1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những "cây cao bóng cả"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi thusauqm, 09/07/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bác thusauqm định sang box Cuộc sống chơi hả? Bác sang đấy nhớ ghé vào chỗ của hội Mậu Ngọ nhé, chỗ đó thì người già như em nhiều kinh khủng.
    Mà những người trẻ thì không còn trẻ mà già thì cũng chưa già hẳn như bọn mình có gì khác với những người đã già hẳn và những người vẫn còn trẻ kia nhỉ?
    Mà cái câu lạc những người cao tuổi này thấy nhiều người trẻ muốn tham gia thế. Thấy mấy đứa bọn tớ già rồi mà vẫn còn vui chơi khí thế nên muốn nhập hội già nhanh hả?
  2. red_orchid

    red_orchid Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2003
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    0
    To: Box dành cho người cao tuổi. nếu như mình là dân 7x...nhưng minh đã từng ly dị...và mình có thể tham gia CLB người cao tuổi k0?Fải có điều kiện gì k0? Hi` hi`...đòi nhiều là "chạy làng" đó.
    Với mình.trẻ hay già thì cũng vậy thôi, cái chính là k0 bị già nua về mặt tinh thần là ổn.
  3. thanhlongqm

    thanhlongqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    500
    Đã được thích:
    0
    oài , tui cũng 7x đời đầu đây , thế mà tham gia từ hồi chưa lập topic này
    Còn chuyện ly hôn bạn ko phải lo , bây giờ Sinh viên các tỉnh về HN học , sống với nhau mấy năm trời có khác gì vợ chồng đâu , chỉ khác là họ ko có giấy đăng ký kết hôn thôi . Bạn ko phải ngại ngần gì cả . Người ta ko cho tham gia thì tui di cùng bạn sang chỗ khác
    Giá trị 1 con người phụ thuộc vào chính bản thân người đó chứ ko phụ thuộc vào tuổi tác hay tình trạng kết hôn
    Vô tư đê bạn ơi
  4. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    Hi, mình là phụ huynh học sinh, thế có được tham gia vào box này không nhỉ ??????
  5. ngay_tho_cu

    ngay_tho_cu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    935
    Đã được thích:
    0
    " @ ngay_tho_cu : Rất ngây thơ nhưng lại rất thích các cụ "
    Oái, sao cụ Thusau lại biết mình rất thích các cụ nhỉ ?
  6. thusauqm

    thusauqm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2004
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    @ foolish_dreamer :
    Sang rui` , nhiều thì nhiều thật nhưng ko thấy nhiều kinh khủng
    Còn biết nhiều điều nữa , bổ sung nha :
    @ ngay_tho_cu : Rất ngây thơ nhưng lại rất thích các cụ
    Rất thích lên tầng 4 Tràng Tiền Plaza ăn kem ốc quế , thích sống chung thuỷ ( yêu ai yêu chỉ 1 mà thôi ) , thích bạn trai ngoại hình sáng sủa , đầu tóc gọn gàng , mặc áo kẻ quần Jean .
    Lần đầu tiên ngay_tho_cu gặp 1 người , thường nhìn vào đôi mắt ( ai có đôi mắt đẹp sẽ có lợi thế khi tiếp xúc với nàng )
    Ai có đủ tiêu chuẩn như trên , đề nghị liên hệ trực tiếp ngay_tho_cu ( nhanh nhanh ko là tôi đến truớc bi giờ )
    @ red_orchid :
    @ khongtimduocnick :
    Theo thống kê thì số luợng nguời lớn tuổi độc thân nhưng chưa kết hôn ít hơn số người đã ly hôn . Nhưng tại sao ta lại ko thuờng thấy những nguòi đã ly hôn lên tiếng ? Vì họ thấy ngại ngần , đây là tâm lý chung .
    Topic này đã có 1 người có hoàn cảnh giống 2 bạn , tham gia từ những ngày đầu tiên , đó là @ hoagi . Bạn đọc lại nha :
    http://ttvnol.com/f_177/389449/trang-1.ttvn
    Khi ta cần thì phải lên tiếng thì mới có người biết và mang đén cái chúng ta muốn . Hãy thể hiện ưu thế của các bạn đi , và các bạn sẽ có cái mà các bạn muốn
    Chúc cho mong muốn của mọi người đều trở thành hiện thực
  7. mien_song_gio

