1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những mẩu chuyện tiếu lâm về ******** (no spam please !)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi JogR, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    Okay , Mr TVINH , hihi , E*** lại ngay
  2. nhatquoc

    nhatquoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/04/2004
    Bài viết:
    981
    Đã được thích:
    0
    Nếu anh em ta nhìn cái ấy tượng thì "kinh hoàng", bác nào có tools như thế thì lúc nào cũng phải đẩy xe cút kít phía trước mới chở được.
    Nhưng NQ thấy việc bác gái này ngồi chụp ảnh dưới cái đó rồi post lên trên 4rum trong cái mục thi Miss TTVN thì thấy buồn cười vãi thôi.
    Quả bác ấy cũng rất vô tư (mặc dù không có gì xấu).
    May mà bác ấy không ngồi lên đỉnh của cái tượng , nếu không "tan tác một nhành hoa" mất.
    Xin lỗi bác Jog, ngoài nề cái topic của bác tí.
  3. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Một anh chồng nọ trước khi đi công tác vắng nhà một tháng dặn người hàng xóm của mình rằng hễ thấy vợ mình dắt một người đàn ông nào về nhà thì đóng một cái đinh vào cửa.
    Một tháng sau anh trở về thấy trên cửa nhà có ba cái đinh liền nghĩ "hóa ra vợ mình vẫn còn yêu mình lắm, một tháng trời mà nàng chỉ ba lần".
    Buổi tối chị vợ đi làm về, trong bữa cơm tối anh hỏi vợ :
    - Trong thời gian anh đi vắng ở nhà có gì đặc biệt không em ?
    - Không anh yêu ạ, chỉ có điều em phải cho thay cái cửa ra vào.
    - Sao phải thay hả em ?
    - Không biết có đứa nào nó thù nhà mình anh ạ, anh đi được khoảng ba tuần thì em thấy trên cửa bị đóng đầy cả đinh, dễ đến mấy chục cái.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

  4. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Trên bãi tắm nọ một người đàn ông sơ ý ngồi lên một con cua biển và bị càng cua cặp vào của quý, đau quá ông ta hét ầm lên, mọi người cuống cuồng gọi cấp cứu tới, người ta dùng kéo cắt rời cái càng ra khỏi mình con cua nhưng rủi thay cái càng vẫn kẹp chặt vào đồ của người đàn ông nọ.
    Trong lúc mọi người đang bối rối không biết làm thế nào thì một cô gái trẻ xinh đẹp đề nghị mọi người quay mặt đi chỗ khác... và chỉ vài giây sau cái càng con cua rơi kịch xuống đất, người đàn ông đã được giải thoát.
    Mọi người ồ lên khen ngợi, các nhà báo có mặt trên bãi biển xúm vào phỏng vấn cô gái nọ, nhưng cô chỉ khiêm tốn nói :
    - Thực ra tôi có làm gì đặc biệt đâu, tôi chỉ tụt cái quần lót của tôi ra thôi mà...
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Another day goes without any change
    The feeling we live with still remains
    We''re stuck in a whole and we''re searching for anything to hold on to
    There has to be somewhere that we can be safe from the lives we live each day
    There has to be somewhere that we can be far away.....
    We have to escape and I will go anywhere if you just lead the way
    Escape to a place where we''ll be together, together everyday
    We have to escape....
    We could be living how we wanted to
    Instead of doing things we''re forced to do
    With no one to tell us that we should be going through what they went through
    There has to be someplace that nobody knows, somewhere we can only go
    There has to be some place that we can be all alone.......

