1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - hãy ở trong bóng tối để chờ đợi ánh sáng.
    - hãy ở trong im lặng để nhận sự dạy bảo
    - hãy trói mình lại để được cở ra
    - hãy cô đơn để được yêu thương
    - hãy quỳ gối xuống để được nâng lên.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tôi gặp một người bạn nhỏ, họ nhờ tôi giúp đở 1 người bancụa họ,... mình cũng muốn giúp mà không biết giúp thế nào, mà mình có gì để giúp đâu nhỉ, chắc người bạn này hiểu nhầm tôi chăng,
    Nhiều lúc tôi tự hỏi mấy người đang tu tập ở đây để giúp đời hay chăng??? thực chất là họ giúp họ thôi, còn người nào đó nói giúp được người khác thì là một phường loè bịp không hơn.
    Còn một cô bạn khác trái tim của cô ấy như thuỷ tinh, rất dễ vỡ. cầu mong cho tôi đừng làm vỡ trái tim này.....
    Còn một cô bạn khác lâu lắm không gặp nên củng nhạt như nước ốc .... đúng là xa mặt , cách lòng...
  3. Nhimxu1982

    Nhimxu1982 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2006
    Bài viết:
    770
    Đã được thích:
    2
    Tại sao giúp người khác lại là phường loè bịp???
  4. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko vào post bài nào cả. Hôm nay với vào đọc bài của các bác. Cháu thì thấy rằng con người sống bình đằng với nhau, ai đi đường của người đó. Mỗi người có nhân duyên với một môn phái khác nhau, một Vị Thầy khác nhau thế nên ko thể cố hướng cho ai đó theo môn phái nào cả.
    @ PLC :Các bạn bên PLC cũng hơi quá khi nói người khác.Cháu nghĩ ai trong box này đều biết ít nhiều về luật Nhân - Qủa nên bác Proxy ko cần phải nói quá như thế về bác Nhân. Đấy là cháu nhìn từ ngoài vào nó thế. Sai thì các bác cũng bỏ qua cho cháu nhé ! Mà cháu thấy bác Proxy tâm vẫn chưa bỏ được chấp chước đâu....
    @ Bác Nhân : Cháu thấy môn pháp bác theo để tu luyện cũng hay nên bác cứ tu theo cái mà mình đã chọn. Mỗi người một con đường mà. Nhưng cũng như tất cả mọi người trong box thì việc tu tâm của bác cần xem xét lại.
    @vtrung : Việc đệ tử của PLC đang phải trải qua, có thể đó là 1 điều tốt. Phải chẳng trong hoàn cảnh khó khăn mà các bạn vẫn có thể vượt qua được thì thật sự phải chúc mừng các bạn. Cái quan trọng phải chăng là tu tâm cơ mà. Hãy coi đó như là môi trường để rèn luyện đi.Nhưng tớ thấy vẫn le lói đâu đây sự hờn giận. Có ghét có yêu....còn đau khổ.
    Mình đoán các bạn cũng đã đọc truyện này rồi nhưng mình vẫn thix post lại
    -----------------------
    Ném đá
    Jesus đang giảng đạo giữa đám đông...Bỗng có nhiều nhà tri thức và tu sĩ lôi đến một dâm phụ bắt tại trận. Sau khi ném người đàn bác tội lỗi ấy giữa đám đông, họ nói với Jesus :
    - Thưa ông, mụ gian phụ này bị bắt quả tang trong khi phạm tôi. Theo luật Moise , thì phải bị lém đá. Ông nghĩ thế nào ?
    Jesus ko nói j` cả , lấy ngón tay cái viết lên cát : Bọn giả dối ~
    Nhưng bọn ấy cứ chất vấn mãi ...Jesus,, không thể làm thinh được nữa bèn ngước mặt lên, nói :
    - Trong tất cả mọi người ở đây, ai là người chưa từng làm tội lỗi có quyền ném viên đá đầu tiên ~
    Khi nghe lời phán đấy, dân chúng bắt đầu tản dần từng người một. Sau cùng chỉ còn có Jesus và người đàn bà tội lỗi giữa công trường mà thôi.
    Jesus bèn hỏi người đàn bà :
    - Những kẻ tố cáo đi đâu cả rồi? Không một ai lên án người cả sao ?
    Người đàn bà thưa :
    - Không ạ ~
    Jesus nói :
    - Ta cũng vậy ! Thôi về đi.