    mien_song_gio Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0

    Có một ngày đi làm, trời mưa tầm tã, chiếc xe máy tắc tịt vì mấy con phố ngập lụt ngang thân xe. Hì hụi đẩy xe qua mấy đoạn phố mới tới được công sở. Văn phòng vẫn chưa ai đến, lặng lẽ rửa qua bộ ấm chén, pha một ấm trà nóng, bật máy tính rồi....ngồi đọc lại mấy tờ báo cũ.
    8h30 mọi người mới lục tục đến, mọi người tìm chỗ phơi đồ đi mưa....xong xuôi tất cả lại ngồi quanh ấm trà nói chuyện . Nào là con tin ở I rắc mới bị chặt đầu, nào là cúm gà mới bùng phát ở các tỉnh phía Nam... câu chuyện cứ liên tiếp như không có hồi kết.
    9h00, trưởng phòng đi họp giao ban, cánh thanh niên lại chúi đầu vào net, các chị có tuổi lại quay ra bàn bạc về giá cả, chợ búa, đất đai, nhà cửa...trời vẫn cứ mưa tầm tã. Qua cửa sổ văn phòng có thể thấy cả một màn mưa bụi trắng xóa, mịt mù.Khiếp thật, sao đài báo nói năm nay nắng nóng lắm cơ mà
    11h30: trưa nay cơm hộp không có rồi, điện thoại gọi mãi ko dc. Đành ké nhờ chị H một gói mìt tôm, tặc lưỡi, thôi ăn qua loa, thời buổi mưa gió thế này được gói mì tôm là quý lắm rồi....
    13h30, chi N tới,đánh thức cả phòng dậy, cái bà này, sáng nay nghỉ có khác, mọi người còn đang ngon giấc...bực vậy thôi chứ cũng tới giờ làm rồi mà, giá như dc ngủ thêm tý nữa...
    Lại pha trà, lại bàn bạc chuyện thời sự trong nước và quốc tế....lại net. Trưởng phòng vẫn chưa thấy đâu, chắc vẫn họp???Mà quái lạ, hôm nay không thấy có khách đến liên hệ công tác nhỉ ??? cái diện thoại dường như bị hỏng, câm suốt từ sáng tới giờ.ngày thường nó kêu không mệt mỏi, tới mức khi nào có việc bận, chúng tôi đều phải gác máy. Ở một văn phòng mà chức năng là tiếp nhận khiếu nại khác hàng như chúng tôi với 100% là đại học, 30% là cao học ( phòng có 10 người thì 3 người học xong cao học rồi mà ) mà không có việc thì quả là lãng phí chất xám, đọc báo, vào net, chuyện trò thời sự hầm bà làng như thế này , có lẽ sẽ bị ung thư mông và ung thư lưỡi mất thôi - trưởng phòng vẫn đe chúng tôi như vậy.
    16:30, mưa đã ngớt, có thể tắt điều hòa và mở cửa sổ để tận hưởng bầu không khí ẩm và mát lạnh của thành phố sau cơn mưa.Trưởng phòng vừa về xong, có lẽ cuộc họp quan trọng nên mới lâu như vậy, mọi người trong phòng đã chuẩn bị xong xuôi để......về. Kết thúc một ngày làm việc.
    19:30 ăn cơm tối xong, ngồi xem vô tuyến mà thấy buồn ngủ quá.....bản tin thời sự vẫn đang nói về tốc độ tăng trưởng kinh tế của VN...hình như mới được 7.5% thì phải, 6 tháng cuối năm phải đạt 8.3% mới đạt được mục tiêu cả năm đề ra.....Buồn ngủ thật, hình như trời mưa mới làm mình buồn ngủ sớm như vậy, thôi mình đi ngủ đây, mai còn phải đi làm, chán thật, hôm nay mới là thứ hai.....
  8. khongtimduocnick

