1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ở thời quá khứ các thầy đi khất thực để sống , bây giờ tui củng đi khất thực nhưng ở trên mạng, ước gì ai đó cúng dường cho tui một cai máy tin hp 520 gia'' 12 chai thì tui vui biết mấy, he he he.
  2. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Ối rời ơi là rời ơi, đêm qua tôi nằm mơ bay trên mây gặp được mấy ông ơn trên ơn dưới, thế mà sáng tỉnh dậy đã thấy mình đang bỏ giường lăn dưới đất từ khi nào mà không biết, mệt quá đây mà. Bố khỉ, giờ vẫn còn đau.

  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ặc ặc ặc, dám nói tui mơ há, nhưng tui biết ngã nào tui củng có cái HP giá 12 chai, lạy ơn trên ban cho con.
  4. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Khửa khửa, ông chịu khó đi dâng sao giải hạn cho chúng sinh, cúng bái cầu siêu gì gì đó đi, mấy món này dạo này có vẻ kiếm chác! Ặc, chả mấy buổi, ngoài chia chác nhau ra vẫn đủ tiền sắm! Ặc...Vừa lợi mình lại tạo "công đức" cho đời!...Chứ mà tu cho ra tu thì ngày ba bữa cơm còn phải lo chứ lại ơn trên ơn dưới nữa à?
    À, cho tôi hỏi thế các thầy chùa thiền phái đều phải thiền trong tứ nghi có phải không? Thế khi đi xe máy véo véo thì họ thiền kiểu gì? Thấy ô tô thì họ thấy thế nào và có tránh không? Một khi bánh xe Pháp đã quay thì đâu thể thối chuyển được?

  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sang nay đi gặp 1 cao nhân, ông ấy bảo không có ma, không có gì phải sợ, đừng bao giờ mang tiền cho thầy cúng, thầy bùa, Còn tui chỉ xin thôi, không ai cho thì củng không vấn đề gì, nói chơi để test thử xem có hồn ma hay làm chuyện không tưởng đó thôi, vậy là không có cái gì được ban cho trừ trên hư không, tức là không có gì cho không cả, có mà không có là vậy.
  6. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Tôi thì không tu thiền, chỉ thích thôi.
    Thấy ông mơ, tôi cũng mơ, nhưng mà là mơ có được cây đàn của gã đang chơi đây, không thì chỉ cần được sờ vào thôi cũng được.
    Mà thiền là gì nhỉ?
    Làm gì cũng được, trừ làm thơ!...
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Minh nuôi 1 con mèo cái, hang ngày cho ăn và vận khí công + tâm năng dương sinh truyền cho mẹ mèo, tự nhiên cái bụng nó to ra và đẻ được ngũ tiểu hổ, he he he.
    mình có tay chăm sóc cho mẹ đẻ quá , he he he. ( khuyến cáo: mẹ nào đang mạng bầu nên tìm đến anh, để anh rờ bụng là đẻ tốt) he he he
  8. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lão thực hành với chó đẻ chưa mà đòi thực hành với bà đẻ!

  9. tepriu99

    tepriu99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2008
    Bài viết:
    221
    Đã được thích:
    0
    khó tin quá, thật là không thể tin đuợc.
    bác luyện món gì mà đạt được công phu như vậy?
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Nổ chơi cho vui thôi, nhưng tui chăm meo củng kỷ lắm, 5 con thi rất may mắn, vi nó là sinh mà...hihihi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này