1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oh_im_so_lonely

    oh_im_so_lonely Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2006
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    0
    Các anh chị thân mến,
    Trước hết em xin lỗi các anh chị rất nhiều, vì em đến với mọi người với một tấm lòng không rộng mở. Em đã rất lo sợ khi đưa ra số điện thoại mà em đang dùng, sợ bị quấy rầy, bị làm phiền. Vì thế em đã mua một SIM hoàn toàn mới để dùng mỗi khi chúng ta đi offline. Đây chính là lý do tại sao anh Mao không thể liên lạc với em được. Em xin lỗi anh Mao nhiều nhất.
    Về nick của em, như có người thắc mắc, chỉ là tâm trạng của em hiện giờ. Chuyện tình cảm của em đang trong giai đoạn trục trặc, em cảm thấy rất cô đơn. Khi thấy trong topic mọi người cùng bàn kế hoạch đi chơi xa, em đã đăng kí đi vì muốn thay đổi không khí. Quả thật em không có gì hối tiếc cả. Các anh chị rất tốt, vui vẻ, nhiệt tình. Mọi người ai cũng chân thành, thẳng thắn, làm cho em thấy xấu hổ về chuyện điện thoại của em lắm...
    Cho đến khi mình gặp nhau lần thứ hai vào ngày 1, em đã coi mọi người như một gia đình, có anh Lốp là anh cả, chị Dép rất có trách nhiệm, anh Mao tận tâm, anh Tuấn nhiệt tình...
    Hôm trước em về nhà lúc 10h, mẹ em gọi điện mắng vì về muộn. Em cứ nghĩ thế là xong. Nhưng hôm nay mẹ lại gọi. Hai mẹ con nói chuyện rất lâu. Từ hôm qua, mẹ em đã luôn suy nghĩ về chuyện của em. Mẹ không muốn em giao du rộng, mẹ sợ em gặp những chuyện không may, nhất là khi đi xa... Dù em có giải thích rất kĩ về gia đình chúng mình, và mẹ cũng công nhận các anh chị là những người tốt, nhưng mẹ vẫn không muốn em tham gia trong hội nữa vì em còn quá nhỏ... Em rất yêu quý mọi người, nhưng em thật sự không thể để mẹ em phiền lòng. Em rất tiếc không thể cùng các anh chị đi thăm khắp các cảnh đẹp, hay ít ra chỉ là gặp nhau để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn.
    Cảm ơn mọi người đã mang đến cho em những phút giây rất vui. Thực lòng thì sau khi đi chơi lần đầu, em nhận thấy cuộc sống còn rất nhiều niềm vui, có rất nhiều những con người tốt đẹp đang ở quanh em, và nỗi buồn về chuyện tình cảm đã nguôi đi rất nhiều!
    Em sẽ ở nhà xem những bức ảnh mọi người đi chơi chụp về vậy! Chúc mọi người có những chuyến đi vui vẻ, thành công tốt đẹp!!! Chúc hội của chúng ta ngày một phát triển, phát triển lâu bền thêm 2 năm nữa, lúc ấy mẹ em mới cho em đi chơi!
  2. DHTC

    DHTC Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.751
    Đã được thích:
    0
    Rất muốn đi off cùng nhà bác nhưng toàn chọn thời địa điểm ở tận Trường Chinh, nhà tớ ở GL đi đến đấy cũng quá tội. Như hum 1.1 vừa rồi đọc mãi chả thấy có thông báo off gì cả. Vậy lần sau hy vọng đc bám càng. Hok spam. OK
  3. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    hì, cái này là vấn đề xuất phát từ ban tổ chức. Oka lại chẳng phải phát ngôn viên nên bó tay ko giải thích cũng như giải quyết bức xúc này của bác đc.
    Tuy nhiên, nói nhỏ nhớ, nhỏ thôi đấy, đừng cho ai biết, hẹn ở Trường Chinh dở hơi bỏ xừ, hôm trc ai cũng phản đối, đường vừa đông vừa bụi, có mà dở hơi mới nghĩ ra tập trung ở đó Cứ như hội chym nhợn, tập trung ở cung Việt Xô có phải hay ko.
    muh vụ ọp CN này, mọi ng hẹn tập trung ở trường ĐH Sư phạm thì phải, trên đó thì chả gần nhà ai cả, nhưng tiện đường, thế nên hết ý kiến rùi.
  4. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Mẹ phản đối thì chịu rồi.
    Nhưng thôi đừng buồn, ko off đc thì onl vậy.
    Chúng ta vốn quen nhau từ onl, sau đó mới đến off, thôi thì lặp lại quá trình này vậy, chỉ là, lần này từ onl sang off hơi lâu
    Muh 2 năm cơ ah, dài nhỉ, chậc, bây h mình toàn ra khỏi nhà từ sáng và về nhà vào tối và đêm. Hy vọng 2 năm nữa, ko ngc lại, tức là ra khỏi nhà từ tối hoặc đêm, và về nhà lúc trời sáng Túm lại là, nhìu chuyện xảy ra, khó nói trc
  5. meo_con_0181

