1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    B­ực mình quá, bực mình quá ! Nhà bác dat_mel hẩn là quá bực mình rùi đơi. Xin việc mà cũng hông đắt ! Wuá thể là bực mình !
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    VN gây sự cũng giỏi lắm; nếu xét về độ gấu cũng như thích gây sự thì Việt Nam chê TQ hay Mỹ thì cũng như Thờn bơn méo miệng chê trai lệch mồm thôi
    Có điều Mỹ nó thích gây sự với bên ngoài còn mình gây sự bên trong; đến khổ
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    He he he, hôm nay là ngày quyền con người, Con người có quyền sống, nhớ đó.
  4. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Con người sinh ra có quyền được sống; quyền tự do và quyền mưu cầu hạnh phúc.
    (Tuyên ngôn độc lập Mỹ-Thomas Jefferson)
  5. littlerock

    littlerock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2007
    Bài viết:
    1.225
    Đã được thích:
    0
    Đây là box duy nhất dành để spam công khai . Bác mod không sợ lụt à ?
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Đất rộng bao la , không bao giờ lụt, chỉ sợ cồn lụt thui, ha ha ha.
  7. mrservn

    mrservn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
    Khà khà, vào đây lâu rồi, nhưng chưa bao giờ lên tiếng, hôm nay thấy tình hình cấp bách, phải kêu lên tiếng mới được.
    Tôi khuyên cô muontutu không nên gặp Dat_mel, hắn "nguy hiểm lắm". Cụ thể là thế này cô muontutu ạ.
    Nếu cô gặp Dat_mel, sau một thời gian ngắn là tinh thần cô sẽ sảng khoái ngay, sau khoảng thời gian 1, 2 tháng sau, bệnh tình cô sẽ tự khỏi dần (vì Dat_mel có chữa trị gì đâu - cái này tôi biết rõ ). Nguy hiểm là chỗ, sau khi cô đã khá rồi, cô muốn trả công hắn, đưa tiền ư - hắn không bao giờ lấy, quà cáp ư hắn cũng chẳng cầm của ai bao giờ. Cô biết biết trả hắn bằng cái gì, thôi đành nói, thiếp có tấm thân này,... Thế là hắn cưòi típ mắt .
    Tốt nhất là cô mật thư cho tôi, cũng với khoảng thời gian như Dat_mel thôi, nhưng tôi không đòi như hắn đâu, tôi biết cô dân IT, sáu năm rồi tiền lương không tiêu, , cứ cuối tuần, (chúng mình) đi câu cá nhỉ - Cô trả tiền nhé.
  8. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Nói dư rứa thì đã đến mức xúc phạm thành viên chửa nhể ?????
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ha ha ha, Ông đạt mèo nhạo này tắc tiếng kêu rùi, đừng lôi ông ấy ra làm gì, than ôi ..........
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Lúc nhỏ đến giờ mình mới biết là mình dại gái và háo sắc.
    trong kinh Phật nói : sắc tức thị không, không tức thị sắc, nên đên giờ chưa sắc được em nèo cả, nghỉ mà tủi thân qua''. hu hu hu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này