1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những "cây cao bóng cả"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thusauqm, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tgsao

    tgsao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2003
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Em cũng xin làm quen với mọi người. Có điều em ko ở VN thì bà con offline thế này em tủi thân lắm
    Em tuổi mụ mẹ tính cho là 26 rồi cơ đấy, dưng mà bên này ai hỏi em phải trả lời em chưa đủ 25 tuổi, nhất là khi mua bảo hiểm xe Quân dã man, mỗi năm chúng nó bỏ túi thêm mấy trăm bạc của em vì thế, khốn khổ quá
    Em toàn chơi với trẻ con, và chuyên đi tư vấn cho người nhớn
  2. nai_vang_ngo_ngac

    nai_vang_ngo_ngac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Tôi là một người cực kỳ cô đơn mặc dù tối nào tôi cũng có người rủ đi chơi, nhưng tôi đi rồi về nhà chán hơn vì gặp chẳng đúng đối tượng mình cần, thực ra thì tôi cũng không biết tôi cần người như thế nào nữa...tệ hại là ở chỗ đó. À thời đó đã xa rồi, tuy chưa lâu lắm nhưng bây giờ tôi cũng bước sang tuổi Xế rồi, giờ lại cô đơn hơn ngày xưa vì bây giờ chẳng có cơ hội làm quen với ai và cũng chẳng được ai rủ đi "ăn kem" nữa. Qua đây tôi cũng muốn tìm kiếm những cơ hội và hi vọng sẽ gặp được đối tượng mà mình cần, bây giờ thì tôi biết tôi cần một người như thế nào rôi
  3. colorfulgecko

    colorfulgecko Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2002
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chào tất cả mọi người! Đã lâu lắm rồi tui không vào TTVNOL vì bận công việc. Chút xíu nữa là không nhớ nổi user và pass để login nữa.Hôm nay rảnh một chút nên duyệt qua các box xem có gì vui không và không thể bỏ qua chỗ này được vì tui cũng sắp thò một chân sang ....băm....rồi
    Cho tui tham gia với nhé.
  4. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Chào các bác trong Hội Cao Tuổi!
    Cún lại lai vãng vào đây mặc dù tuổi chưa đủ cao. Các bác thông cảm vì Cún vốn được bọn bạn khen là : độ HÓNG cao.
    Các bác Cao Tuổi kính mến! Kính mong các bác A25 (above 25) tâm sự cùng em đôi điều khi bước vào tuổi ấy. Không hiểu là khi ấy nhân tình thế thái trong mắt mình nó có thay đổi gì không? Vì phần lớn những người ở độ tuổi ấy đều có ít nhất hơn 1 năm kinh qua trường đời rồi (ấy là tính từ khi kết thúc sự nghiệp ở cái nơi gọi là TRường), cho nên ắt có thay đổi trong suy nghĩ. Khi ấy trong mắt các các "kụ" thì bọn "trẻ em" sẽ như thế nào? Các "kụ" sẽ ghen tức với tuổi trẻ của chúng hay là cảm thấy hay hay khi được làm bậc anh chị của chúng?
    NÈ, người "già" là nhiều tâm sự lắm nhá. Em biết thừa nhá. Thế mà chả thấy các "kụ" ở đây chia sẻ gì gì với nhau. Mong các"kụ" tự nhiên tâm sự để bọn trẻ kon hiểu tâm lý người "già cả", đặng biết đường ứng xử.
    Kính các "kụ" trong Hội,
    Cún.
  5. trangb

    trangb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2003
    Bài viết:
    667
    Đã được thích:
    0
    Mặc dù cũng chưa phải già nhưng đọc bài chị Cund em lại thấy nao nao, . Ngày trước khi con "trẻ" ấy. emchả nghĩ gì đến chuyện già cả hết, chỉ có sống, học và chơi. Thế mà bây giờ mới đầu2 đã cảm thấy mình già lắm roài, tự dưng thấy ghen tị với hội trẻ con vì mình ko được vô tư như hội nó nữa( mặc dù hội trẻ con bây giờ ko còn vô tư ngây thơ như mình ngày xưa). Ôi thời oanh liệt nay còn đâu. Hay tại mình ích kỉ quá nhỉ????
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0
    Ối em Trangb ơi! Sozy em vì đã làm em nao nao...hic... Thiên hạ cũng nao nao mà... hic... em biết vì soa chị hỏi về tuổi 25 không? Vì hôm qua sực nhớ ra có hơi bị nhiều bài hát của bọn "tây" viết về số 25.
    What''''s up của Blondie này: "Twenty five years if my life is still..."
    Graduation của VitaminC này: "And so we talk all night about all our life. Where we''''re gonna be when we''''re twenty five..."
    Còn.., à, cả cái bà về tình iu của mấy anh MLTR: "Twenty five minutes...too late..."
    Còn nhiều... về confirm lại rồi post nhể?
    Hic... 25 years if my life is still.....
    Được cundc sửa chữa / chuyển vào 19:10 ngày 11/09/2004
  7. bmttmos

    bmttmos Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/08/2001
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Các bác cho tôi tham gia hội những người cao tuổi với ạ...hichic,sinh năm 79 nên đi đâu cũng bị gọi bằng cô,bằng chị...
    Tôi ở miền Nam lưu lạc ra đây,ngày thường thì đi làm,còn ngày nghỉ tranh thủ tham gia công tác xã hội(ttvnol.com/f_281.ttvn).Tuần nào không đi gặp các em nhỏ là thấy nhớ chúng nó lắm...Mỗi em một hoàn cảnh nhưng tất cả đều nghị lực,vượt lên số phận...Bác nào muốn tham gia cùng thì gửi PM cho tôi nhé...
  8. metquadoichannay

    metquadoichannay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    chúng ta làm quen nha , biết đâu ...
    YM : metquacaidoichannay
  9. forever_b3_k36

    forever_b3_k36 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    25t đấy mà vẫn thỉnh thoảng phải ngửa tay xin tiền bố mẹ,hic tiền làm ra không đủ để tiêu,nào là tiền điện,nước,xăng xe,điện thoại...cả trăm thứ tiền nó đổ vào đầu.25 là cái tuổi ếch ương,người lớn hẳn như các cụ thì không phải,trẻ nhóc như bọn sv mới nhập trường lại càng không,có cảm giác đây chính là cái thời kỳ khó khăn nhất của mình.Thiên hạ nó làm ăn ầm ầm mà thấy mình vẫn lẹt đẹt như vậychán không tả đuợc
  10. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa "lão hoá" được đến >25t như các bác, nhưng cũng đánh bạo nói ké một tí.
    Nhìn "bọn trẻ" bây giờ là em phát thèm, chúng nó tự do tự tại thật đấy. Mình thì vẫn ham chơi chẳng thua chúng nó, nhưng học sắp xong, việc làm cũng sắp phải đi tìm, còn đâu là những lúc chơi bời.
    Sao nhiều lúc muốn "quẳng gánh đi và lo chơi (vô tư) cho sướng" mà vẫn không vượt qua được rào cản tâm lý nhỉ?

Chia sẻ trang này