    meo_con_0181 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    2.811
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân bé cưng, vậy các anh các chị sẽ cố gắng đợi bé thêm 2 năm nữa vậy (mừ khi chị bằng bé bi h cũng bị quản chế chặt như bé ấy, nên hiểu lắm), thỉnh thoàng rảnh rảnh, nhà mình off trong HN thì chắc bé đi được mà, đừng có lo. Yêu bé nhiều!
    @ dép: mèo hoàn toàn đồng ý về vụ rượu, không phải lo không uống được, cũng không phải lo mọi người không an toàn, nhưng mèo sợ lắm khi nhìn thấy 1 người say rượu rồi gục xuống ngay trước mặt mình. Thế nên mèo bỏ phiếu chống! Không rượu, bia cũng hạn chế thôi.
    @ Tuấn: chị đăng ký đi off 7/1 nhé, đóng tiền cho ai và ở đâu đây hả em?
    @ Thanh: hum ấy có đi để đèo chị được hok đấy?
    @ all: nếu đi được mèo sẽ lo khoản thuốc men cho cả đoàn, okei?
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Oka, đi nhiều với 3mao nhiễm tính nhanh nhẩu rồi em. Ko cần p căng thẳng thế này, chị sẽ nói DHTC ko sang đây nữa, thế là ổn chứ j? Đừng kéo hội Chym nhợn của chú sang phá nhà chị nhá, xin ấyyyyyyyy.
    Chú yên tâm, đằng nào nhà cũ cũng sắp xong rồi, sang nhà mới chúng ta sẽ chỉnh đốn sau.
    À, chú chưa đưa ý kiến vụ Có hay Không của chị và thanh4us. Này, chị nói trước, chú mà Có là lần sau chị ko gắp với tiếp đồ ăn cho chú như hôm off vừa rồi đâu đấy, chị nói là làm.
  7. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    DHTC, hôm qua tôi đã phải yêu cầu thanh4us sang nhà Chym nhợn của bọn ông tán phét rồi đấy. Hôm nay tôi lại 1 lần nữa thân mời ông sang đó giùm tôi. Lúc nào thích đi Lang thang thì mời quay trở về nhà này, còn chuyện tào lao thì về nhà BB hoặc sang nhà CN nhé. Cảm ơn!
  8. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chị thông cảm với em và rất hiểu với suy nghĩ của mẹ em vì nói thẳng ra là chính chị cũng đang bị bố chị suy diễn lung tung về những người bạn trên mạng như nhà mình. Chị cũng đang bị quản chế đây và ko rõ là CN này có đi cùng mọi ng được hay ko nữa, anyway, chị sẽ p nói chuyện lại với bố mẹ chị vì dù sao chị cũng hơn em tuổi và chuyện quản thúc sẽ đơn giản hơn của em. Cũng thật thà khai nhận là đợt này chị chơi nhiều quá, nên mới ra nông nỗi này. Dưng đầu óc ko thoải mái thì chả đi chơi để xả stress chứ ở nhà làm giề?
    Chị rất buồn vì em sẽ ko đi off với mọi ng được. Nhưng như Oka nói ấy, hy vọng off around HN thì em có thể tham gia với mọi ng được. Chị sẽ đi đón em và gặp mẹ em để chào cô luôn, như thế sẽ làm mẹ em yên tâm hơn, được chứ?
    Chị rất vui được quen biết em và vẫn còn nhớ câu nói hôm off vừa rồi, lúc mà chị giục em làm em suýt :"hỏng 20 năm công sức mặc quần áo ấy."
    Tuy nhiên, sau lần off này, chị sẽ bàn bạc lại với mọi ng trong nhà về những lần off tới, sẽ cố gắng chọn những địa điểm gần thôi để em có thể tham gia được và cũng để tiện cho tất cả ai muốn tham gia với nhà mình.
    Hy vọng sớm được gặp lại em, Vân!
    Dép,
  9. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Đừng nói thế. Bó tay cũng tận GL mà còn p đi xe bus sang mà có thấy Bó tay than thở j đâu. Mà tôi biết thừa lý do tại sao ông ko đi được rồi. 8h vẫn quá sớm, nhẩy?
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Vàng 1: Chị đã nhiệt tình phản đối ròi mà có chịu nghe chị đâu.
    Vàng 2: Chị chỉ thẳng mặt nhé. Tuấn: lần sau p lắng nghe ý kiến đóng góp của mọi ng đi nhé. Chứ cái kiểu này thì 3 lần off nữa là phổi chị toàn cát sỏi Trường Chinh thôi. Ghét vật!
    Vàng 3: Hôm đầu tiên chị đã đưa ra ý kiến tụ tập ở đây cho 3mao, dưng chú này ko nghe, chị chịu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này