1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những cảm nghĩ đầu tiên của bạn về các thành viên trong GC !

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi oishi1986, 24/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Hơ hơ bạn trẻ này cảm ơn tớ để định đưa tớ vào tròng "há miệng mắc quai hử"???Mà tại sao tớ lại nợ cậu 1 bữa nhậu nhỉ? Ngược lại mới đúng chứ !
  2. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Tớ bị tên Nam_ntj lừa cho một vố.....đau ơi là dau.....ức không chịu được,cái Chanh biết mà cũng chẳng bật mí gì cả.... Cái kim trong bọc lâu ngày cũng .....tự khắc chui ra....Không giận mà lại cảm thấy vui khi biết được sự thật......May mắn vì có thêm một người bạn tốt như thế.
    Mới gặp Afriendvn có cảm giác như đang gặp một ông già khó tính chứ không loi choi lóc chóc như tớ.....nhưng thật là may vì cái cảm giác của tớ đã sai.hihihihi, ông anh nhớ mang rượu Hà Tiên về đấy.....
    Mítđặc trẻ hơn trong cái Foto nhỉ? hihihihi, nhưng mà thui chắc để bạn Chanh viết cái phần này.....
    Được wolke119 sửa chữa / chuyển vào 17:35 ngày 29/04/2004
  3. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    -->yêu dấu được rồi lại còn thêm lắm mồm
    -->nhớ lần nào ... tự dưng nhận được PM của bạn sweet...
    ...nghe cái tên tưởng sweet-cutie lắm --->
    ai dè mình bị lừa!!he he....tra khảo hỏi cung vẫn cứ một mực khai em sinh năm 74 --->oé!!
    -->mình tưởng ít tuổi hơn cứ kêu cái con bé này!!cười vãi!!
  4. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Ne nè né ne nè, tớ tổ chức nhậu, bảo bạn đến bạn không đến có nghĩa bạn nợ tớ rồi.
    Chị TH đầu tiên tưởng đâu đạo mạo lắm, ai dè, gặp bà chị lúc nào cũng thấy toe toét cười. Người thì ốm nho ốm nhách, ăn thì nhiều gấp 2 người ta, chẳng hiểu ăn xong đi đâu hết. (mẹ bảo nuôi lợn thế là không có lãi đâu đấy, làm kinh tế thế là không có lời đâu đấy)
    Hm lâu lâu không thấy em oishi nhớ hồi đầu em ấy mới vào, post bài trong Đơn giản là những gì tôi cảm thấy sao tớ chẳng thích em ấy tí nào. Con gái gì mà bạo lực, thù hận gì mà chất chồng kinh quá Sau thấy em ấy không phải như tớ nghĩ, mừng rơn Thấy em ý thi thoảng cũng ngọt ngọt mặn mặn như snack oishi, em nhỉ...
  5. oishi1986