    khongtimduocnick Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2004
    Bài viết:
    226
    Đã được thích:
    0
    @ anh thusauqm
    Anh hiểu nhầm ý em rồi ạ. Em rất tự tin và không có hoàn cảnh gì đặc biệt như bạn hoagi đâu nhưng mà em rất quan tâm đến chủ đề này. Bạn bè em cũng có rất nhiều người ly hôn , mỗi người đều có một lý do khác nhau, mà theo như lời họ nói thì không thể tránh được. Biết đâu mình vào trong box này lại giúp được một ai đó trong số những người bạn của mình nhỉ.
    @bạn hoagi
    Sao tên và hoàn cảnh của bạn giống hệt tên một đứa bạn thân của tớ thế. Mình có biết nhau không nhỉ.
    @ cả box
    biết người biết ta, trăm trận trăm thắng ( các cụ dạy ứ có sai), đề nghị các anh chị em trong box hết sức cởi mở và thông thoáng để tạo điều kiện....
    [/quote]
  9. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Nghe bác miền_song_gió doạ nạt mà em vã hết cả mồ hôi ma ma lẫn mồ hôi pa pa.
    Gớm, bác làm gì mà rỗi rãi và bê tha thế, bận bịu hay không, rỗi hơi hay không là ở mình chứ bác. Em nhớ láng máng câu này, hông bít có chạm đến tự ái của bác hông chứ mà em vưỡn cứ thích nói, rằng đại khái là ngưòi ta chỉ bùn và chán mớ đời khi lười biếng thui nhà bác ạ.
    Híc! Em sắp dấn thân vào con đường đầy lửa máu như bác. Em sẽ cố gắng phấn đấu để mỗi ngày trôi qua hông có bùn như con chuồn chuồn giống bác đâu bác thân mến ới ời ơi ạ.
    Bác cứ hẵng tươi vui lên nào. Một khi tinh thần tươi rói rói như con chó sói thì làm việc mới hăng hái được chứ, phảy không bớ bác, bớ anh em!!!!!!!!!!
  10. hang_li

    hang_li Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2003
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    1. Anh thích em vì em đấm anh thùm thụp, em cấu anh bùm bụp và em gọi anh đơn giản là bao cát.
    2. Anh thích em vì em có một đôi mắt tròn vo , luôn nhìn thẳng về người khác - một đôi mắt trong veo.
    3. Anh thích em vì em giống mấy nhân vật trong chuyện tranh: Bạn thừa tiền à, đưa đây tôi tiêu hộ cho hoặc như bạn thích thằng BF của tôi à. Nhưòng đấy.... hehe ...... Ngộ không chịu được.
    4. Anh thích em vì em mặc đồ ***ymild đẹp hơn bộ đồ bình thường. Duyên dáng và nhắng nhít.....
    5. Anh thích em vì chúng ta hay đi cafê vì đủ thứ ba lăng nhăng trên đời.... và lí do đơn giản nhất là ... em ui, hôm nay anh strees...
    6. Anh thích em vì em đi chăn gà cũng giỏi y như là anh... hết đi câu online đến câu offline, thả thính, quăng lưới và thỉnh thoảng túm được 1 vài con gà H1N5......hihi.
    7. Anh thích em vì em đơn giản hồn nhiên. Không quá lãng mạn cũng chả yếu đuối. Nói những gì mình thích và làm những gì mình cần.
    8 Anh thích em vì em luôn thích đối đầu với những cuộc chiến bé nhỏ của mình. Thắng thua không quan trọng. Cái chính là em thich đối đầu và dám chấp nhận.
    9. Anh thích em vì anh trêu em "bét nhè chè đõ đen" em cũng chả thèm nhăn mặt. Chỉ gườm gườm. Anh cứ liệu đấy. Cậu đây sẽ báo thù.
    10. Và cuối cùng, anh thích em đơn giản là thích thôi. Cũng như em thích bao người khác. No Future and No Past and no Present. Friend is Best. Tự do muôn năm, em nhỉ?
    Sưu tầm được bài viết hay hay bên HCN. Các bác đọc cho phấn chấn!







Chia sẻ trang này