1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Muốn thấy "mông đẹp" thì có mấy diễn đàn khác hợp hơn đấy!
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Pó tay; giờ có cả siêu Phật à; thế thì siêu nhân làm sao đọ nổi cơ chứ?!
  3. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    _6 nẻo luân hồi là do tham sân si
    _Khi tất cả chúng sanh thành Phật rồi thì đó là lúc mà con người gọi là ngày tận thế vì trên trái đất không còn con người, không còn ai cúng dường và cũng không còn ai theo đạo Phật
    _Khi chưa có chúng sanh thì có Thượng Đế
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    _6 cõi luân hồi là do tưởng tượng mà ra!Thực tế đếch có con nào gọi là con Atula cả.
    _Khi tất cả chúng sinh đều thành Phật rồi thì sao? Câu này bác Liuhoasiu ăn cắp của tôi
    _Câu 3:Chaos(hỗn mang)
  5. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    To mrking_hoang: Cái này là tư tưởng lớn gặp nhau, chứ ai lại đi ăn cắp.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ý tui nói là đưa mấy cái thui, đưa nhiều vậy thật xấu, tay đạt mel này càng ngày càng sân hận, xem ra bản ngã của anh ta cao quá, đó là con đường tâm linh nhưng ......
  7. gocphuongnam

    gocphuongnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Chưa giúp được họ do tình thương của chúng ta chưa đủ lớn hay trí tuệ còn hạn hẹp. họ đang thiếu áo quần, cơm ăn.lấy niềm tin làm hạnh phúc .niềm tin vững bền thì vượt qua tất cả .trợ giúp là để giữ vững bền.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    đây là một hình ảnh chỉ rỏ người bán linh hồn cho quỷ satan
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Padma nói :
    Trước hết tin vào nhân quả của các hành động nơi con .
    Nên nhớ , chẳng bao lâu , rồi con chắc chắn sẽ chết .
    Cuộc đời nầy không dài lâu .
    Đừng nên tham lam những vật trong thế gian nầy .
    Nên nhớ tương lai là lâu dài ,
    Cố gắng làm lợi ích cho tương lai .
    Sửa soạn và quyết định ngay từ bây giờ ,
    Không trượt vào con đường thoái hóa ,
    Vì lợi ích của các kiếp sau .
    Đừng bị lừa dối về bất cứ điều gì .
    Nếu con cứ kiêu ngạo mà nghĩ rằng mình có học ,
    vĩ đại , cao quý , con sẽ không có được phẩm tánh tốt nào cả .
    Vì vậy ,
    Từ bỏ giả dối ,
    Tự luyện mình trong việc tu tập Giáo pháp ,
    Không để bị lay chuyển một giây phút nào .
    Tìm phương cách đối trị việc sai lầm ;
    Dù một chút phiền não ;
    hay việc làm không đức hạnh phát khởi trong người con .
    Hãy nghĩ điều đó như một nỗi khổ
    Không thể chịu đựng nỗi lớn bằng núi Tu Di .
    Hành động với sự nghi ngờ thì không được gì
    Vì vậy đừng nên nghi ngờ một chút nào .
    Khi nào con chưa bỏ toàn diện ngã chấp ,
    Thì việc làm sai lầm dù nhỏ bao nhiêu ,
    cũng phải chuốc lấy hậu qủa .
    Vì vậy , cần tránh việc sai lầm .
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hỏi: "Làm thế nào để giải thoát?"
    Thiền sư đáp: "Ai trói buộc con?"
    ai trói buộc con và vì sao con hỏi thế, con muốn giải thoát làm gì? giải thoát là cái gì mà ai củng quan tâm, vậy thì không có giải thoát,
    Hàng ngày ta luôn cảm thấy có gì đó trói buộc, nó vô hình, Vô hình trói buộc con thầy à.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này