1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những ai muốn đi lang thang, họp mặt offline...

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi nhattuanhidro, 10/12/2006.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chào bé!
    Anh cũng định ko nói gì vì buồn quá và cũng nhiều nguời nói rồi nhưng anh không chịu được, vẫn muốn nói mấy câu chia tay.
    Cám ơn bé vì đã coi trọng tình cảm của mọi người dù tình cảm đó mới chỉ bắt đầu và xuất phát từ thế giới ảo. Mọi chuyện trong cuộc sống là do bé tự quyết định nhưng anh nghĩ bé cũng nên cho mình cơ hội được tiếp xúc nhiều hơn với xã hội nhé vì chúng ta gặp nhau đâu phải bởi mỗi chuyện ăn chơi đàn đúm đâu!
    Hôm trước bé nói chuyện XX không liên quan gì đến mấy cái Pix thì anh mới nhẹ người đó!
    Nếu không có điều kiện thì thỉnh thoảng xóm nhà ta có off cafe thì bé cố đi nhé!
  2. dep_lop

    dep_lop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    @ALL: Xin lỗi cả nhà nhé! Mấy hôm đi công tác đột xuất nên chưa up ảnh được!
    Sẽ spam tý nhé vì nhiều ảnh quá, theo chủ đề cho tiện theo dõi nhé!
    Đây là các phóng viên tác nghiệp trong lần off cafe:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hình các thành viên này!
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được dep_lop sửa chữa / chuyển vào 20:27 ngày 03/01/2007
  3. yzuyu_chan

