1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vtrung5

    vtrung5 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Nhân, bác tự xem mình là "người nổi tiếng" đó thôi. Người tu Đạo chả vì danh vì lợi thì nghĩ đến cái chuyện nổi tiếng mà làm gì.
    Có mấy vấn đề cần nói rõ với bác:
    Thứ nhất là chúng tôi rất muốn cởi mở lòng mình, trao đổi với bác một cách có lý trí, có chuẩn mực đạo đức, lấy tiêu chuẩn của người tu Đạo mà nói chuyện, với hy vọng rằng chúng ta hiểu nhau hơn. Nếu bác luôn ôm giữ cái lý của mình, ôm giữ thái độ kỳ thị, không chịu thay đổi, nhìn nhận sự việc dựa trên những gì mình đã biết (và tất nhiên là có nhiều cái chưa biết) thì rất dễ có nhưng sai lầm.
    Vấn đề thứ hai tôi cần nói rõ, bác nói đến Trung Quốc và nói rằng PLC là chống đối! Tôi xin nói rằng Trung Quốc và TCộng là khác nhau. Bác nói đến Trung Quốc là nói đến một đất nước có nền văn hoá truyền thống lâu đời, là cái nôi của nhiều quan niệm Đạo Đức tốt đẹp, cái nôi của nhiều trường phái tu luyện. Bác nói PLC chống đối Trung Quốc, bác nói thế thì phỉ báng PLC quá, Sư Phụ dạy chúng tôi từ chỗ làm ngưòi tốt, vứt bỏ các ham muốn, dục vọng nơi người thường, phản bổn quy chân, cọi trọng Đức. Điều này hoàn toàn không đi ngược lại văn hoá truyền thống hàng ngàn năm của người Trung Quốc. Ngày nay có những thế lực chính trị, từ khi lên nắm quyền thì họ thay vào đó là cái "văn hoá Đảng", lập lờ trắng trợn rằng yêu Đảng là yêu nước, không yêu Đảng nghĩa là không yêu nước! (bác đừng nhầm lẫn một chế độ chính trị với một đất nước với văn hoá lâu đời nhé), họ đập phá chùa chiền và gọi đó là "cách mạng văn hoá", huỷ duyệt văn hoá tâm linh truyền thống, làm cho con người xa rời Thần Thánh, chuẩn mực đạo đức suy đồi, chạy theo tiền và dục vọng. Bác nói TCộng chống đối PLC thì tôi còn nghe thấy lọt lỗ tai, chứ TCộng cũng chả xứng để PLC phải chống đối nó. Đạo lý là đạo lý, con người có thể thay đổi chuẩn mực sống của mình nhưng sao có thể tuỳ tiện cho mình có thể thay đổi Đạo lý trời đất, của vũ trụ được
    Vấn đề thứ ba, bác cho rằng "Chuyện đời như mấy cái trò hề lẩn quẫn xưa tới nay vẫn vậy (và cho tới sau này) vứong vào đó chỉ thêm phiền" vậy mà bác cứ thích phải "phiền" cơ đấy Động lực là gì? hiện giờ bác đang để chúng tôi nhận thấy một sự kỳ thị, một sự hẹp hòi. Bác sống có đạo lý của bác thì cũng mong bác đừng coi thường, phỉ báng đạo lý của người khác, ai cũng có cái lý của mình cả. Mong bác xuất phát từ tâm từ bi, tâm THIỆN (theo như cái tên đệm của bác, luôn nhắc nhở bác) hiểu cho cái lý của người khác. Không làm gì là tốt rồi.
    Bác biết cái "nhân quả" bác phải chịu cơ đấy Vậy cái quả đó là gì hả bác? Bác sống làm người mà biết hết "nhân" với "quả" rồi thì bác con nghe ai được nứa cơ chứ? Đắc Đạo rồi?
