1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    hôm nay tôi gặp một người mặt áo vàng, anh ta nhìn tôi và tôi củng nhìn anh ta:
    - anh ta nói: chú không thấy anh đang mặt áo vàng à.
    +tôi nói: chắc anh tu tiểu thừa, nhưng anh nhìn tôi làm gì nhiều vậy,
    - anh ta nói: chú không kinh trọng người tu hành.
    +tôi nói : vậy mai tôi mặt áo vàng để được kính trọng, tôi rất muốn được kính trọng.
    - anh ta bỏ đi
    +tôi củng bỏ đi.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trong tâm tôi ko có suy nghỉ gì cả, mọi chuyện tạm cho yên tỉnh, những lời cầu nguyện đã có hiệu lực.
    Ngày qua 1/8/08 là một ngày nguy hiểm: -Nhật thực-sập trường học chết 13 người, -trong tâm của con người phóng ra nhiều hận thù, một ngày bắt đầu cho những tai hoạ theo dự đoán của antonio jack
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đọc xong phần này Zelda có vài câu hỏi như sau , mong các vị cho hiểu biết thêm .
    1/Vì sao Sơ Tổ lại chọc cho Võ Đế giận khi vừa mới gặp?
    Trong khi Võ Đế hoàn toàn có thể dùng lời ái ngữ được mà.
    2/Vô Tự chân kinh là gì? Kinh là phải có chử sao lại có loại kinh không chủ?
    Biết rằng Đức Phật đương thời chỉ dùng lời nói để thuyết . Tuy nhiên đây cũng là ngôn từ chứ có phải là không đâu?
    Như vậy phải chăng Sơ Tổ nói dối?
    3/Về chuyện Sơ Tổ "tiên tri" cho VÕ Đế sau này sẽ bị chết tại Đài Thanh .
    Như vậy có nên không?Tại sao lại gây cho Võ Đế nổi sợ hãi như vậy?
    Nếu chuyện sẽ xảy ra không thể thay đổi nói lên sẽ được gì ngoại sự sợ hãi?
    Phải chăng Sơ Tổ làm vậy nhằm mục đích muốn Võ Đế sống trong cảnh lo âu?
    4/Về phần đối đáp với Thần Quang . Sở tổ nằng nặc khinh khi Thần Quang là tu theo tà đạo . Nhưng tại sao khi Thần Quang lịch sự mời đăng đài thuyết pháp để mơ mang kiến thức . Sơ tổ lại chối từ ?
    -các bạn trả lời giúp.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lại còn ngâm câu :
    Trích dẫn:
    Tây phương Đạt Ma thiệt chơn truyền.
    Chẳng diễn pháp đài cũng được Tiên.
    Muôn cuốn kinh thơ nào có dụng.
    Một câu sanh tử rõ huyền cơ.
    Thần Quang thuyết pháp, lòng ưa mến.
    Ý chắc độ người bước thiện duyên.
    Chẳng gặp ngày nay Đạt ma cứu.
    Khó ra tam giới cửu tuyền nguyên
    .
    Như vậy phải chăng Sơ Tổ cố tình chọc giần người khác?
    Để rồi lãnh quả báo là bị đánh gảy 2 cái răng cửa.
    Nguyên do gì Sơ Tổ chọc giận người ta?
    5/Sơ Tổ muốn người khác tin mình đã dụng thần thông biến ra 10 Minh Vương Diện Thập . Để đến nơi Thần Quang thuyết pháp . Thần Quang vì sợ mà nghe theo .
    Đây là cách dùng "bạo lực" để người quy phục . Như vậy có thỏa đáng không?
    Trong khi sinh thời có một lần Đại Đức Mục Kiền Liên đã dùng thần thông bay lên không trung lấy chiếc bình bát do nhà vua để . Nhằm mục đích muốn biết vị nào chứng đạo hay không chứng đạo .
    Qua lần đó rất nhiều người theo học đạo với ĐỨc Phật . Đức Phật biết và đưa ra luật là không cho các vị Alahan dùng thân thông trước mặt người khác .
    Như vậy ở đây Đức Phật cấm là vì sợ rằng ngươi ta theo ngài vì mê thần thông hay vì lòng si mê mà theo . Không phải vì trí tụê.
    Vậy thì tại sao Sơ Tổ dám phá giới mà làm như vậy?
    Không lẽ vì muốn người khác theo mình mà bất chấp mọi phương cách sao?
    Zelda có một vài câu hỏi mong các bạn cho Zelda hiểu biết thêm .
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.955
    Đã được thích:
    481
    tets tý nhá
  6. tieusumui90

    tieusumui90 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Lâu rùi ko vào box post bài. Chẳng bít post ở đâu cả đành vào đây vậy.
    Hôm nay sau rất lâu rồi, mình nấu cơm. Thật ngoài mong đợi, rất ngon. Có thể sau này mình sẽ theo Đông Y. Thật khó có thể tưởng tượng được. Cũng vui thật
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi và Thượng đế, khi tôi đi dưới mưa ,tôi chỉ nghỉ trái tim tôi và Thượng đế cùng hoà ca.
    Tôi và Đức phật, khi tôi đi dưới mưa, trái tim tôi và Đức phật cùng hoà ca.
    và khi tôi đi dưới mưa , Đức mẹ ướt lạnh cùng tôi.
  8. liuhoasin

    liuhoasin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    BÁC CỨ NHƯ VẬY SẼ KHỔ LẮM ĐẤY.
  9. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nhà bác "gió nhớn" dạo nì nhều tâm sự nhể !?!
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chào bác, em đang học thiền suy nghiệm, vẫn khoẻ. chúc bác khoẻ. he he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này