1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những cảm nghĩ đầu tiên của bạn về các thành viên trong GC !

Chủ đề trong 'Đức (German Club)' bởi oishi1986, 24/08/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. truaha

    truaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2002
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em báo tin buồn. Ngoài câu chia buồn với em, chị không biết nói gì để an ủi em. Chỉ mong em vững vàng để làm chỗ dựa cho ba mẹ nhé! Ai rồi cũng phải ra đi, quan trọng là người ra đi cảm thấy thanh thản, mãn nguyện. Cho dù người đã ra đi nhưng hình ảnh,tình cảm, kỉ niệm vẫn còn trong những ngưòi đang sống phải không em?
    Em còn nhớ khi em gửi ecard chúc mừng sinh nhật chị không, Narin? Lúc đó chị vui lắm cho dù không đúng ngày , chị như bắt gặp lại hình ảnh của chị một thời. Một cô bé nhiệt tình, tha thiết, quan tâm tới những niềm vui nho nhỏ của bạn bè! Mong em sẽ giữ mãi được tấm lòng mình như thế nhé!
    Yêu em nhiều, biết không. Cố lên nhé!
  2. sweet-briar

    sweet-briar Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.770
    Đã được thích:
    0
    Chẳng hiểu chú định nói ai?? Mà chú có cảm nghĩ gì về mọi người ko? Nói mau! Mà chú thì làm gì có cảm nghĩ giề suốt ngày rượu chè be bét, hôm nào gặp cũng: ui Trà ơi chú phê quá.
  3. wolke119

    wolke119 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2003
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay dã là 24 - 10 rồi sao? Cũng nhanh thật nhỉ? Chẳng biết từ bao giờ em dã mất khái niệm về thời gian rồi nhỉ?Thật là sai lầm vì mãi dến hôm nay em mới dọc dược cái trang này.Em cám on chị nhiều nhé.Mặc dù trưahạ sau này em mới quen nhưng mà bây giờ lại trở thành thân nhất.Dó là chỉ mình em nghĩ thôi,nhưng mà chắc chị cũng thế phải không nào?Như là 1 niềm hạnh phúc nho nhỏ nhưng không thể thiếu nó trong cuộc sống của em.Em không biết bao giờ mới có thể gặp lại chị 1 lần nữa.Nhưng mà cho dù ở dâu,em vẫn mong chị luôn hạnh phúc và vui vẻ nhé!
    Người bạn dầu tiên quen trong dây là CD -Hoàng.Chắc mọi người dã biết người này rồi nên Narin không cần phải nói nhiều nữa nhỉ?hihihi.1 người rất nhiệt tình của clb.Narin vừa mới biết mặt qua lần họp mặt vừa rồi thôi.Aha,du weisst ,was ich meine.hihihi
    Tiếp theo là Lemonsweett: Nhỏ này học cùng lớp nên trở thành nhỏ bạn chí cốt .
    Rồi dến chị Thảo Hương.Thảo Hương nhớ hứa với em cái gì không? Tết này phải trả nợ cho em dấy nhé!
    Ai nữa nhỉ? À,vào dây tự nhiêncó thêm 1 cô em Nadeshiko.Thế là trở thành tam tỉ của nhỏ.
    Khucngochieu thì mayphuongnam cứ chuyên gia sửa thành khucgiochieu.Thành thật xin lỗi nhé!
    Dã từng nói chuyện gì với Mít mà hắn nhớ dến mayphuongnam luôn.Hhihih.Mít àh,dược sống thật với lòng mình thì thấy thoải mái lắm dấy.
    Hiện nay Narin dang giữ 1 Foto rất...kinh dị của kehanhkhatcodon,hỏi hắn mãi mà hắn không cho Post lên dây.
    Khi mà Narin gặp Problem là không vào trang web này dược nữa thì có 1 người cùng cảnh ngộ là Nam_ntj.Hắn cũng dang học cùng khoa với Narin.
    Xém nữa thì quên Dính chính.Này ,cố gắng mà quen với cái lạnh bên ấy di.
    Không biết nói thế nào cả.Chỉ biết rằng lần gặp mặt các bạn vào mùa hè ấy thật là tuyệt.Và Narin cảm thấy mình có lẽ may mắn hơn nhiều người khác khi có dược những người bạn như thế.Thật sự cám ơn GC rất nhiều!
    Die Zeit heilt alle Wunden!
  4. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    1. Mitdăc:Chân ươt chân ráo bước vào đây...Chưa gì đã được MOD viêng thăm...tưởng nhận được điều gì may mán..Hoá ra là điều xui sẻo...từ đấy trở đi ko chỉ Mod ở GC mà Mod của các Bõ khác viêng thăm rất nhiều lần.....Công nhận chú MÍT mở hàng dược ghê
    2. Tô sán(Toolezu): Thằng ku này được cái viết văn hay....sáng tác thơ và chuyện rất giỏi......Về khoản cãi nhau va đanh dá....hay bốp chát thì ku chăng kém gì mình......
    Còn nhiều nhân vật nữa....Tobe contin....
    Das ist sehr schwer aus Deutschland zu sein,
    Das ist sehr schön aus Deutschland zu sein.....Deepredvslacoste!!!!
    Ô kề mình chia tay.. ố yề.. ố yề.. xa nhau.. đường anh anh cứ đi.. cứ đắm đuối bên con lợn cái đấy biết gì có ngày đẻ ra một lũ lơn con....ố yề.. ố yề.. [​IMG][​IMG][​IMG]
  5. dinhchinh

    dinhchinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/03/2002
    Bài viết:
    413
    Đã được thích:
    0
  6. cow-n-chicken

    cow-n-chicken Moderator

    Tham gia ngày:
    01/01/2001
    Bài viết:
    3.615
    Đã được thích:
    1
    hix, chưa quen ai cả ehhe
    Thử cái chữ ký nó chạy ra làm sao, hoá ra là chỉ có thế này thôi, xì :P
  7. pilz

    pilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/11/2003
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chả ai có ấn tượng gì đặc biệt với Tienloi _ chủ tịch cấp cao của German Club ?
  8. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Cụ ông Tiến lợi á.........Cái mặt lầm lì....thỉnh thoảng cụ chuồn cho một lèo....có hỏi cái gì trả lời như cụ tiết kiệm chữ......Mà hình như cụ đi làm rồi thì phải......thân già thế mà suồt ngày phải đi công tác......tội nghiệp...Nhưng chắc mình chẳng tiếp súc với cụ nhiều nên chẳng có câu nào để ca ngợi cụ cả....
    thôi để dành cho mọi người nói về cụ già tiến lợi tức chủ tịch xã GC

    [​IMG][​IMG]Nach dem Streit lieben wir weiter!  Deepredvslacoste [​IMG]   
     
  9. tooleruz

    tooleruz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    1.427
    Đã được thích:
    1
    bác chủ tịch....bận bịu tí tị ấy mà....tuy kô online thường xuyên nhưng tinh thần trách nhiệm cao khỏi nói...
    ....đợi khi nào bác ló dạng các chị em xông vào kông kênh bác lên....nịnh bác ý tí...
    kô bác tủi thân....có đúng kô chị đép nhỉ!!!!
     Buồn ơi sao đi mãi nên sông dài mênh mông!!!
  10. deepredvslacoste

    deepredvslacoste Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2003
    Bài viết:
    1.178
    Đã được thích:
    0
    Hĩ hĩ hĩ....Tưởng cái gì chứ về cái khoản khen ngợi nịnh nọt gần như là sở trường của chị roài(Khổ nỗi chỉ biết nịnh đàn ông con rai thoi)...Chỉ sợ chị mà nịnh cụ Lợi nhà mình mấy câu...Cụ lại mắc bệnh nhồi máu cơ tim nằm liệt ra đấy thì lại khổ....Mọi người lại mất đi một cụ chủ tịch nhiệt tình....Trách nhiêm này bà chị đây gánh không nổi....
    À hôm nay bày tỏ thêm một tý tình cảm về những thành viên trong Box này( Chẳng may có đụng chạm ai bỏ qua nhé..)
    Sweet: Nhỏ này mình tưởng hiền lành...nhìn ảnh của của em rồi trong em cung socola de thuơng phét.....Thế mà đợt vừa roài mới biết được sở trường sở doản của nhau.....Nhỏ còn ghê gơm hơn cả mình nũa.....hĩ hĩ hĩ..Thế mới biết mình vẫn còn hiền chán....
    Nad:....thôi bỏ qua....
    Fox_Trang: Chỉ biết qua ảnh..Nhưng hôm nọ gặp em ý ở Ovidio...hĩ hĩ hĩ...Xinh hơn trong ảnh nhiều bà con ạ....Trông em ý cứ như người nhật ý....Không biết mình nhận xét thế có đúng không nhờ.....
    Dinhchinh: chẳng hiểu nổi bác này nữa.....Nhưng cái vẻ của Bác ý..có phải già giăn quá...sắp bằng cụ tiến lợi roài....
    Thôi hôm nay tạm thời thía...
    PS: Tô sán...Chân cảng sao roài chú....tương lai có phải đi chấm phẩy không

    [​IMG][​IMG]Nach dem Streit lieben wir weiter!  Deepredvslacoste [​IMG]   
     

Chia sẻ trang này