    Tôi thì được giảng rằng cái "quả" của sự phá hoại Pháp là đánh rớt địa ngục, rớt tầng của tất cả các sinh mệnh, gồm cả chư Thần đã liên quan đến sự việc này, dù trực tiếp hay gián tiếp. Trong khi bị tận diệt sẽ phải bù đắp, hoàn trả không ngừng nghỉ vì những gì đã gây ra.
    Được vtrung5 sửa chữa / chuyển vào 12:19 ngày 03/07/2008
  2. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Cảnh cáo Vtrung5, lần sau tớ lock nick đấy. Đã bảo là diễn đàn phi chính trị.
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Cõ 1 lần tôi PM cho ai đó, rồi người đó mang lên diễn đàn để phân tích cai PM của tôi, lần đầu thấy củng buồn, nhưng thưc ra không có gì đáng buồn cả vì cái đó do mình nói ra mà.
    Sau này cẩn thận hơn và không PM cho ai cả, có gì thì cứ gởi trực tiếp lên dđ , vậy là khoẻ cho tâm của mình.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bản thân tôi thì không suy nghỉ gì nhiều về các môn phái, nhưng tôi thấy mọi người hay đấu đá nhau , không biết để làm gì???.
    Hôm trước ngồi nhắm mắt và nghỉ về một vài người thì thấy tâm họ rất tốt, những người này đều có những hành động cụ thể với cộng đồng, thiên nhiên. Còn một số người mãi lo toan cuộc sống thì không được trong sáng lắm , nhưng củng không hại ai mà chỉ là sòng phẳng mà thôi.
    Rồi cứ ngồi nhắm mắt mà soi xét như vậy có mang lại lợi ích gì ko, chắc là không. Nhưng đó là một tiến trình cho mổi con người có những giá trị để khi hành động đều mang lại lợi ích thực sự cho chúng sanh, ý tôi đó là thiền định.
  5. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà chú THIENNHAN "cựn thựn" nha, Lý sếngsáng sắp qua tị nạn ở ta đó. Coi chừng khi đóa nhà chú lợi phải wua bên Tàu tị nạn nha !!!
  6. langthangtrongvutru

    langthangtrongvutru Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    92
    Đã được thích:
    0
    mí pác nì ra cuốc đất cho nó khỏe cái đầu
    spam : thịt dăm bông hộp (từ điển LV)
    hí hí
  7. khongaihet

    khongaihet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2007
    Bài viết:
    2.480
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng đã thoáng có í định là thôi ko tranh luận cùng bác ở đây nữa. Vì như tôi thấy tâm bác có vẻ...hơi bị mệt (có thể tôi chủ quan chăng). Nhưng mà đúng nghiệp chướng, im lặng thì chẳng sao, chứ đã chót nói rồi thì thế nào cũng ko tránh khỏi việc dây dưa lắm
    haha,. dạo này tôi bắt đầu nổi tiếng hơn bác KDHXĐ rồi đó, hoan hô, hồi hướng, nở hoa,...
    Ha ha, chẳng hiểu sao tôi thấy bác thì có cười mà ko cảm nhận thấy có vui. Nổi tiếng nó có dăm bảy đường bác ợ. Tứ đại mỹ nhân nổi tiếng đã đành, thì Chung Vô Diệm cũng được nhiều người biết đến.
    Nổi tiếng nó cũng như mùi vậy, có mùi hoa Nhài, mùi Thiết Mộc Lan, rồi mùi Hoang Lan hay mùi hoa Đại kể đến hoa Hồng rồi Hoa Sen... Nhưng mà ngược lại mùi thì cũng có ...khăm khẳm mắm tôm, mùi xác chuột vứt ra đường, mùi thùng rác để lâu ngày, mùi thức ăn thiu thối, và tôi còn vừa được biết thêm cái khái niệm của mùi...chân lâu ngày không rửa nữa
    @Koaihet: xem ra nhà bác cũng khá đấy, tôi vẫn biết là hễ có dương thì lập tức sẽ sinh ra một thế lực âm đối lập, tôi chống đối ng ta thì thế nào tôi cũng sẽ lãnh chống đối.
