1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những cảm nghĩ đầu tiên của bạn về các thành viên trong GC !

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi oishi1986, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên chúc bác năm mới cái đã bác có ý định mừng tuổi em nhỏ thì mừng đi, em nhỏ vẫn nhận
    Còn cảm xúc về bác thì em nói thật là em chẳng thích bác cho lắm, bác post bài ít nhưng cái cách bác post bài kẻ cả lắm em chẳng ưa. Em được cái nói thẳng nói thật, ko đúng bác bỏ qua cho. Ấn tượng ban đầu là thế, ko biết sau nay bác post nhiều nhiều lên thì sẽ thế nào. Như em với chị Đép kia kìa, chửi nhau xong mới thành bạn chị Bành thị Đép nhẩy. Chứ 1,2 bài mà bảo nhận xét cả 1 con người thì có giời mới làm được nhưng tạm thời cứ thế đã.


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  2. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Em Ngọt nói thẳng nói thật như thía ko "sợ "ku Amina lại cho một tràng súng tiểu liên as chị à...Đúng đấy ,nhớ hồi nào ²chưi² nhau với em Ngọt xong rồi lên nhà ngọt ăn Lẩu với ăn phở ...Tư dưng lại iêu iem ý mới sợ chứ .....Đùng là ko uánh nhau ko thành bạn được...hĩ hĩ hĩ hĩ .....Mà ngọt ơi....Cai quả Bành thị Dép chi thay moi nguoi ko ai nhac den roi em lai loi no ra day lam chi nho den thang Too cham phay ...Dao nay no chet dau roi y nhi?
    Em Ngot nha minh nau Pho ngon lam ba con a....Ca la^?u nua chu cu nghi lai cai hom day ma hom nay van con them...
    @ Quacke: Sao anh khen em mà em chang thấy phê vậy nhờ....Mà hôm nọ đi ăn tết Việt nam ko rủ em nhớ...Đến nìn thấy anh với hội bạn cú Dzô....Còn mình thì chẳng có hỗ mà đứng nên đành đi về :Dchán nhà anh lăm cơ
    Ngu`oi ta  no´i : Hu´a tha^.t nhie^u tha^´t hu´a thi` cu~ng tha^.t nhie^`u!!
  3. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ơ, sao lại đi mắng người ta vì can tội cảm xúc không tốt chứ. Chẳng lẽ người khác ko thích mình, lại ra túm cổ, hét vào mặt: tại sao mày không thích tao, mày phải thích tao chứ lị, à Mà em nói rồi, đấy là đọc 1,2 bài của bác ý thì thấy thế, chứ ai mà biết con người thật của bác ấy thế nào, mà em cũng chẳng dám nhận xét đâu. Trên cái mạng ảo này hình như con người cũng hơi có phần mờ mờ hư ảo, ko giống như ngoài đời.

    Người ta nói tình yêu đi qua cái dạ dày, đúng thật, nhất là với người có quả dạ dày hoạt động tốt như chị


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  4. AMINA

    AMINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ngọt ngào quá, ngọt ngào không chịu nổi....

    Amina
  5. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    ngọt ngào và man trá !!
    ........
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...để một mai tôi trở về làm cát bụi...!!!
  6. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Tôi man trá lúc nào, cho ông nói lại. Đừng để tôi lôi ông ra làm đề tài để nói nghe chưa, cái đồ hay cạnh khoé, bôi bác người khác À quên, cám ơn bác amina nhá


    finding...
    a piece of something...
    to call mine
  7. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tưởng đây là tên của 1 bộ phim mà !!!???

    Nummer13 Lotharidol TTDFB
  8. AMINA

    AMINA Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2003
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tràn trề cảm xúc...Ối chao!
    Dịu dàng
    Giữa trụi trần đanh đá
    Gặp ánh mắt dịu dàng
    Ta sững sờ tự hỏi
    Có phải miền nhân gian.
    Dịu Dàng ơi Dịu Dàng
    Sao người xinh đẹp thế
    Giá được ở bên người
    Dù mưa nguồn, chớp bể.
    Có một người trần thế
    Mời Dịu Dàng vào nhà
    Cửa Đời nanh độc thế
    Dịu Dàng làm sao qua?

    Đi tu

    Amina
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Bài thơ hay quá nhờ !! dịu dàng ơi dịu dàng !!-->he he bạn sweet đọc xong bài thơ này khéo đổ cái rầm nhờ !! hì hì
    Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi...để một mai tôi trở về làm cát bụi...!!!
  10. jachinh

    jachinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2002
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Ông này ở đâu ra mà Văn Thơ cứ chảy tồ tồ thế . Bên này có thơ ca đàn sáo cũng vứt thôi bác ạ .

Chia sẻ trang này