1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những mẩu chuyện tiếu lâm về ******** (no spam please !)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi JogR, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    Topic dành cho những mẩu chuyện tiếu lâm về ******** (no spam please !)

    bác nào sưu tầm lượm lặt được chuyện tiếu lâm hay về ******** thì post vào đây nhá.

    cười càng nhiều thì làm càng hăng.



    --------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/


    Album ảnh của những cô gái đẹp nhất TTVNOL, không xem coi như phí nửa đời trai :


    http://photobucket.com/albums/y51/Miss_TTVNOL_2005/
  2. fozd

    fozd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    995
    Đã được thích:
    0
    Tưởng đồng chí JogR có truyện rồi ấy chứ nhỉ? Hoá ra mới chỉ là hò hét hở? Nhưng mờ những chuyện như thế này tớ đây không thiếu. Hôm nay lấy tạm một bài nhẹ nhàng ngày xưa dịch ở Thiên đường vui vẻ cái nhỉ.
    ---------------

    Cũng như bao nhiêu ông bố khác, Peter thăm dò cậu con trai 10 tuổi con trai về chuyện những người đàn ông nên biết. Thằng bé tròn mắt kinh hoàng: ?oCon không muốn biết đâu?. Và rồi nước mắt giàn giụa thằng bé nói với bố: ?oBố phải hứa là bố sẽ không nói gì với con nhé?. Thấy bố ngạc nhiên về thái độ của cậu, chàng trai 10 tuổi tấm tức nói: ?oBố à lúc 6 tuổi, bố bảo với con trên đời này không có ông già tuyết, đến khi lên 7, bố nói rằng làm gì có thỏ bunny trong ngày lễ phục sinh, khi lên 8, bố giảng cho con một bài lằng nhằng rằng chẳng có cô tiên răng nào hết. Nếu bố định nói với con rằng người lớn không thực sự làm chuyện đó thì quả thật con chẳng còn gì hy vọng vào cuộc sống này nữa.?

    Được fozd sửa chữa / chuyển vào 19:04 ngày 27/03/2005
  3. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trong một lần đi công tác, một anh lính trẻ được phân công ở trọ nhà dân, cơm trưa xong đang lúc nóng nực, phản gỗ lại mát rượi nên anh vô tư mặc con quần đùi đánh một giấc say sưa.
    Thằng bé con chị chủ nhà chạy vào nhìn thấy vậy liền chạy ra vườn nói với mẹ :
    - Mẹ ơi chú bộ đội khôn quá mẹ ạ.
    - Sao con biết chú ấy khôn ?
    - Vì con thấy trời nóng chú ấy mặc quần đùi nằm ngủ mà còn biết chống quần lên cho nó mát mẹ ạ.
  4. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    có hai vợ chồng nhà nọ vì nhà có con cái nên thống nhất với nhau mỗi khi muốn "...vào...ra..." thì phải nói là "đi giặt quần áo".
    một buổi tối, anh chồng chờ mãi không thấy vợ vào buồng liền thò đầu ra sai thằng con "xuống bếp gọi mẹ ngay bảo bố muốn giặt ngay bộ quần áo nhé".
    thằng bé chạy xuống bếp truyền đạt mệnh lệnh, đang mải dọn dẹp bát đĩa chị vợ nổi cáu "bảo với ****** là máy giặt bị chập điện không chạy được".
    nghe vậy anh chồng tiu nghỉu đi nằm trước, một lúc sau chị vợ xong việc nghĩ lại thấy thương hại anh chồng liền nhắn con "bảo bố là máy giặt sắp chạy được rồi", nghe vậy anh chồng dỗi liền nói vọng ra "thôi khỏi, tôi vừa giặt tay xong rồi".
  5. Mjnicklove

    Mjnicklove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    1
    TVinh đi học ,
    - Thầy giáo NQ hỏi TVINH em hãy cho biết đặc điểm nổi bật nhất của Trời .
    - TVinh nhanh nhẹn trả lời ,Thưa thấy NQ , đó là trời có chân ạ
    - Thầy NQ , quát , đồ ngu , trời làm gì có chân
    - TVinh , thầy ngu thì có ,thằng hàng xóm em bảo thế :
    - Thầy NQ , tò mò hỏi , thế thằng hàng xóm nhà mày mày bảo thế nào
    - TVINH , MK , đêm nào nóchả hét vợ nó ầm cả ngõ " Trời ơiiiii ,dạng chân ra... "
    heheh 9 ( j/ k)
    Được mjnicklove sửa chữa / chuyển vào 00:33 ngày 29/03/2005
  6. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    hay, hay lắm, nhất chú mày đấy
  7. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trong tiết học về an ninh trật tự, thầy giáo hỏi các em sinh tiểu học :
    - Nếu buổi tối trong nhà các em đèn đã tắt mà bỗng nhiên có tiếng động ở sau nhà thì các em sẽ phản ứng như thế nào ?
    Tèo trả lời :
    - Chắc là bố em đấy.
    Thầy giáo ngạc nhiên :
    - Sao em biết đó là bố em ?
    - Vì thỉnh thoảng buổi tối em vẫn thấy bố mẹ rủ rỉ nói chuyện với nhau, bố em thường nói rất khẽ "hôm nay để anh vào bằng cửa sau em nhé".
  8. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Thế nào là OS, trước khi đi ngủ ông già nói với bà già "**** you!". Bà già âu yếm trả lời lại "**** you too".
    Sự thật là đến giờ tôi vẫn nghĩ OS là viết tắt của Operating System(hệ điều hành).
  9. TryIt

    TryIt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Trong quán nước ven đường một nhà sư và một ông đạo sỹ ngồi nói chuyện phiếm.
    Nhìn ông đạo sỹ đang vuốt chòm râu dài tới rốn của mình một cách tự hào, nhà sư liền nói kháy :
    - Phàm cái gì vô tích sự thì nó cứ dài mãi ra.
    Đạo sỹ cười khẩy vặc lại :
    - Thế thì cái ấy của bác chắc dài lắm nhỉ ?
  10. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.258
    Đã được thích:
    0
    Hai anh em trong bụng mẹ nói chuyện với nhau. Thằng em hỏi thằng anh:
    - Sau này lớn lên anh sẽ làm gì ?
    - Tao sẽ làm thợ điện để thắp sáng, trong này tối quá. Thế còn chú ?
    - Em sẽ làm cảnh sát để bắt cái thằng đầu trọc - tối nào nó cũng lấy gậy gõ vào đầu chúng mình, không những thế, nó còn nhỏ nước bọt lên đầu chúng mình nữa

Chia sẻ trang này