    Đó là chuyện thường tình. TQ là một lực lượng và PLC là đối lập chống đối. Chuyện đời như mấy cái trò hề lẩn quẫn xưa tới nay vẫn vậy (và cho tới sau này) vứong vào đó chỉ thêm phiền.

    Đoạn này thì đúng là tôi chẳng hiểu bác định nói cái điều chi cả. Bác biết rằng chống đối thì sẽ nảy sinh chống đối thế rồi bác vẫn làm hết sức là gay gắt Rồi thì....biệt thự bác (thay cho "nhà" để thêm phần long trọng) khôn lắm bác cho mình là "Dương" còn lại là "thế lực Âm", nghe rất là hắc ám. Giống như trẻ con ngày xưa chơi trò chơi đuổi bắt, thằng nào cũng muốn làm cảnh sát (bắt cướp). Xem ra bác khen tôi "khá" (ko biết theo ý nào) rồi lại ném tôi về phía "thế lực âm" thế này thì bác chiếm phần tiện nghi quá đi mất
    Cái ý cuối cùng của đoạn này mới thật là kì kì Có phải ý bác nói bác....á vẫn không hiểu Có vẻ như bác càng (làm nó) "luẩn quẩn" thêm
    @Proxy và mấy cái nick PLC khác: hơn ai hết tôi biết cái nhân quả tôi phải chịu, qua những dòng bạn viết thì tôi biết bạn đang đánh vào cái gì trong tôi, và tôi cũng biết rõ bạn thuộc hạng nào trong PLC.
    Nhưng đời có trắng có đen, có mờ mờ xác tro. Quan trọng là nhìn ra đâu là trắng đen mà sống chết tới cùng thôi.

    Tôi vẫn ko hiểu bác đã "rõ trắng đen" về cái gì, thật hay chưa mà bác lại phải "sống chết tới cùng" chi cho khổ
    *Ghi chú: phần chữ nghiêng là quote lại
  8. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    tôi thấy bác Koaihet cũng vui nhỉ ??? cám ơn bác đã xây dựng cho tôi. Nhưng bác xem lại bác dài dòng vì cái gì vậy, bác đang cố bảo vệ cái gì đó hay đang vạch cái xấu của tôi để tôi xem lại (để tôi vì xấu hổ quá mà ko dám vạch cái xấu cua ng khác). Hay bác muốn thử xem tôi có động tâm hay không (hồi hộp, đỏ mặt,...haha).
    Đúng là tôi đang dỡ hơi thật, tranh luận với "không-ai-hết" có lẽ sắp vào nhà thương điên mất !!
    @Bác KĐHX: nhà cháu sắp đi tị nạn xa ròi, huhu ! Xin lỗi vì đã dây bác vào (tạo cơ hội cho koaihet nói xỏ bác hihi)
  9. TRANTHIENNHAN

    TRANTHIENNHAN Moderator

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    2.663
    Đã được thích:
    9
    Xem ra bác Koaihet sắc quá, tôi xin thua vậy. Tranh luận với bác xong tôi chả dám nhìn vào gương, vì có lẽ tôi xấu thật !
    Tôi vẫn để dành thời gian và sức lực chào đón các ace PLC. hì, dù các bác có chỉ ra là tôi xấu xa thế lào, tôi cứ là tôi thôi.
  10. vtrung7

    vtrung7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/07/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào bác KedohoixuDoai,
    Mọi người trao đổi nãy giờ mới thấy bác vào thêm mắm thêm muối. Có một số điều này tôi cũng thấy cần phải nói rõ với bác:
    Tôi thấy bác cũng sắp đến tuổi già rồi, luyện chiêu thuật thì quá đỗi thành thạo, trận đồ này nọ bác thông tỏ lắm nhưng có lẽ bác chú trọng luyện quá mà chưa coi trọng Tu. Từ lời nói của bác còn thấy mang nặng nhân tâm và thái độ kỳ thị lắm. Tâm tính luôn thể hiện rằng công lực có thâm sâu hay không bác ạ. Tôi nghe nói có một số người khai ngộ ở tiểu đạo thế gian, có một số thần thông biến hoá, tâm vẫn mang chấp trước vào các dục vọng nơi con người, thế mà có người xem họ ghê gớm lắm, không hiểu biết lại cho rằng đó là "bản tính tiên thiên" của họ cơ đấy, xem họ là vị này vị nọ. Mà Thần đến giai đoạn này cũng có nhiều Thần bại hoại lắm bác ạ, tự bản thân họ cũng không biết. Lời nói thật lòng thì có chỗ khó nghe, mong bác hiểu cho.
