1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những "cây cao bóng cả"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thusauqm, 09/07/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Xmen5

    Xmen5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    Nói là topic dành cho "người cao tuổi" mà thấy có rất nhiều người trẻ vào đây nhi.
    Lần đầu tham gia xin được chỉ giáo...
  2. trio

    trio Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Các cụ ạ, Mình già mà sương gà vẫn nhai rau ráu thì vẫn chưa đáng lo. Vẫn còn sức thì còn chiến đấu. Phải sống và chiến đấu để cho thế hệ sau học tập chứ. Tôi nói thế các cụ nghe có phải không? nếu ai đồng ý thì cho một tràng pháo tay cổ vũ nhỉ.
  3. coffeecup

    coffeecup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2002
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng 26 tuổi rồi, trẻ đã qua nhưng già vẫn...chưa tới, vẫn ham chơi, ham vui... Thế có đáng mừng không các bác
    Nhiều khi cũng tự hỏi như bác N-love, nhưng rồi câu trả lời cũng chính là "không còn nhiều cơ hội nữa".
    Xin được tham gia topic này, để chín chắn hơn, vì cũng đến lúc rồi...
  4. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng vậy, rõ ràng là đã ở cái tuổi phải sống tự lập và có thể có một gia đình riêng rồi, ấy vậy mà thấy mình vẫn chưa ra khỏi được sự bao bọc của bố mẹ. Nghĩ lại không biết nên vui hay buồn nữa. Giống như bạn K_mir, lúc này tớ mà vẫn còn ở Việt Nam thì chắc là tớ đã đi làm rồi. Nhưng bây giờ lại đi học, lại bắt đầu làm một cô nàng sinh viên mới giống như mấy năm về trước. Học cùng lớp với một đám sinh viên kém mình đến 5, 6 tuổi, nhưng cũng may không thấy xuất hiện khoảng cách về tuổi tác với tụi nó. Có lẽ tụi nó già nhanh quá và cũng có thể do mình vẫn còn nhí nhố quá.
    Không còn trẻ, nhưng cũng chưa phải là già. Nhưng mà lúc nào cũng thấy băn khoăn về cuộc sống của mình lúc này. Chơi với trẻ con nhiều quá nên nhiều khi quên phéng mất là mình đã già, cứ vô tư sống như mấy cô cậu 19, 20 để rồi có lúc lại giật mình nhận ra rằng mình đâu còn ở cái thời đó nữa. Tự nhiên thấy giận bản thân mình, cho đến giờ vẫn chưa làm được cái trò trống gì cho đời, trong khi bạn bè mình ở nhà đứa thì đi làm, đứa thì đã có gia đình, mình thì vẫn cứ lông bông. Biết là học cho tương lai sau này, nhưng là một người trưởng thành rồi, mình vẫn muốn đi làm để có thể sống tự lập và còn giúp đỡ được bố mẹ nữa. Nhiều khi nghĩ quẩn lại tự nhủ hay bỏ học về Việt Nam kiếm việc đi làm, lấy chồng sinh con cho bố mẹ yên tâm. Nhưng lại tự khuyên mình không được bỏ cuộc, làm gì cũng phải làm đến nơi đến chốn. Thôi thì đành phóng lao thì phải theo lao vậy. Dù gì thì mình tuy là già so với một số người, nhưng so với nhiều người khác thì mình vẫn còn trẻ chán.
    Cứ tham gia vào cái câu lạc bộ dành cho người cao tuổi này để càng thấm thía cái câu: "Già rồi nhưng vẫn vui tươi"
    Tâm trạng đang lung tung, mọi người đừng cười nhé! Cho tớ tham gia vào câu lạc bộ này với.
  5. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    hê hê , cụ này răng khoẻ nhể , xương gà vẫn nhai rau ráu cơ à . Nhớ cái đận cụ móm hồi hơn 20 năm trước , hồi đó khổ nhể , ko có răng nhai sơn hào hải vị nên toàn phải uống sữa , có dễ mất đến gần 1 năm ấy nhỉ ( hay là hơn 1 năm ? )
    Được thanhlongqm sửa chữa / chuyển vào 22:07 ngày 18/07/2004
  6. tarzan_girl82

    tarzan_girl82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    0
    em chưa già lắm nhưng lúc nào cũng có cảm giác là mình đã già hừm ... căn bản nhìn lại thấy bọn trẻ bây giờ nó nhanh nhảu và phát triển quá... thấy mình co ro lại ngồi im thin thít rồi nhớ lại thời xưa ... khà khà khà
    hoài cổ í mà ... hừm cũng 22 tuổi rồi thế mà sao cứ như cụ non thế nhờ
  7. baby_moon

    baby_moon Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/12/2002
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Không phải vậy đâu NLESSLOVE à .. Mỗi độ tuổi đều có những ưu thế riêng và dù sao ai cũng phải trải qua những giai đoạn đó, không ai trốn chạy được hết.
    Mun nghĩ rằng khi còn trẻ tất nhiên có rất nhiều điều hay, có thể hồn nhiên vô tư .. có điều kiện để tới các cuộc gặp gỡ và hoà mình vào đó.
    Nhưng khi trưởng thành hơn ( mà như anh nói là " già " ấy ) .. người ta lại có những niềm vui khác. Niềm vui đi tìm và xây dựng một tổ ấm nhỏ xinh của riêng mình. Niềm vui được thương yêu và chăm sóc cho một ai đó và những em bé dễ thương. Niềm vui được làm việc, được cảm thấy mình ngày một chín chắn hơn ...
    Tất cả những điều đó sẽ mang đến một thứ mà người ta vẫn thường gọi là Hạnh Phúc. Có phải không?
    Đừng cảm thấy lạc lõng .. bởi vì anh vẫn còn rất trẻ. Mà như hôm nay Mun nói với Cad, IYE và mọi người ấy .. " Gừng càng già càng cay " mà.
  8. _Hoa

