1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho những mẩu chuyện tiếu lâm về ******** (no spam please !)

Chủ đề trong 'Truyện cười' bởi JogR, 27/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Mij và teen đi hưởng tuần trăng mật. Hai người đến trang trại của lão Jog, thuê một căn phòng gỗ áp mái ọp ẹp có một cửa sổ nhìn ra sân. Vợ chồng trẻ, sinh hoạt tuỷ hứng ko theo thời khoá biểu, Jog già rồi ko thể nào chịu đựng được, ngán ngẩm lắm nhưng cũng ko biết phải nhắc nhở ra làm sao
    Chiểu hôm đấy thời tiết mát mẻ, gió thổi hiu hiu. Nàng teen ngồi hát véo von trên cửa sổ, ngắm cánh đồng trải rộng xa tận chân trời. Nàng nhìn thấy lão Jog già đang lụi hụi dưới sân, hỏi:
    - Bác đang làm gì thế ạ?
    Jog trả lời:
    - Lão đang mổ gà. Dạo này gà vịt nuôi thả dưới sân chết nhiều quá.
    - Dạ, mấy hôm nay toàn ăn thịt gà, thịt vịt. Ở nông thôn các bác sống cũng thoải mái nhỉ?
    - Ờ, lão để ý thấy cô chú bữa ăn, bữa ko. Bữa ăn nhiều, bữa ăn ít. Đêm nào cũng vật nhau trên gác ầm ầm, làm lão ko ngủ được. Thế mà cô chú vẫn sống được nhỉ?
    Nàng teen đẩy toang cánh cửa sổ, vươn người, mắt sáng bừng:
    - Ôi bác ôi ! Chúng cháu đâu chỉ sống vì những thứ đấy. Chúng cháu uống men say của tình yêu cho đỡ khát, ăn trái cấm cho đỡ đói lòng. Chúng cháu sống chỉ để yêu mà thôi. Thế mới là cuộc sống đích thực chứ
    - Nhưng mà như thế thì tổn hại sức khoẻ lắm đấy
    - Chẳng sao đâu. Nhà văn Dương Thu Hương - thần tượng của cháu - chẳng đã từng nói " Hỡi những con bò cái. Hãy dạng háng ra, kẻo cuộc đời ngắn ngủi lắm " trong tác phẩm Trăm năm cô đơn của bà ấy sao?...À, mà anh Mij dậy rồi. Cháu phải vào với anh ấy đây. Hun bác nhé é é é...
    Đến đây thì Jog già ko nhịn nổi nữa rồi, kêu to:
    - Được, cô cậu muốn uống men say, ăn trái cấm thì tuỳ. Nhưng ăn trái cấm xong thì nhớ vứt vỏ vào thùng rác nhé, đừng có vứt bừa bãi xuống sân. Kẻo gà vịt nhà tôi nuốt nhầm, chết nghẹn hết cả đấy.
    Nhưng chỉ có căn gác áp mái bằng gỗ đang rung lên bần bật là trả lời bác Jog mà thôi
  2. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Nửa đêm, bác sĩ ndungtuan đang ôm vợ ngủ thì máy tính kêu tit tit. Bác sĩ lò mò bò dậy, ngồi vào bàn thì nhận được một thông điệp khẩn cấp ( PM ) từ mod fool a kiss:
    - Bác sĩ ơi, làm thế nào bây giờ. Thằng Mij con trai em nuốt nhầm phải cái BCS của vợ chồng em. Làm thế nào bây giờ ?
    - Cái gì, thằng Mij hai mươi mấy tuổi rồi mà còn thế à. Sao lại nhầm được nhỉ? Cái BCS chứ có phải cái kẹo đâu mà còn nhầm được.
    - Bác sĩ ko biết thôi. Thằng này nhớn tướng rồi mà còn tồ lắm. Con gái dụ nó mà nó còn lên forum để hỏi mọi người xem phải xử trí như thế nào cơ mà. Túm lại là bác sĩ cố vấn cho em đi, nhanh nhanh lên bác sĩ nhé...gấp gấp lắm rồi
    - Làm cái gì mà như cháy nhà thế. Từ từ để tôi tra tài liệu đã...- ( lẩm bẩm ) trường hợp này thì làm quái gì có y văn nào ghi chép đây.
    - Hu hu, đợi bác sĩ tra tài liệu thì chết chúng em mất, hu hu. Bác sĩ bảo vợ chồng em phải làm gì trong lúc chờ đợi? Lão Jog nhà em cuống hết cả lên rồi
    - Đừng có làm tôi rối lên nhé. Vợ chồng cô kiếm tạm một cái BCS khác đi
    Đấy, bác sĩ cyber là như thế đấy
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 21:05 ngày 28/03/2005
  3. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Hôm trước ngồi chơi với mấy đứa bạn trường Y. Tụi nó ngắm ảnh Phan Thanh Tòng rồi chẩn bệnh:Chú này má hóp, mỏ nhọn, cổ cao nhưng lộ hầu, mắt sâu nhưng hơi thoáng sắc đỏ. Kết luận là mắc bệnh đái tháo đường.
    Từ tiên đề trên suy ra: Đinh Thoại Yến Vy mắc bệnh sâu răng
    Sinh viên Y Việt Nam giỏi thật. Giỏi nhất thế giới
    Được tranhoangtho sửa chữa / chuyển vào 20:29 ngày 28/03/2005
  4. JogR

