1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. geotimes2005

    geotimes2005 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    0
    Hôm nọ nghe tây nó đồn, box Dưỡng sinh chuẩn bị đóng cửa để thành... di tích lịch sử.
  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khựa khựa khựa, thằng nào dám đóng cửa, tụi nó không sợ Kinhhoàng 2 phai à?????
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thế nào là "chấp pháp"? Chấp pháp có nghĩa là đối với tất cả mọi sự, mọi việc trên đời, chúng ta thường chấp chặt ý kiến, thành tích, sự suy nghĩ, sự hiểu biết, kiến thức, sở học, kinh nghiệm, tài năng của mình, không muốn thay đổi, không muốn cải thiện, không muốn sửa chữa, không muốn chuyển hóa, dù cho có người khuyên bảo. Thậm chí, dù biết mình nghĩ sai, tin sai, làm sai, nói sai, cũng vẫn cứ chấp chặt!
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    thầy đang luyện pháp môn âm dương hoà hợp ,vạn vật sinh tồn. Mà trò cứ soi mói thầy, trò không biết vậy là hổn với thầy sao trò, thầy bầu cho trò làm mod để cho trò ưng hổn với ai thì hổn ,cho nhẹ lòng thầy, he he he.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    khứa khứa khứa , đạo diễn này láo quá thể
    đd Doãn hoàng giang
    * Có thể đồng ý rằng việc vua Minh Mạng dùng ?ohắc bào? là một cách điệu cần thiết. Nhưng việc ông xếp Minh Mạng vào lớp ?othế lực đen? trong vở diễn thì liệu có công bằng, khi mà giới sử học đang có những luận điểm tích cực về vai trò của vị Hoàng đế này?
    Trong vở diễn, tôi chỉ muốn khái quát về hai lớp nhân vật: những nhân vật mang tư tưởng cách tân, cấp tiến như Tả quân Lê Văn Duyệt và lớp nhân vật đối lập, cản trở sự cấp tiến ấy như Huỳnh Công Lý.Việc đối lập về cách nghĩ với Lê Văn Duyệt không có nghĩa là nhân vật đó tiêu cực hoàn toàn. Trong vở diễn, Lê Văn Duyệt cũng khẳng định: Hoàng thượng là người anh minh sáng suốt, đáng buồn là bị che lấp bởi đám mây mù xiểm nịnh. Và lịch sử đã chứng minh: dù có những mặt tích cực, nhưng vua Minh Mạng cũng là người đồng ý với việc san phẳng và đóng xiềng lên mộ Lê Văn Duyệt khi vị đại thần này mất đi.
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    kha kha kha ,lảo đệ được bầu làm ứng cử viên mod,
    thôi lão đệ thấy không ai làm thì để cô mây trắng làm, lão đệ không thích cầm cán cân dưỡng sinh lắm.
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Ngay hôm qua nhà bác Đoài hấp ta, hấp tấp gọi điện cho anh Đạt mel , đông viên anh mel cố gắng làm mod ,không thì diễn đàn sã lọt vào tay các anh đạo gia , ha ha ha, một mình bác tỉnh gia cô đơn chống không nổi . ha ha ha.
  8. mattongtibet

    mattongtibet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Chuyện xấu hổ như thế của hội đồng bầu bán đáng lẽ bác phải giấu đi cho người ta chứ, sao lại huỵch toẹt ra đây thế làm thiu mất nồi cơm của họ bi chừ
  9. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    king hoàng này, nói xong chỉ một giây sau đã là quá khứ rồi nhé
    Quá khứ có đem ra gặm được không? Tài sản trong quá khứ có dùng được không? Trước đây tôi thế này thế kia, cái tôi trong quá khứ đó có còn không?
    Chuyển hoá sửa chữa cái gì nữa nào? Sửa chữa một giấc mơ sao? Nói sai, làm sai, tin sai, chấp nhặt, chỉ một phần mười giây sau cũng đã trở thành quá khứ mất rồi, có muốn sửa cũng KHÔNG THỂ sửa được. Bởi vì cái không có thật thì làm sao có thể sửa được? Ai có thể sửa được quá khứ giơ tay lên xem nào?
    Không ai, không Phật Bồ Tát Thiên Chúa Thiên Thần Ác Quỷ Lợn Bò Trâu Gà nào có thể sửa được quá khứ, cái vốn không có thật. Nói sai thì đã sao, làm sai, tin sai thì đã sao? Cái không có thật có gì phải trốn tránh?
    Lại thêm một giây nữa đã trôi qua rồi.. Ai trốn tránh quá khứ, người đó trốn tránh một cái không có thật
  10. cuonglhvt

    cuonglhvt Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    5.262
    Đã được thích:
    0
    Chấp pháp là Toà án, công an và viện kiểm sát.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này