    Nghe câu nói của bác tôi hiểu ngụ ý của bác là khi sự bức hại xảy ra thì Sư Phụ tôi sang Mỹ và bác cho rằng Sư Phụ tôi đáng lý là phải ở lại Trung Quốc và làm điều gì đó cho các đệ tử. Vậy sao bác không thẳng thắn mà nói chuyện lý lẽ với chúng tôi về vấn đề này?
    Thứ nhất, cảnh giới tư tưởng của mỗi người là khác nhau, hoàn cảnh cũng khác nhau. Bác ở VN, bác nghe đài, báo chí, nghe bạn bè, nghe tin đồn xi ai ây gì đó và bác cho rằng Sư Phụ tôi là thế này thế khác, đáng lý Sư Phụ tôi phải làm thế này thế khác. Xin thưa, đó là do bác mang cái đạo lý của bác mà áp đặt lên người khác!
    Thứ hai, là người tu luyện, muốn đánh giá người khác thì cũng phải theo tiêu chuẩn của người tu luyện. Người thường nói tốt không có nghĩa là tốt, nói xấu không có nghĩa là xấu. Bác có biết cái ông Tần Thuỷ Hoàng không ạ? Nhiều người cho ông ấy là xấu nhưng ông ấy thành Thần rồi đó bác ạ, ông Newton và Enstein ai cũng cho là tốt thì hiện giờ đang ở dưới địa ngục đó bác ạ, bác có muốn thăm quan không? Bác thử nghĩ coi, là người thường ai cũng có cái nghiệp khác nhau mà phải hoàn trả, người đã tu thành liệu họ có còn nghiệp giống như người thường không? liệu họ có còn phải chịu cái khổ của người thường không? Sư Phụ dạy chúng tôi tu luyện, dạy chúng tôi đạo lý, không có nghĩa là Ngài phải chịu cái khổ của chúng tôi. Tôi lấy một ví dụ thế này, chẳng hạn tôi thấy bác đang dẫm chân vào một đống phân và tôi kéo bác ra khỏi đống phân đó thì không có nghĩa là tôi phải nhảy vào đống phân đó với bác!
    Là đệ tử PLC mà nói, những bạn tu lâu rồi sẽ rõ rằng nghiệp lực được Sư Phụ tiêu trừ đi rất nhiều, ngay cả hoàn cảnh gia đình cũng được thanh lý rất nhiều, trên thân thể có phụ thể gì cũng cần giải quyết hết. Tôi nói thật với bác, từ khi tôi tu PLC, tôi đã được giải quyết 3 con phụ thể là rắn, trăn và cá sấu. Bà ngoại tôi đã mất gần 30 năm cũng được Sư Phụ tôi siêu độ khỏi trại dưới cõi âm. Còn mời bác gặp các cụ già, con cái các cụ dưới Bình Đà rồi nghe khoảng gần 20 cụ từ 60-80 tuổi nói về việc gia đình các cụ ấy cải thiện thế nào thì bác cũng sẽ rõ về việc này thôi. Sư Phụ tiêu trừ nghiệp lực cho các đệ tử, chịu khổ thay cho các đệ tử không có nghĩa rằng biểu hiện bề ngoài là cứ phải như thế này thế nọ thì mới được.