    ----------------------
    Câu chuyện đến đây là hết. Hẹn gặp lại các bác
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ người ta đang có phong trào học nhân điên hay tâm năng dưỡng sinh để trị bệnh, hôm nay tôi gặp một người bạn củng tập nhân điện , cô ấy nói tập có thể chữa nhiều bệnh như đau dạ dày, ung thư, viêm xoang.... vân vân.
    tôi viết lên để các bạn xem thử thông tin này có chính xác không?
  6. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên hôm nọ mạng ttvnol dở chứng, mất hết các bài post trong 3 ngày. Có bác nào biết nguyên nhân ko? chỉ box ta bị hay các box khác cũng bị?
  7. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Tranh thủ quảng cáo luôn cái blog em mới tạo.
    Mời các bác ghé thăm nhé:
    http://vn.myblog.yahoo.com/tinhkhicong
  8. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    @battambattu : Huynh có IM hem. Mụi có việc muốn hỏi huynh nhá. Co'' thi` Pm mụi nhá.
    Chúc một ngày vui vẻ ~
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    III/ KHOA TRỊ BỆNH TRƯỜNG SINH HỌC HAY NHÂN ĐIỆN ĐÒI HỎI NGƯỜI THỰC HIỆN CÓ NHỮNG TƯ TƯỞNG VÀ ĐỨC TÍNH NHƯ SAU:
    1,Người thực hiện luôn luôn tập luyện trong tư tưởng của chính mình thật sự được BÌNH TĨNH trong mọi lĩnh vực, từ việc nhỏ nhất ở gia đình đến việc cao nhất ở xã hội. Đây là công tác TU LUYỆN vô cùng khó khăn, đòi hỏi người thực hiện phải luyện cho ĐẠT ĐƯỢC, dù thời gian và không gian kéo dài vô tận. Người thực hiện phải cố gắng với sức mình, khi đạt được kết quả, chúng ta mới thật sự mang lại nguồn hạnh phúc cho tất cả những NGƯỜI BỆNH.
    2, Người thực hiện và gia đình phải chịu đựng mọi thử thách của xã hội, nhất là vị hôn phu hoặc hôn thê (nếu có). Chấp nhận mọi hoàn cảnh đến với gia đình cho dù đó là xấu xa nhất. Cố gắng chịu đựng nhiều chừng nào, nạn nghiệp mình mau dứt chừng đó. Có như vậy sự sáng suốt về tâm linh của chúng ta đạt càng cao. Khi đạt được cao, cơ thể chúng ta hoàn toàn thu hút được TỪ TRƯỜNG CỦA VŨ TRỤ một cách dễ dàng. Như vậy chúng ta mới thật sự có đủ khả năng TRỊ LIỆU cho tất cả BỆNH NHÂN đến với chúng ta, dù người đó có nhiều căn BỊNH NAN Y.
    3, Đặt TÌNH THƯƠNG BỆNH NHÂN ngang với TÌNH THƯƠNG CỦA GIA ĐÌNH, không nên dị biệt bất cứ thành phần nào.
    4, Trong lúc trị bệnh tư tưởng luôn luôn hướng về người bệnh ( đừng bao giờ bị chi phối ngoại cảnh )
    5, Khoa này đòi hỏi người thực hiện phải hy sinh quyền lợi cá nhân của chính mình, có nghĩa là từ chối ba điểm DANH, LỢI, TÌNH. Chỉ đem DANH cho Tổ Quốc, đem LỢI cho Dân tộc, và đem TÌNH THƯƠNG cho tất cả mọi người.
    6, Trong cơ thể chúng ta có 7 huyệt chính, sau khi được khai mở, chúng ta sẽ giúp đỡ rất nhiều cho nhân sinh. Sau khi huynh đệ tu luyện một thời gian có kết quả, ngững người đã học nhân điện cấp cao sẽ giúp huynh đệ đã thông 6 huyệt , để huynh đệ có cơ hội thực tập TRỊ BỆNH cho quen. rồi sau đó có căn duyên thì sẽ khai mở huyệt thứ 7 cho huynh đệ. Chừng đó các Huynh Đệ sẽ có cơ hội thực hiện những hoài bão mà các Huynh Đệ ước muốn, để giúp đỡ chúng sinh.
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thiên nhân tương hợp sinh anh kẹo
    Thần Nhân báo mộng ứơt quần anh
    Thiên hạ rộng lớn sao cày hết
    Cứu đời ắt chịu mất thần công.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này