1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những "cây cao bóng cả"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thusauqm, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lightingvn

    lightingvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2004
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Được lightingvn sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 14/08/2004
  2. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Các bác thấy trường hợp này thế nào hả các bác?
    Riêng em thì em thấy là chúng ta đã tuổi cao (nhưng sức ko yếu), vì vậy nếu có các cháu fục vụ chuyện điếu đóm, pha trà, rửa ấm chén thì còn gì bằng. Bình thường có khi chúng ta tìm mỏi hết cả mắt mà còn chưa được, huống chi nay lại có cháu nhỏ tình nguyện. Vậy nên chúng ta ko nên fụ lòng thành của cháu. Túm lại iem là iem duyệt!!! Nào!
  3. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Cụ này chưa gì đã máu rồi, fải từ từ chiêu dụ cháu nó dần dần chứ, để có người trà thuốc khi các cụ bận chơi cờ, chơi tổ tôm , hoặc khi các cụ bận bình thơ, uống rượu còn có người ngồi cạnh cổ vũ cho he...........he
  4. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    Các bác đã cố bỏ thuốc lào rồi vậy mà cháu còn khơi lên nữa chứ lại dụ dỗ các bác lao vào con đường cũ hư quá đi cháu ơi
    @Ladymeomuop : bác về đi, ngày mai họp xong sẽ phân công ngay người sẽ đón tiếp ôm hôn bác ngày bác về ........... bác nhỉ, kiểu gì thì bác cũng sẽ hoành tráng hơn bác pháo hoa.
    Các bác nam ai xung phong ngay từ bi giờ nào
  5. phaohoa

    phaohoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2003
    Bài viết:
    1.326
    Đã được thích:
    1
    Các bác cứ đợi đấy. Rồi sẽ có ngày các bác lăn đùng ra đất giãy đành đạch về tôi cho mà xem.
  6. trnluen

    trnluen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2003
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Dãy đành đạch vì tức à? Bao nhiêu công chuẩn bị để đón tiếp thì đành vứt đi bởi vì đồng chí pháo về cùng với anh hàng xóm bên đó.
  7. nhihanoi

    nhihanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2004
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    1
    Chào anh thusauqm
    Nói thực là lúc mới đọc title của anh thấy cũng hay hay. vậy mà khi dạo qua một lượt các bài của anh và mọi người post lên, em thấy hình như forum này ngày càng đi xa với những suy nghĩ và phong thái của những người "cao tuổi". Em tuổi Rồng chắc là có thể xếp vào hàng nhiều tuổi trên ttvnol được rồi nhỉ. hehe.
    Mấy trang về sau (hình như từ trang 4 thì phải) anh thusauqm có vẻ như biến thành người "đi dò đoán" tính cách của các nick thì phải, chẳng thú vị chút nào. Vì theo Nhi, để hiểu và muốn hiểu một người thì là vô cùng khó, nhiều khi sống cả đời cũng chỉ để đi tìm chính mình. Anh hãy làm một điều gì đó thú vị hơn đi, để cho các em trẻ thấy rằng forum của anh mang phong cách riêng của người "cao tuổi" chứ nhỉ.
    For further suggestions, you can contact me at ICQ number: 200376782
    Chúc mọi người offline vui vẻ
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Đấy, em biết ngay mà... chị nhihanoi lên tiếng đấy. Lý do mà ngay từ đầu khi topic ra đời em không dám post bài chính là ở đấy. Em sứ nghĩ vương quốc của Người Cao Tuổi thì là của riêng họ.
    Nhưng suy đi tính lại, có lẽ vương quốc nào cũng phải có những quan hệ ngoại giao với các vương quốc khác. Phải không chị nhihanoi? Xin lỗi nếu như em làm chị khó chịu khi lấy bài của chị ra bình luận. Nhưng vì chị post lên cho tất cả ttvnol đọc, nên em cho rằng mình có quyền được bình phẩm. Đúng không?
    Chị nhận xét anh (hay chú) thusauqm. Đó là điều tất nhiên. Thế nhưng em thấy cái việc nhận xét ấy cho vào PM thì hơn là đưa ra public thế này. Theo như em hiểu, thì khi chị post baì trên tức là chị có ý muốn "phong cách riêng"của Hội Người Cao Tuổi là: chỉ có người cao tuổi thôi, cấm người thấp tuổi. Đúng thế không ạ?
    Nếu như hội người cao tuổi muốn tự cô lập thành một nhóm thì ok thôi. Mà chẳng biết ranh giới giữa CAO và THẤP nó nằm ở đâu nữa...
  9. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Cháu chào chú Tờ-rờ-nờ-lú-ẻn!
    Cháu cảm ơn chú ạ! Chú phúc đáp bài của cháu nhanh quá làm cháu bất ngờ. Hoá ra các cô các chú cũng thícch trẻ con nhờ? Cháu rất là vui.
    Từ giờ cháu xung phong làm chân pha trà, rửa ấm hầu các cô chú. Nhưng nếu vỡ ấm vỡ chén, chè thiu, chè ôi thì các cô chú cũng đừng mắng cháu nhé! Cháu hay tủi thân lắm.
    À, cháu xung phong trông em bé nữa. Cô chú nào có em bé cứ vác đi off. cháu trông em cho.
  10. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn
    Rất vui khi bạn góp ý
    thú thật là tôi ko thích tỏ ra đạo mạo hoặc nghiêm trang 1 tí tẹo nào , chỉ thích vui vẻ thôi. Cuộc đời mỗi con người thuờng trải qua vài giai đoạn : sinh ra , lớn lên , truởng thành , già lão và chết đi . Tại sao ta lại vội vàng tiến tới cuối con đuờng của cuộc đời ? ( bằng việc sống và cư xử giống với lớp người 40-50 tuổi ).
    Tôi thì lúc nào cũng thích cái sôi nổi và trẻ trung của U20 ( tất nhiên là ko có những ngây ngô và vụng dại của lứa tuổi đó ) .
    Nhân tiện tôi muốn nói với các bạn về cách xưng hô khi chúng ta gặp nhau : nguời nhiều tuổi là anh ( chị ) người ít tuổi làm em , như thế những nguòi U30 sẽ ko cảm thấy mình quá date , và chúng ta sẽ cảm thấy hoà đồng hơn
    Chúng ta quan hệ với người khác ( gặp gỡ trên mạng hoặc ngoài đời ) là nhằm đạt đuợc sự vui vẻ và thư thái của tâm hồn . Theo tôi ko nên quá quan trọng hoá tuổi tác , mà chỉ nên phân biệt người đàng hoàng tử tế hay ko .
    " một cây làm chẳng nên non ..."
    Các bạn hãy viết bài nhằm là cho topic thú vị hơn ( theo y'' của bạn )
    Chúc mọi người vui vẻ

Chia sẻ trang này