1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những cảm nghĩ đầu tiên của bạn về các thành viên trong GC !

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi oishi1986, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Topic dành cho những cảm nghĩ đầu tiên của bạn về các thành viên trong GC !

    Mỗi chúng ta ở đây, khi mới đăng kí làm thành viên của Box thường đọc được các bài của những thành viên trước đó. Dù ít hay nhiều chúng ta cũng có ấn tượng và cảm xúc đầu tiên đó. Hãy post lên đây những cảm nghĩ của bạn để chúng ta cùng hiểu nhau hơn nữa...........
    Em mở đầu trước nhá. Sau đó xin mời đến lân mọi người ....
    Ngày đầu mới đặt chân lên GC , mình lơ nga lơ ngơ, chẳng biết ai với ai cả. Đọc topic nào cũng thấy mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ quá, không dám post bài vì chẳng quen ai. Nhưng sau rùi mọi chuyện cũng khác đi, tự dưng thấy mình đang từ ma mới chuyển dần thành ma cũ, vui ơi là vui. Nhưng những cảm xúc đầu tiên về các thành viên mà mình đọc bài thì không thể nào quên được. Nó dường như còn lưu lại mãi trong đầu óc mình. Sau đây sẽ chia sẻ cho mọi người cùng biết.....
    1. Thành viên đầu tiên là chị Thaohuong. Ấn tượng mãi là chị đúng như cái title mà ai đó đã set : " người chị mẫu mực của GC " . Đọc bài mà chị viết thường có cái gì rất khác, rất người lớn ( mà đúng là chị " già " nhất box mình mà .... , đấy là tính về nữ thôi mọi người nhá ) khiến mình luôn tin tưởng chị. Mãi sau đó mới biết rằng chị cùng quê HP với mình , cũng muốn post ảnh lên để chị em gặp mặt nhau cho vui nhưng còn nhiều cái không thể , mong chị thông cảm cho em nhá.....
    2. Tiếp đó là tới Nadeshiko . Lần đầu tiên nhìn nick em cứ tưởng chị là con trai cơ . Suýt nữa lại gọi bằng anh mới chết chứ....... Hồi đó em nhớ là có ai lập hẳn 1 topic riêng về chị , lại thấy chị sao mà nổi tiếng thế, ai cũng quen biết hết . Bên cạnh đó có 1 đặc điểm khác là chị post bài không bao giờ có dấu ấy cả. Nhiều khi dịch mãi chẳng ra, cũng tại tiếng Việt mình khó quá ấy mà . Mong chị đến 1 ngày nào đó, thông thạo tiếng Việt hơn để không bao giờ bị chú Chinh trêu trọc nữa....
    3. Thành viên thứ 3 là Sweet . Bà chị này tích cực lắm, mà post bài rất hay gây cười. Mấy lần em tí nữa thì sặc vì chị đấy. Mãi sau này mới biết mặt chị qua buổi offline vừa rùi, lại thấy chị sao giống con bạn em thế, nhưng nó bây giờ ở Canada rồi, lâu lâu cũng không thấy liên lạc gì cả. Cái thứ 2 khiến em rất lạ là tại sao chị lại gọi dinhchinh là " chú " ? Cũng tại vì vậy mà bây giờ em cũng quen theo, không gọi bằng anh nữa. Nhưng kể ra gọi bằng chú thì lại thấy có cái gì đó hay hay. Bây giờ sửa lại thấy khó quá.......
    4. Người thứ 4 là thủ trưởng " bầu trời nhân cách " Tooleruz của mình. Ông này tính tình vui nhộn thật đấy, ai cũng trêu chọc cho bằng được thì mới thôi. Thỉnh thoảng lâu lâu Too không post bài, thấy box mình thiếu hẳn cái không khí vui vẻ đi chút chút. Nhưng như thế rùi mà mình vẫn trêu lại cho bằng được , mãi sau Too có nhời thì mình mới chịu thôi. Đúng là" hậu sinh khả uý có khác " ........
    5.Dinhchinh: ghét thật! Lúc nào cũng gọi mình là " bé " . Đã bảo bao nhiêu lần rồi mà chẳng chịu sửa gì cả. OK , không nói chuyện đó nữa nhá, nhưng bí mật của anh bị Robbger bật mí rùi đấy, cố gắng hoàn thành sớm nhiệm vụ nhá và làm ơn hãy tự tin lên cho em nhờ với............
    Còn nhiều lắm những ấn tượng của em về các thành viên khác, cả những thành viên mới bây giờ nữa. Sau đó em sẽ post lên , bây giờ em phải out thôi.......
    Mọi người cứ tiếp tục nhá, ai có cảm nghĩ gì thì cứ vô tư post bài thôi. Nhưng làm ơn nhớ đừng SPAM đấy..........