    Mà có điều bác đừng cho rằng người tu luyện PLC là làm chính trị. Người tu luyện vứt bỏ các tâm chấp trước, không truy cầu danh lợi, lục dục ngoài đời thì nói gì đến cái chuyện chính trị dơ bẩn Điều chúng tôi làm là nói về bức hại, nói về việc bị TC bức hại thế nào và nó là xấu thế nào thì mới bức hại người tu luyện đến vậy. Với hỵ vọng rằng thông qua sự việc này con người thế gian sẽ sáng tỏ và được bảo toàn sinh mệnh khi có những đào thải trên diện rộng.
    Có nhiều điều về Sư Phụ tôi bị TC xuyên tạc, kinh văn giả cũng rất là nhiều, nó không xấu xa thì việc gì mà phải dùng những cái thủ đoạn dơ bẩn đế như vậy? Hiện giờ vẫn có rất nhiều cuộc bắt bớ và bức hại dã man trong các trại "cải tạo", hãm hiếp tập thể, tra tấn, bắt ăn phân sống, giật điện vào hậu môn, cơ quan sinh dục, mổ cắp nội tạng, v.v. Nhân chứng sống cũng rất là nhiều, bác có muốn tham khảo thì tôi sẽ gửi cho bác.
    Trong lịch sử xa xưa, trong kinh Thánh cũng nói về các đại kiếp nạn của con người rồi, khi chuẩn mực đạo đức của con người trượt trên dốc lớn, bại hoại nhất thì sẽ có đại kiếp nạn. Có nhiều lời tiên tri giải ra đến giờ rất chính xác, mời bác tham khảo: Dự ngôn trên bia đá của Lưu Bá Ôn tại núi Thái Bạch tỉnh Thiểm Tây
    "Thiên có nhãn, Địa có nhãn, người người cũng có một đôi nhãn. Thiên cũng lật, Địa cũng lật, tiêu diêu tự tại lạc vô biên. Kẻ nghèo một vạn lưu một ngàn, kẻ giàu một vạn lưu hai ba. Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển, nhìn xem ngày chết ở nhãn tiền(trước mắt).
    Bình địa không có ngũ cốc trồng. Cẩn phòng tứ phương tuyệt khói người. Nếu hỏi ôn dịch hà thời hiện, nên xem giữa tháng 9 tháng 10 mùa đông. Người làm việc thiện thì được thấy, người làm việc ác không được xem. Trên đời có người hành đại thiện, lây bởi kiếp này thật không đáng.
    Còn có mười sầu ở trước mắt.
    Nhứt sầu thiên hạ loạn khắp nơi. Nhị sầu đông tây người đói chết. Tam sầu hồ rộng bị đại nạn. Tứ sầu các tỉnh khởi lang khói. Ngũ sầu nhân dân không an nhiên. Lục sầu mùa đông giữa tháng chín tháng mười. Thất sầu có cơm không người ăn. Bát sầu có người không áo mặc. Cửu sầu thi thể không người liệm. Thập sầu khó qua năm heo chuột. Nếu được qua khỏi đại kiếp niên, mới tính là thế gian bất lão tiên.
    Dù cho là thiết La Hán làm bằng đồng, khó qua mùng mười ba tháng bảy. Cho dù bạn là Kim Cang Thiết La Hán, trừ phi thiện mới được bảo tồn. Cẩn phòng người người khó khăn qua. Ngãi qua thiên phiên năm Rồng Rắn. Ấu nhi giống như Chu Hồng Võ, Tứ Xuyên còn khổ hơn Hán Trung
    ."
    Người tu Đạo không cầu danh lợi nên những gì họ để lại đời sau chắc chắn không phải khoe tài, về việc động đất Tứ Xuyên, mất mùa lúa gạo, bệnh dịch các loại bùng phát thì bác thấy rồi đó. Những gì tôi nói với bác Nhân không phải là để doạ dẫm bác ấy làm gì, mà là để cảnh tỉnh đó thôi.
    Được vtrung7 sửa chữa / chuyển vào 12:16 ngày 04/07/2008
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này