1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những bài hát có tên dài nhất và chuối nhất

Chủ đề trong 'Nhạc Pop' bởi trungch, 14/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trungch

    trungch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho những bài hát có tên dài nhất và chuối nhất

    Em xin đóng góp bài đầu tiên
    1- Đàn ông không được quên hết tình còn nghĩa - Ưng Hoàng Phúc
  2. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
  3. yuffie234

    yuffie234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    1.414
    Đã được thích:
    0
    Bài này tên ko dài nhưng lại điên: Không Đau Vì Quá Đau T_T, jì nữa nhể? Quên rồi, để khi nào post tiếp
  4. trungch

    trungch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là : Đau một lần rồi thôi - Trần Tâm và Lê Uyên Trang
    Nữa này : Người ta nói tôi là người thế thân - Lâm Chấn Khang
    Những bài hát mà ý nghĩa chẳng ra đâu vào đâu , tên 1 đằng hiểu một nẻo - he he
  5. vietdoan20062006

    vietdoan20062006 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2006
    Bài viết:
    5.751
    Đã được thích:
    7
    KHÔNG YÊU XIN ĐỪNG NÓI LỜI CAY ĐẮNG 8 CHỮ NÁH
  6. trungch

    trungch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/07/2005
    Bài viết:
    438
    Đã được thích:
    0
    Tiếp theo là : Anh không thể yêu 2 người
    Anh tin mình đã trao nhau một kỷ niệm : 9 từ - he he
  7. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em xin đóng góp bài
    Em ép anh phải yêu em_ Điền Thái Toàn ==> chuối cẩ nải
    bài thứ hai
    Tôi ko lo được gì cho em_cũng của cụ Điền Thái Toàn ==>thêm một quả chuối trong buồng nhiều quả.
  8. thantrau

    thantrau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Một trường hợp củ chuối của nhạc Việt nữa nè các bác , do Cụ Đ Trường nhà ta thể hiện ; bài ca MI YAA HEE www.mms://210.245.126.170/Music/NhacTre/GuongMatMaiVang06vol1/Bai_Ca_Mi_Ya_Hee___Dan_Truong___Nhac_Rumania___Hoang_Tuan___01.wma
    các bác vào đây nghe thử nha
    Tiếp bài nữa là của cụ : Lưu gii Bảo _Biết thế tôi không yêu thật nhiều
    www.bótay.com
    Được thantrau sửa chữa / chuyển vào 16:11 ngày 05/12/2006
  9. tuibidien

    tuibidien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    hehe
    mấy bác tiếp tục post lên nhé
    thú vị thiệt đó
  10. emerius

    emerius Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/05/2005
    Bài viết:
    452
    Đã được thích:
    0
    - Mẹ, bây giờ bài hát nhạc trẻ nào chẳng chuối. Nghe chúng nó hát xong chẳng hiểu thông điệp mà chúng nó muốn gửi là gì. Toàn là anh yêu em, rồi em yêu anh, tình vỡ tan, vv... Nghe thối ko chịu được. Ca sĩ toàn là sản phẩm của việc lăng xê, chẳng hạn như Mỹ Tâm chẳng hạn.
    Túm lại nhạc Đỏ nghe còn ngon hơn, nhạc vàng ok và nhạc của cụ Trịnh là the best.

Chia sẻ trang này