    I have secrets.
    You have secrets.
    How many we have
    Is a secret. !
  2. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chà đọc xong chị "súc động đậy " quá, hết giận em oishi gọi chị là "lady luôn
    "Nhưng chị lại fải out rồi, lần sau sẽ nói cảm xúc của mình vậy !
    i'm sorry!
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ôi !!!sao nhét thủ trưởng xuống cuối hàng thế này
    chị Thuỳ !!! mình đổi chỗ cho nhau nhé.........
    --->>cái đồ kô biết kính trọng sếp.......(mình bị xếp xó chứ!!!)
    ---->>cắt lương tháng naỳ!!!
    TXT
  4. dmsg

    dmsg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    888
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng!!!!!!!!!!1
    Get your FREE email address yourname@vietchat.de at http://mail.vietchat.de
    Visit RedRosé Networks Inc. at http://www.vietchat.de
    LH: 0913038808
    YIM: acyht
    muah @}-,-"-,----------
  5. Nadeshiko

    Nadeshiko Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    1.212
    Đã được thích:
    0
    Cam on em oishi Chi co lam nhung viet lau lam ..danh van roi lai tim cach danh len day..lau lam ...luoi lam em con quen mot dac diem day Noi chuyen chang khac gi con trai
    De nghi ko spam !!!!


    Ich bin hier und du bist dort, dass heiÃYt , einer ist am falschen Ort !

