1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chiaki_co_len06

    chiaki_co_len06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2006
    Bài viết:
    2.219
    Đã được thích:
    0
    Thế có phải bị tẩu hỏa nhập ma không bạn ơi?
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ngủ thấy ma la bình thường, tập một thời gian thì se được gặp chướng ngại do ma quấy phá, rất tinh vi và rất bực mình, vượt qua được thì thấy vui lắm, nhưng ma vẫn quấy phá liên tục không bao giờ chấm nhứt cả.
  3. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ phải thành lập hội những người sợ ma, bị ma trêu, rùi hok sợ ma nữa các bác nhẻy
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hihihi, ma mà thấy được không đáng sợ, bây giờ có mấy con ma dùng tình cảm lừa người, dùng tiền dụ dổ người làm điều bậy, dùng chất kích thích bắt người fụ thuộc, loại này ghê lắm. ha ha ha.
  5. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Có nhiều con ma xinh lắm;cưỡng lại không được >_<
  6. saudong102

    saudong102 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2007
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều con ma xinh lắm;cưỡng lại không được >_<
    -------------------------------------------------------------------------------------
    Hehe, bác nói chính xác quá, lúc ngủ mơ thấy ma, sợ ma ( nhiều lúc nó lào vào cắn xé, cắt cổ mình, ặc ặc..) mình biết là mơ lên niệm chú, ảo ảnh biến mất. Nhưng có những giấc mộng bình thường như cuộc sống hàng ngày, hoặc mơ thấy những thứ mình mong muốn, ham thích, lại bị cuốn theo nó, không thể biết được nó chỉ là giấc mộng, không thể niệm chú được. Tôi đang tìm cách để lúc ngủ mơ gì thì mơ cứ bỏ qua và niệm chú, nhưng khó quá.
    Bác nào có kinh nghiệm chỉ cách tui với.
  7. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    "Chú" mờ hổng có "quyết" thì thiếu linh !
    He he he ! "Chú" nào chớ "Lục tự đại minh" thì ma nào mờ chẳng khoái !
  8. dat_mel

    dat_mel Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2005
    Bài viết:
    1.671
    Đã được thích:
    0
    Bác làm quả iPod hoặc Iriver xịn vào. Thâu "lục tự" vào đó. Hễ đi ngủ là bật lên rồi dí vào tai nghe. Bác có mơ gì thì cả bác và ma cũng đều nghe chú hết
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Các bác cứ nói tới ma làm em....thèm !
    Số là nhà em nằm kề ...chùa, và người thuê trước đã bỏ nhà đi vì ma ! Nhà ấy dọn qua căn đối diện, khi em về ở thì họ qua nói có ma hay nhát mình hoặc làm mình vấp té hay đụng đầu.
    Nhưng em thì ko hề thấy gì hết, rất thường thức khuya và ngủ một mình, nhưng ko có gì lạ., Kể cả lúc Thiền (hic, Thiền chỉ thấy vọng tưởng có thấy gì nữa đâu !)
    Nhưng bà xã em thì thấy ma hoài, nhưng cũng còn sáng suốt, bị mơ thấy nhưng còn biết khấn vái "đừng hại con để con sáng ra con cúng.." và la chí chéo, nhưng em ngủ kế bên ko hay biết gì.
    Sáng ra làm một mâm quả cúng, thế là ko bị nữa.
    Nhà em thì ko hề có bàn thờ. Có 1 bàn thờ bị em dẹp mất, tủ ông Địa còn bị em hâm đập, chủ nhà can ngăn xong qua khiêng về luôn !
    Và bà xã em cũng ko hề biết niệm Phật nữa.
    Nhưng mình biết mình sống chung với ai, và biết thương yêu tôn trọng họ. Ăn uống thì vẫn mời ăn chung. Nên con cái trong nhà vẫn khoẻ mạnh và ko hề bị khóc đêm.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay thấy tinh thần xuống dốc, một dang trầm cảm, tôi thấy thật chán, cảm giác bức rứt khó tả, tại sao tôi bị vậy?, đó là do tôi đang trả nghiệp, nghiệp khẩu, nghiệp ý. Mọi chuyện đến với tôi rất tự nhiên như nó là, rất là đau khổ trong tâm hồn,
    Bây giờ tôi thấy ai đó đang gieo nghiệp mà tôi buồn cho họ quá, biết mà không giúp được vì mình giúp mình chưa xong mà,
    Biết làm sao khi mọi thứ đều bình đẳng, đau khổ = hạnh phúc, biết làm sao........
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này