  5. NEVER_SAY_NEVER

    NEVER_SAY_NEVER Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2002
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    Trong một lễ rửa tội cho 5 bà sơ , cha sứ nói :
    - Bây giờ các con có tội ở đâu thì dùng nước thánh rửa chỗ đó đi .
    Bà thứ nhất rụt rè lên : Thưa cha con đã chạm một đầu ngón tay vào chỗ đấy rồi ạ .
    cha sứ : Tội to đấy nhưng thôi , con hãy chạm một đấu ngón tay vào chậu nước thánh này . Chúa sẽ tha tội cho con .
    Đến bà thứ 2 vào : thưa cha . con đã chạm cả ngón tay vào đấy rồi ah.
    Cha sứ : tội to nhưng con hãy nhúng ngón tay vào chậu nước thánh này , chúa sẽ tha tội cho con .
    Bà thứ 2 đi ra , bà thứ 3 bước vào : Thưa cha , con còn sờ cả vào chỗ đấy cơ ạ .
    Cha sứ : amen , con hãy rửa tay đi , chúa sẽ tha tội cho con !
    Bà thứ 4 chưa kịp bước vào thì bà thứ 5 đã kêu lên : cha ơi , con không súc miệng bằng nước rửa đít của nó đâu nhé !
  6. tatugirl_yulia

    tatugirl_yulia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2003
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    ở 1 tu viện nọ, Sơ đứng đầu triệu tập các sơ lại và tuyên bố:
    - chị em, có 2 tin, 1 tin vui và 1 tin buồn. Chị em nghe tin nào trước?
    - tin vui truớc - các sơ nhao nhao lên :
    - ok! tin vui là tu viện chúng ta mới đc cung cấp 1 xe dưa chuột. Tin buồn là tất cả dưa chuột đã đc cắt lát.
    Hic
    ------------
    lại chuyện sơ. Sơ đứng đầu triệu tập các sơ lại và khiển trách:
    - này chị em! Dạo này dân làng xung quanh than phiền rất nhiều về việc các sơ vừa đi xe đạp quanh làng vừa la hét. Nếu chị em không chịu giữ gìn trật tự thì tôi sẽ ra lệnh cho lắp yên vào chiếc xe đạp đó!!!
  7. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    Có 2 người CÂM - ĐIẾC lấy nhau. Trong suốt tuần đầu sống với nhau, họ cảm thấy ko thể "tâm sự" với nhau trên giường khi mà đèn đã tắt, bởi ngôn ngữ chính của họ đó là các dấu hiệu.
    Sau 1 vài đêm mò mẫm, người vợ đề nghị 1 cách giải quyết:
    - Anh yêu, tai sao chúng ta ko đặt ra 1 vài kí hiệu đơn giản...khi đang ở trên giường nhỉ ? Nếu anh muốn "ấy" thì anh xoa vào ngực em 3 cái nhé (tất nhiên là nói chuyện = tay rùi)
    Anh chồng nghĩ đây là 1 ý kiến hay và lại ra hiệu cho vợ:
    - Ý kiến hay đó em, từ bây giờ nếu em muốn anh "ấy" thì hãy sờ và vuốt vào cái "của quý" của anh 3 lần . Còn nếu em ko muốn "ấy" thì hãy sờ và vuốt "nó" ..........50 lần nhé ....

  8. hth3109

    hth3109 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái trẻ đi du lịch 1 tuần trên biển. Cô đã nghi lại nhật ký những ngày trên biển.
    Ngày thứ 1: "Mình đã gặp anh thuyền trưởng. Đó là 1 anh chàng đẹp trai, khoẻ mạnh và rất dễ gần "
    Ngày thứ 2: "Anh thuyền trưởng mời mình ăn tối. Anh thật lịch sự, còn mình thì đã hành động thật ngu ngốc"
    Ngày thứ 3: "Anh đã dẫn mình đi thăm quan trên tàu. Khi bọn mình đến buồng lái....anh đã hôn mình thật cuồng nhiệt. Anh đã mơn trớn cơ thể mình ..... "
    Ngày thứ 4: "Anh lại dẫn mình về phòng riêng của anh ấy và anh ý nói anh muốn quan hệ với mình . Mình muốn đồng ý nhưng mình nghĩ tốt hơn hết là nên.....từ chối "
    Ngày thứ 5: "Anh lại hỏi mình rằng anh rất muốn "quan hệ" với mình. Nếu mình từ chối thì anh sẽ cho cả con tàu này chìm xuống biển. Và chúng mình sẽ chết cùng nhau "
    Ngày thứ 6 và 7: "Mình đã cứu tất cả mọi người trên con tàu này "

  9. Nothing_hurts_like_love

    Nothing_hurts_like_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2005
    Bài viết:
    320
    Đã được thích:
    0
    size=6] HI EVERYBODY !!![/size=6]

Chia sẻ trang này