    oishi1986 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/03/2002
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    0
    Ối giời đất ơi, em thế này mà chị kêu em bạo lực rồi thù hận chất chồng á......hichichic.....khổ thân mình wé.........trên đời này còn ai hiền lành như mình không cơ chứ.............chẳng qua lúc ấy bức xúc quá nên xả xì-trét nó thế thôi chị ạ........
    Tiếp tục quá trình thả cho cảm xúc thành văn đây .....
    E hèm, lần này đầu tiên phải kể đến chị đấy.....Bà này post cái ảnh trong topic " Bình chọn Miss GC " của anh khucngochieu lập ra làm mình cứ tưởng nhầm.......Cái ảnh đấy trông chẳng giống VNese gì ấy cả.....Hồi đấy em còn khâm phục chị quả tự tin post ảnh lên dự thi nữa cơ chứ.....ai dè, sau này thấy Hina nó nhấm nha nhấm nháy mới biết mình bị lừa một vố ........(1-0) . Lần thứ 2, chả biết đang chat cùng chú Chinh thì thấy gặp cái nick : Jasmin784, ba chú cháu nhảy vào chat chit cùng nhau,loanh quanh thế nào hỏi ra chuyện Too, bà này lừa mình như đúng rồi, kêu là " Too nó kém chị 1 tuổi đấy em ạ, đáng lẽ ra nó phải gọi chị bằng chị cơ nhưng nói mãi nó có chịu đâu " làm mình tin sái cổ ra, ai dè bà chị chơi em tiếp lần hai ( 2-0) ....đau quá.........thủ trưởng ui kíu em.....
    2. Sis Đép nhà mình......kinh kinh, trên đời mình chưa gặp ai to mồm như cái bà này, khiếp quá cơ....hơi tí là đã thấy ngoạc cái miệng " ăn lắm dưa hấu " ra rồi..... À quên, hồi ấy ra sao thế nhỉ, box mình còn có tin đồn chị Đép thích bác chủ tịch nữa ấy nhể...........chả biết thế nào mà chị cứ " Shin ơi, Sán ơi ( vô cùng xin lỗi thủ trưởng thân iu nhưng đây là em trích nguyên văn nên không thể bỏ được ......) , Ngọt ơi, chúng mày đừng có mà trêu chị đấy nhá....." . Đấy, thế có phải là há miệng mắc quai không hả chị...........
    3. Mod Mit : bác ui, em phải công nhận cái wả đầu " tóc gió thôi bay " của bác nhìn nó " phiêu lãng " hơn cơ..........ai bảo bác cắt tóc đi làm cái giề, thế thì còn cưa với chả cẩm ai được nữa cơ chứ........Em khuyên bác chân tình nhá, bác để tóc lại đê, xong rồi cho anh Đá-đen đi phục việc với.....Đảm bảo 2 người, tay cầm nón lá, tay cầm thùng loa kèm luôn cái micrô hát " tuổi hồng thơ ngây, em lên xe hoa cùng anh lái lợn bỏ anh bơ vơ " chắc là hợp lắm đấy.....( nhưng nhớ là phải trả tiền nguyên tác cho chú Chinh không lại bị trát khởi kiện ra hầu toà đấy nhá......)
  6. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    hihi vào đọc được mấy câu "hơi" ngọt ngào của em sweet dành cho chị mà xúc cảm dạt dào, nên chị fải khoe ngay mới được : trong tương lai gần sẽ mập mạp dễ "xương" hơn hihi bằng chứng là sẽ lừa được 1 anh... hê hê để còn "chống lầy " chứ
    KO bit gặp chị em có thất vọng "tràn trề" ko? mà theo như nhìn thấy thì ko fải thế thế nên dù có ngạc nhiên nhưng cũng thấy chị "đáng iu" fết fải ko? hí hí
    Chưa kịp đọc lại hồi xưa, mình viết như thế nào, nhưng dạo này cũng rất vui, luôn nhận được niềm vui để tự thấy mình may mắn...thôi để lần sau viết tiếp, còn fải đi đọc bài đã!
  7. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    Chả hiểu em oishi nói gì !!
    -->chị thaohuong ấy à!!.... đã xinh xắn lại được cái cực kì tốt bụng nữa!!-->kô biết em khen như vậy có nhận được kẹo kô nhỉ !!
  8. Thaohuong

    Thaohuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.137
    Đã được thích:
    0
    @V
    "khi nhìn về fía mặt trời bóng tối sẽ ở sau lưng .... "
    "ánh sáng bắt nguồn từ mặt trời nhưng cũng bắt nguồn từ trái tim nữa..."
    hi`hi` không hiểu sao 2 chị em mình lãng mạn thế nhỉ, chị cũng định reply luôn nhưng sợ em ngủ rồi, tại tận hơn 2 h sáng mới đọc tin nhắn. Nhiều lúc ngồi nghĩ cũng buồn cười, quen nhau qua mạng thôi thế mà thấy thân thiết ghê cũng chẳng mong gì nhiều, chỉ muốn những tình cảm chúng ta dành cho nhau sẽ luôn tình củm như vậy cả khi sau này
    @anh trai: Hôm nay tâm trạng em lộn xộn quá. Chỉ định nhắn off cho anh thôi, bất ngờ lắm khi thấy anh cũng đang online. Em vẫn luôn cảm giác thấy mình là người may mắn, có những người bạn thực sự và có anh trai mà em cũng iu quí như anh Duy ở nhà. Thật khó tin fải ko, thế mà đó là sự thực. Và em cũng tin, anh cũng iu quí em nhiều nhưng chẳng có ai để đọ vì em là người em gái đầu tiên của anh, anh nhỉ hi`hi` mà mọi sự so sánh đều khập khiễng, nên ko so sánh nữa, có những điều không cần nói ra mà lại ý nghĩa hơn nhiều fải ko anh? Bây giờ em cảm giác thật là vui
    @Toole: Nghe như vậy là chị để dành mấy túi kẹo cho Toole luôn cứ fát huy nhé hi`hi` tha hồ kẹo
  9. PassionKissOfCoolman

    PassionKissOfCoolman Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    417
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngồi suy nghĩ lại mọi chuyện từ khi mình sang Đức điều làm anh thấy vui lên nhiều có lẽ là quen biết với em gái đấy em gái à.... Vì vậy em gái chẳng cần phải so sánh với bất kỳ ai làm gi, anh trai luôn cảm thấy tự hào và vui khi nói về em gái. Đâu cần em gái phải là người tài giỏi hoặc xuất sắc đến đâu, hãy cứ như em bây giờ nhé em gái !
    Gửi tới em thật nhiều sự yêu quý !
    Anh trai phưong xa !
  10. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    chắc chắn là như thế rồi bà chị yêu vấu.....Nhưng mà người ta cứ bảo em là con nít đấy,người lớn thì có dám chơi với con nít không?

Chia sẻ trang này