    yzuyu_chan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2006
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
  4. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Ghi nhận lá phiếu này của Sa lem, cảm ơn em.
    @Thanh, Hạnh: Kết quả tạm thời: Có 4/ Không: 4 (Thanh: chị nói cho chú biết, 4 phiếu của chú là chị cộng cả của anh DHTC vào rồi đấy, đừng phàn nàn về Oka nữa, đằng nào vẫn hoà cơ mà)
    Chờ những lá phiếu của các thành viên còn lại.
    Dép,
  5. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Sao băng, sao ko bỏ phiếu vụ rượu hả? Chị giận bây h?
  6. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    N, ko chơi kiểu này đâu nhá. Mỗi em với V hiểu thôi à. TV đi cho dễ, ha.
  7. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi xóm lang thang.
    Đầu thư ko biết nói gì hơn là chúc anh chị em trong xóm luôn khoẻ mạnh, yêu đời , trẻ trung và hạnh phúc.
    Người ta thường nói có 2 thời điểm trong đời con người thường nói thật, đó là khi say và khi Die. Tất nhiên khi tôi viết bài này tôi vẫn đang tỉnh táo ,thậm chí còn chưa ăn tối, còn có ....thì tôi cũng ko biết chắc, vì nhỡ may đâu đang mải lạch cạch gõ ko để ý, trần nhà xụp xuống, hay chập điện hoặc đột tử bất ngờ thì sao.
    Nói cho cùng giải thích thế nghĩa là lúc này tôi đang nói thật, nói từ đáy lòng ra ( lúc bình thường đôi khi ko nói thật, ko tính).
    Thực ra trước đây và sau này vẫn thế, tôi là người trầm lắng, ko thích ngao du, ko thích chỗ đông người, thích một mình một gối thích lang thang, vu vơ . Thế rồi công việc quá căng thẳng, đầu óc như nổ tung, trăm điều lo, vạn điều nghĩ, và chỉ còn 1 cách là xả cho bớt buồn phiền mệt nhọc, muốn tìm 1 chốn nào đó suy nghĩ lại những gì mình đã, đang làm, hay đơn giản hơn chỉ là uống cốc rượu đi ngủ cho quên sạch, ngày mai ta lại bắt đầu 1 ngày mới.
    Đến với lang thang hội , mong muốn có người giống mình :"bỏ cái tôi, sống với cái ta, bỏ nhà mà vẫn nhớ hàng xóm , bỏ tất cả mà vẫn được quá nhiều" hay như anh Lốp nói " lang thang với cái tôi mà thấy mình chung quá" và ko thể thiếu 1 chút lãng tử, bất cần đời ( nói hơi quá nhở, chắc say).
    Ở đây tôi gặp những người mà tôi ko quen, ko biết, ko rõ 1 chút nào, và thậm chí ko biết họ từ đâu đến (có ai ở Hoả Tinh ko?). Nhưng ở đây tôi thấy sự chia sẻ, động viên, khích lệ lẫn nhau, sẵn sàng giúp đỡ nhau nếu cần, cái mà tôi chỉ có khi sống cùng cha mẹ, gia đình tôi, vậy đây thật sự là 1 gia đình rồi "Gia đình là nơi ta sống trong tình yêu thương, đùm bọc của những người xung quanh, là nơi ta nhận những niềm vui, nỗi buồn mà chan chứa tình yêu thương và chia sẻ"
    Cám ơn Tuấn đã giúp tôi rất nhiều ,tôi rất bận (9h mà vẫn chưa được về đây, vì còn việc ngày mai chưa hết) và em cũng rất nhiệt tình trong chuyện lo từ đầu tới cuối cho tất cả mọi người. Cám ơn anh Lốp, anh như người anh trai thực sự của cả nhóm, tận tình chỉ bảo, khuyên răn lũ em cứng đầu, sẵn sàng đứng ra gánh vác công việc khi có gì không đi đúng hướng, rồi chị Dep_rach đôn đáo, lo lắng và an ủi cho cả bọn, rồi Kinhsàlan năng nổ, Vân, Chị Mèo,Zerokan, rồi Thanh, Vân, Lương Thiện, Hoàng Hà, Thanh Nga,tũn .....(thiếu ai ko nhỉ?). Có lẽ chính sự nhiệt tình của mọi người, tính trách nhiệm và tình yêu thương đã gắn kết chúng ta lại thành Một gia đình lớn. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.
    Nhưng tôi biết trong gia đình của tôi (cho phép gọi nhé) sẽ có người phải nói lời chia tay, họ ko đi xa, chỉ là thành lập hoặc sát nhập vào đâu đó để thành một gia đình như chúng ta mà thôi, họ vẫn ở đây, ngay bên cạnh chúng ta, không đi đâu cả và sau này chắc chắn là gia đình chúng ta cũng sẽ phải đón tiếp những tế bào mới, những thành viên mới. Dù rất buồn vì đôi khi ta lại chia tay với các thành viên trong gia đình, nhưng buồn hơn là có những người sau đó quay lại nói xấu chính gia đình mình. Không trách được, mỗi người mỗi tính có trách đi chăng nữa thì hãy trách bản thân mình không cố gắng xây dựng mà thôi.
    Tôi viết văn ko hay, lại hay kể lể, nhưng chắc chắn là khi tôi đọc lại tôi vẫn có thể biết được mình đã viết những gì. Vì thế nếu có ai đọc được bài này thì cũng đừng trách, vì tammao bụi đời chỉ có thế, cố cũng chẳng hay được.
    Viết thư này có lẽ cũng nói được phần nào tâm trạng của một số người trong xóm lang thang, tôi biết có người cũng nghĩ như tôi, nhưng ko viết.(Bởi vì tôi văn cao hơn )
    Lời cuối xin chúc mọi người trong nhóm khoẻ mạnh, luôn yêu đời, hạnh phúc và thành đạt , hãy cố gắng xây dựng gia đình ta bền vững hơn,đầm ấm hơn.
    P: Có lẽ ko gửi thư này mất, đọc lại thấy khoai quá.
  8. zeroka

    zeroka Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2004
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Thành thật mà nói thì đúng là ko nên post Đọc đi đọc lại một hồi thấy hình như đang điểm tên điểm mặt thành viên thì phải
  9. tammao2520

    tammao2520 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2004
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Vậy đợi chút, anh xoá nó ngay, anh đọc mà thấy chuối vườn lắm rồi.<P> tammao.</P>[/sign]
    Được tammao2520 sửa chữa / chuyển vào 21:43 ngày 03/01/2007
  10. dep_tong_quai_hong

    dep_tong_quai_hong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    6.213
    Đã được thích:
    0
    Chậm rồi, chia buồn cùng thằng em. Chị đã lưu nó lại rồi, vì chưa kịp đọc hết đã tia thấy câu cuối cùng nên sợ chú xoá mất đã copy lại rồi. Đọc tiếp nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này