    JogR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2004
    Bài viết:
    731
    Đã được thích:
    1
    Có một chàng trẻ tên là Tranhoangtho, biệt danh là Thỏ cưới được một cô vợ xinh như mông, mừng lắm, liền đưa vợ đi về miền quê hưởng tuần trăng mật, hai vợ chồng thuê một ngôi nhà nhỏ trong một ngôi làng để hưởng tuần trăng mật, hai người giao hẹn với nhau cứ mỗi khi chuông của nhờ thờ trong làng đổ là ân ái với nhau một lần.
    Đêm hôm đó, sau hồi chuông thứ ba, Thỏ ta tim đập chân run phều phào nói với cô vợ mới cưới rằng mình ra đầu làng mua bao thuốc lá.
    Thỏ ta lảo đảo đi ngay ra nhà thờ bảo với ông lão phụ trách cái chuông rằn nếu ông lão thôi không rung chuông nữa chàng sẽ biếu ông lão 100USD, ông lão nhếch mép cười nói :
    - Không được đâu cậu ạ, có một cô gì mới đến ban chiều có cho tôi 500USD để tôi đêm nay cứ 30 phút đánh chuông một lần.
    ------------------------------------------------
    Bạn là Fan của TTVNOL ? Vào đây vào đây : http://groups.yahoo.com/group/suthatttvnol/
    Chả có cái gì nhố nhăng hơn cái này : http://freepgs.com/smilies/
    Album ảnh của những cô gái đẹp nhất TTVNOL, không xem coi như phí nửa đời trai :
    http://photobucket.com/albums/y51/Miss_TTVNOL_2005/
  5. tranhoangtho