    _Hoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    371
    Đã được thích:
    0
    "Có 1 thực trạng là hiện nay ở các CLB làm quen , lượng ngưòi ít tuổi rất ít , phần đông là những người từ 25t trở lên. " (thusauqm)
    Híc híc, cái anh thứ sáu, thú sầu, thú sâu hay thu sầu này, sao lại xếp người 25t trở lên là "người nhiều tuổi" thế? Cho cò kè một chút nhé, 27 đi nghen!
    Mod Gio_mua_dong_bac ới ời, hôm bữa Mod nói với _Hoa bên box này có topic gì đó đọc khá thú vị, là cái nào vậy?
  9. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Well come các bạn hiện đang ở xa tổ quốc :
    @ K_mir :
    @ coffeecup :
    @ foolish_dreamer :
    @ baby_moon :
    Mình mở topic này với mong muốn mọi người đuợc làm quen và xích lại gần nhau bất kể khoảng cách địa lý như thế nào . Các bạn hãy coi đây như là chỗ để giao lưu , viết bài kể lại những vui buồn của cuộc sống xa nhà . Hy vọng là qua những bài viết , các bạn sẽ tìm thấy đuợc những tâm hồn đồng điệu để kết bạn .
    Các bạn ạ , cuộc đời mỗi con người phần nào cũng giống như việc xây 1 căn nhà , nếu muốn nhà vững chắc thì ta phải đầu tư vào phần móng nhà . Như các bạn hiện nay tuy rằng chưa thu đuợc kết quả vật chất , nhưng sự nỗ lực học tập của các bạn chính là bệ phóng cho tuơng lai của chính mình ,( và nếu hô khẩu hiệu thì các bạn là tuơng lai của đất nuớc )
    Hiện nay nuớc Nhật đuợc gọi là siêu cuờng quốc vì đâu? ko phải vì tài nguyên thiên nhiên giàu có , cũng ko phải vì họ có sức khoẻ phi thuờng , mà chính là do trí tuệ , Trí tuệ của lớp người trẻ . Ngày xưa Nhật cũng đã từng gửi biết bao nhiêu thanh niên sang các nuớc phát triển để học tâp , và ta phải công nhận rằng dân Nhật có 1 ý chí thật phi thuờng
    Các bạn ạ , tôi sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo . Khi học xong PTTH là lao vào kiếm tiền , đầu tiên làm thuê , sau đó có 1 chút vốn là xoay sở kinh doanh và đã từng gặp thất bại ê chề . Tuy hiện nay đã có những gì mà 1 con người cần phải có như nhà riêng , cửa hàng nhỏ và 1 thu nhập đều đặn nhưng xét cho kỹ thì cũng chỉ đáng gọi là thành công , chưa thể gọi là thành đạt . Đã lâu rồi tôi đọc về cuộc đời của 1 nhà thiên văn học ,giáo sư tiến sĩ , 1 người bị liệt toàn thân , chỉ cử động đuợc đôi mắt , mọi giao tiếp đều nhờ máy tính , tuy vậy ông đã và đang làm rung chuyển cả giới các nhà khoa học trên thế giới bằng trí tuệ của mình . Tuy ngồi trên xe lăn nhưng ông vẫn đi giảng bài ở các truờng đại học danh tiếng . Đây mới chính là người thành đạt . Người thành đạt là người bằng ý chí và quyết tâm đã vuợt lên trên chính số phận khắc nghiệt của mình
    Người mà tôi nói đến là thiên tài vật lý Stephen Hawking . Rất tiếc là chưa tìm đuợc tài liệu nói về tiểu sử của ông , các bạn vào đây xem tạm :
    http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2004/07/3B9D4882/
    Được thusauqm sửa chữa / chuyển vào 16:56 ngày 19/07/2004
  10. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    @ Xmen5 : bạn có title rất ấn tuợng , Cool Man : rất gợi trí tò mò
    @ tarzan_girl82 : nick của bạn cho thấy bạn là 1 người thích tự do , phóng khoáng , hoang dã và cuồng nhiệt , mình tin là bạn sẽ là tâm diểm của bất cứ cuộc vui nào
    @ _Hoa : Bạn là người mà tôi nguỡng mộ vì ý chí vươn lên trong cuộc đời . Tiếc rằng bạn ko ở Hà nội , thành ra mình ko có cơ hội để gặp gỡ bạn , nhưng chúng ta vẫn có thể giao lưu , đúng ko . Nếu muốn biết nick của mình chính xác là gì . mời bạn xem chữ ký của mình
    Các bạn , ai muốn tìm hiểu về _Hoa , mời vào đây :
    http://ttvnol.com/f_202/341826.ttvn
    Sự thú vị giống như ta nhấm nháp 1 chén trà mạn hảo hạng , đầu tiên thì chưa thấy gì , sau 1 lúc mới thấy dư hậu mãi trong cổ họng .

Chia sẻ trang này