  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Em oishi ơi, thế em sặc có bị làm sao ko? Lần sau rút kinh nghiệm đọc bài của chị thì đừng có ăn uống gì nhá
    Thôi bây rờ quay lại vấn đề chính. Tèn tén ten đây là cảm nghĩ của sweet về mọi người trong GC thân yêu này.
    Mới vào box sweet cũng như oishi chẳng biết ai lại ai, thấy mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau mà buồn ghê ấy chứ, nhưng thôi kệ, cứ nhẩy vào nói, ai nghe thì nghe (chắc vì lỳ, vì vô duyên quá nên mọi người mới chú ý thì phải) Đầu tiên phải kể đến Too@ (Too sướng nhá, tối nhớ uống thuốc ngủ không khéo xúc động ngủ ko được), Too là người đầu tiên tớ quen trong GC ấy nhỉ Too nhỉ. Phải nói thế này, Too là người mà (cái này tớ nói với tất cả mọi người từ trước đến nay nhá) ..là người mà...khi nào có chuyện gì buồn, chuyện gì bực mình tớ lại muốn gặp nhất. Ấy ấy xin mọi người đừng hiểu lầm nhá, gặp để cãi nhau, giải toả nỗi buồn, nỗi ấm ức trong lòng ấy mà. Cãi nhau nhiều đến nỗi mà bạn Too gần đây đã phải "bức xúc" phát biểu 1 câu: oh mein gotttt, trời đã sinh too tại sao còn sinh sweet Nói thế nào nhỉ, đọc bài Too viết tớ cứ nghĩ ấy là người văn hay chữ tốt lắm cơ nhưng gần đây tớ cực kỳ thất vọng vì nghe bạn ấy phát biểu 1 câu não lòng "hôm nay trời xanh, gió đẹp" hụ hụ hụ Đọc bài viết thì cứ tưởng là người láu cá ghê lắm cơ (làm tớ hôm đi Cổ Ngư đầu tiên cứ phải đề phòng mãi, nhưng sau mới ngã ngửa ra là............. bạn còn phải tiến xa mới bằng tớ hahahahaha)
    Chị TH@ cũng là người mà...em nghĩ thế mà không phải thế Thật sự nhá, đọc title "người chị mẫu mực của GC", rồi lại đọc bài của chị, toàn những bài mà ngay cả khi em "mẫu mực" nhất cũng không viết nổi em nghĩ chị phải là người chị đạo mạo, nghiêm túc lắm kìa. Hì nhưng đi chơi với chị mới thấy ứ phải, chị TH nhỉ. Trời ơi, nhìn bà ấy lúng túng xưng lúc em, lúc bạn, lúc chị với bạn sweet mà sweet ngồi cười đau cả bụng. Rồi cả khi nhìn chị ấy hì hục ngồi ăn cái bánh kem mới thấy chị ấy nhiều khi cũng chẳng khác gì mình
    Tiếp nữa là bạn hiền Mit@. Bạn hiền đầu tiên ứ phải là bạn mình, mình chỉ là bạn của bạn Mit thôi Mit nhỉ. Tớ thấy Mít ngoan lắm cơ, đầu tiên cứ 1 bạn 2 bạn với tớ (tớ lại cứ đinh ninh bạn hiền biết tớ kém tuổi bạn rồi cơ đấy, hoá ra lại không biết) Sau dần thành quen, tớ không chịu gọi bằng anh mà bạn hiền cũng chẳng bắt tớ gọi bằng anh như những người khác (tớ đề cao tính ấy của bạn) Tớ lấy làm lạ là sao lại có 2 người giống nhau đến thế không biết (bạn hiền biết tớ nói ai rồi đấy) nhưng không phải vì thế mà tớ mới nói chuyện với bạn đâu. Nhiều lúc thấy Mít đúng là mít thật. Nhưng trên đời này không thiếu gì Biết Tuốt, mình thì thôi không bằng người ta rồi nên phải tự bằng lòng với Mít Đặc thôi đúng không Mít.
    Bạn Nade cũng là người mà mình thấy là chẳng lẫn đi đâu được. Nhiều khi mình tự hỏi: sao lại có thể có người rắc rối đến thế nhỉ Nhiều khi bạn vô lý đến lạ lùng, chẳng ai lại thích cãi nhau như bạn hết Tự dưng có hôm vào chat kêu: hôm nay buồn quá, hỏi tại sao buồn, lại kêu: không có ai cãi nhau Nade đúng là người mình phải bái phục vì tinh thần cãi nhau cao cả đó
    Tiếp theo là ai nhỉ, à em fox Trang. Em Trang đúng là em gái tốt , buôn dưa lê cũng không kém chị là mấy em nhỉ Dù chưa gặp nhau lần nào (hi vọng là spät nhất là weihnacht tới sẽ gặp được) nhưng nếu gặp chắc chắn sẽ , em nhỉ.
    Có lẽ "chú Chinh" là đầu tiên do sweet gọi ấy nhỉ (sau này mọi người cứ bắt chước gọi, cuối cùng sweet ứ phải là cháu iêu duy nhất của chú nữa hic hic) Tại sao lại gọi bằng chú? Vì rằng là chú kêu chú già rồi, cháu còn trẻ con không biết gì nhưng cuối cùng hỏi ra thì hoá ra hơn mình có 3 tuổi, bực mình Chú lúc nào cũng giở cái giọng đấy ra, lúc nào cũng: trẻ con không biết gì. Nói 1 hồi lại cháu còn trẻ thế mà biết nhiều chuyện nhỉ, trẻ con thời nay giỏi thật. Bực chú ghê lắm cơ. Đầu tiên ghét chú lắm, vì cháu cứ nói gì chú lại chặn họng cháu theo cái kiểu mà....cái kiểu mà cháu ghét nhất. Nhưng sau dần thành quen, thấy cũng đỡ ghét chú hơn.
    Mọi người (nhất là chị TH, bạn Too..) thấy là sweet còn 1 đứa bạn nữa là Hina_ chan. Nó là chuyên gia tung hứng với sweet trong tất cả các trò trong box này cũng như trong các box khác. Dạo này nó không lên mạng được nhưng tháng 9 tới, nó sẽ lên mạng nhiều hơn. Đảm bảo với mọi người sẽ có trò vui cho mọi người xem Nhiều người có hỏi là thế nó với sweet là thế nào. Xin thưa với mọi người, nó là dì 2 của bố sweet Quan hệ gia đình rắc rồi lắm đấy ạ
    Còn nhiều nữa những suy nghĩ của sweet về mọi người, cả người mới lẫn người cũ , cả người sweet quen nhiều lẫn quen ít, nhưng thời gian nên không thể viết hết được. Khi nào có thời gian sweet sẽ viết về cảm nghĩ của sweet về bài viết của Hell_C trong topic Đơn giản là những gì tôi cảm thấy, về anh cd_hoàng. cũng như những người khác nữa.
    À còn 1 người nữa mà sweet muốn nói nốt, 1 người mà trong 1 thời gian dài nick người đấy trở thành câu đầu môi của sweet, chuyện của người đấy, những bài viết của người đấy trở thành đề tài thường xuyên trong những cuộc nói chuyện của sweet với Hina, cũng như của sweet với những người bạn trong box này. Sweet đang nói đến nguoiHN đấy ạ. Phải thực lòng mà nói sweet thật sự thán phục con người này, về khả năng chịu đựng cũng như khả năng cãi nhau ấy mà (hina cũng nói vậy)
  7. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
    Ối trời! Có thêm tí bia tí Rượu nữa thì hay phết nhỉ.
    Còn một người mà chú phê nhất sao chẳng thấy các cháu nói đến . Nói đi chứ.!