    tranhoangtho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2004
    Bài viết:
    492
    Đã được thích:
    0
    Coi thường em quá, bác Jog. Mới có đến hiệp 3 đã phải lảo đảo đi van xin người khác là thế nào?
  6. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Đội cứu hộ của bãi tắm biển phải tiếp nhận một thành viên mới để bổ sung cho đội vì bãi tắm đang ở thời điểm đông khách.
    Người mới đến là một cô gái trẻ xinh đẹp, người đội trưởng liền nghĩ ra một cách, gã gọi cô vào một phòng kín và bảo với cô gái rằng mình sẽ đóng vai nạn nhân để dạy cô cách cấp cứu người bị chìm xuống nước. Hắn nói với cô gái :
    - Trước tiên em cởi hết quần áo anh ra, sau đó em cầm lấy cái vòi của anh và thổi thật mạnh cho đến khi anh ngồi dậy là được.
    Cô gái làm theo đúng như chỉ dẫn, cô làm khéo đến nỗi sau đúng 5 phút tay đội trưởng lồm cồm bò dậy và hổn hển bảo cô gái là đã xong bài tập cấp cứu đầu tiên.
    Không may ngày hôm sau có người trong đội bị ốm đột xuất nên cô gái được phân công phụ trách đoạn vắng nhất ở cuối bãi biển, chẳng may có một người tắm biển bị chuột rút nên uống khá nhiều nước vì chả có ai bơi cùng để cứu, cuối cùng cô gái cũng đã nhận ra điều bất thường và lao xuống nước đưa người bị nạn vào bờ.
    Sờ soạng một lúc lâu cô gái không biết làm thế nào nên nạn nhân đã đáp chuyến phi thuyền tốc hành lên thẳng thiên đàng. Sau đó cảnh sát tới lập biên bản và đề nghị cô gái diễn tả lại các động tác cấp cứu mà cô đã làm, cô gái tội nghiệp thút thít khóc :
    - Khổ quá em đã kịp làm gì đâu, em làm đúng như chỉ dẫn, đã cởi hết quần áo nạn nhân ra nhưng không thấy cái vòi nào để thổi cả.
    Thì ra nạn nhân là một người phụ nữ.
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]
  7. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Hic hic chú Míc,câu chuyêncụa chú rất hay nhưng mà anh góp ý với chú tí nhé,đừng có lôi cái gì liên quan đến các bậc phụ huynh nhà ta vào,hic hic chú nhới rút kinh nghiệm nhé
    u?c ndungtuan s?a vo 14:36 ngy 29/03/2005
  8. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Thỏ e*** đê..
    Chị ko lấy MJ..(mặc dù bạn nè cute lém)
    CHị lấy anh 183-70-175 cơ...
    Đọc chuyện hài hước gì mà cười mãi đek ra được tiếng thế..
    Viết lại cái..Chị mua kẹo cho ăn nhé..
    Mà dạo này trẻ con láo nhỉ...Cẩn thận chị véo cho rách tai nghe chưa
    Được teenagedirt sửa chữa / chuyển vào 23:04 ngày 28/03/2005
  9. mc_donalds

    mc_donalds Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Một cô gái trẻ đến phòng khám của bác sỹ vì cái chân bị bong gân, khi cô đến nơi bác sỹ đang nói chuyện trong điện thoại nên bảo cô một câu ngắn gọn :
    - Cô cởi tất ra rồi ngồi kia chờ tôi một lát !
    Cô gái thoăn thoắt làm theo lời bác sỹ, xong cuộc nói chuyện bác sỹ quay lại và thất kinh khi thấy cô gái không một mảnh vải che thân đang ngồi chờ mình trên ghế.
    - Trời, cô làm quái quỷ gì thế này, đây có phải phòng khám phụ khoa đâu cơ chứ ?
    Cô gái ngạc nhiên :
    - Thì chính bác sỹ vừa bảo em cởi tất đấy thôi ạ...
    --------------------------------------------------
    Khi nào em thấy tâm hồn trống trải, hãy phone cho anh : 183-70-175 [​IMG]

    Close your eyes
    And give me your hand
    Can you feel my heart beating
    Do you understand
    Do you feel the same
    Or am I only dreaming...

  10. teenagedirt

    teenagedirt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    1.596
    Đã được thích:
    0
    Ảnh này em xem cũng khó nuốt cơm..Nhìn choáng wá..
    Còn nhiều ảnh hơn..Nếu có thể cập nhật thì âu cũng là chuyện cười giản dị của XXX
    ------------------
    forever and one i will miss you
    however i kiss you
    yet again - wait down in neverland
    so hard i must trying
    tomorrow i''ll still by crying
    how could you hide
    will i ever find
    someone to be near
    forever and one

Chia sẻ trang này