không đi thì anh cũng ở nhà, vì dù sao đi mà ko có người ta thích thì ....ôi, cuộc sống chỉ có thế khi ta thiếu vắng 1 nửa .
    2. Cả hai anh chị đã lên kế hoạch đi theo Tour : "Tuần Trăng Mật tập dượt cho những người sẽ có Tuần trăng mật trong tương lai"c
    Nên kiểu này chỉ còn cách thuyết phục bằng được 2 anh chị đi theo, vì nếu đi theo sẽ được cả hai cái lợi (đọc lại điều 1 và 2).
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này