    Hai ban tay trắng lại còn chai...
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    chà bi giờ đến lươt mình phát biểu cảm xúc, để nhớ lai từ từ nhé!
    lần đầu tiên lọ mo chui vào GC, TH đươc đón tiếp rất nhiêt tình của Cindy, nhockhotinh, toole...làm cho chân bước vào rồi ko ra đưỡc nữa và topic tham gia đầu tiên đó là thơ Đức (nơi phát hiên ra Toole tuy to người nhưng rất là...vẫn thèm BONBON ). Chân ướt chân ráo, vẫn chưa biết làm nhw thế nào, thì tham gia bầu cử, hi` ,anh tienloi gần như bi ép bởi 1 lũ em.
    Người Th găp đầu tiên là anh thangdktd, hi` lúc găp mới bít là người hơi quen (khách hàng mua đĩa quen ở CH ). Anh Thắng lúc này đang hoc tiếp cao hoc ở Đức, nhưng ko bít anh găp chuyên gì, muốn nói lời đông viên, nhưng dường như không nên như vây, vì cũng chẳng thể giúp gì đươc
    Người TH găp tiếp sau là svbk, nhoc-kho-tinh, dinhchinh va kesaudoi - trong buổi hop met đầu tiên của GC.
    Trước khi găp, cứ nghĩ svbk khó gần cơ, hi` nhwng ko fải vây 100%. dinhchinh thì rất ngầu trong chiếc áo đỏ và kính đen lai nhoc-kho-tinh vèo đến (trễ giờ hen tới 1h30'' thì fải hik sơ thât!)
    Găp Nhoc mới thấy khác hẳn trong suy nghĩ, trông rất hiền không hề "khó tính " teo nào hết.
    hi` kiểu này thì viết cả ngày cũng không hết mất!
    an @: ''vertrau mir doch, um ...werden wir uns wieder treffen'' - ko hiểu sao khi đoc msg này của em, chi lai thấy vui thế ko bít. Nói thưc sư là cảm giác thấy thân thiết lắm, và đoc những lời nhắn của em trước khi rời VN, chi cũng rất vui, cuôc sống đôi khi chỉ cần những niềm vui nhỏ vây thôi nhưng đáng giá biết bao. Cảm ơn em nhiều lắm!
    Cũng có nhiều điều thấy rất áy náy, người TH thất hứa đầu tiên trong GC là narin, chắc là em đã thông củm nhỉ và sau đó là em sweet-bria nữa, chẳng bít nói thế nào hết!
    Nhưng em sweet suốt này kêu chi măm măm nhiều nhá, chi măm bơ, còn em măm bánh, có ai tốt vây ko nào , kidgunner đâu có giúp em măm bơ đâu nào fải cảm ơn chi chứ! hi`hi`
    Mà em không để ý đấy thôi, anh dsmg và sumo cũng ăn nhiều lắm đấy, cả Minhphuong nữa đấy chứ...!
    i'm sorry!
  9. Missing_U_Always

    Missing_U_Always Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đang ăn kiêng!
  10. cd_hoang

    cd_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    MinhThuy : Oái !!!!!!!!!! Thì ra lúc đầu em lại bị bà chị ác cảm thế cơ á? Hhuhuhu.

Chia sẻ trang này