1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chuyên như vầy, khi lão đệ nhận cái chuồng gió , đối với lão đệ là món quà quý, nhưng ngài T thầy phong thuỷ nói chuông đó có âm thanh sat khí, trừ ma, nên ngài bảo đem bỏ ngoài đường.
    còn quả cầu thuỷ tinh thì lão đệ củng quý, nhưng tróng nó chứa nhiều dục vọng, nên ai đó giúp lão đệ mang vất đi , lão đệ gọi là ngài Đ.
    cái ý của lão đệ muốn nói là nhưng mon quà có những ý nghĩa khác nhau, nên khi tặng quà thi cần phải tinh tế mới gọi là người có học đạo.
    chuyên xưa khi Vua Minh mạng muốn đuổi tây bá lọc về nước, ngài liền tặng một món quà gồm : 1 con dao và 1 chiếc thuyền.
    Thức ra cái đó không hay ho gì, chỉ là một cách nói mà thôi.
    đời bây giờ con người hay dùng cách này vì sợ thu băng ghi âm, nhưng Nghiệp Ý vẫn có, Nhà Phật rất kiên kỵ Nghiệp Ý, Nghiệp Ý là đỉnh núi cao nhất mà chưa ai vượt qua .
  2. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Ấy chết đừng đánh giá thấp. Câu ấy là kết quả của biết bao lần đặt niềm tin và bao lần đổ vỡ đấy. Bao nhiêu lần khẳng định bao nhiêu lần phủ định đấy.
    Bao nhiêu lần chạm vào cái hư rồi cái thực. Cái chân rồi cái giả đấy. Bao nhiêu mất mát hy sinh đấy.Bao nhiêu lần đụng nhau đá nhau giữa lý thuyết và cuộc đời đấy.
    Cụ Mác Lê có cái phủ định biện chứng(quy luật phát triển) và quy luật mối liên hệ cũng giống như thuyết luân hồi và duyên sinh của đạo Phật.
    Có cái điều là nghiệp chướng chính trị của các cụ nặng quá. Thiện tai thiện tai... tại thiên ....
    Thương "chúng sinh" quá; thương cả mình nữa; thương quá đi thôi
  3. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    thầy dungwind; cái chuông gió với cái quả cầu đó đều là những món quà bình thường. Có mà tại vọng tâm của thầy gây nghiệp ý thì có.
    Cái quả cầu hơi đục đục có khắc lục địa chứ gì. Nhạy cảm quá mà. Dục cái gì mà dục.
    À mà dương khí của thầy dạo này khá thịnh. Luyện âm dương sinh tồn tốt nhỉ.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Chuyện đó lão đệ không vọng ý, nếu lão đệ biết nó không tốt thì đã vất ra đường từ lâu,
    Cái gì củng có duyên của nó, mình không dẹp nó thì người khác đến dẹp...kha kha kha.
  5. battambattu

    battambattu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/11/2003
    Bài viết:
    812
    Đã được thích:
    1
    Ừ, cũng hi vọng có ngày xoá được câu này. Không biết kiếp này có xoá được không nữa!
  6. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Đừng vội xóa; cũng đừng vội ....gì nhỉ em chẳng nghĩ ra bác ạ.
  7. lemd

    lemd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    1
    Đừng vội xoá, đừng vội xoá chứ còn gì nữa
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Sơn động " Huệ năng xé kinh"
    giáo chủ động: MrKing_Vàng
    kính thưa giáo chủ mrking_vàng,
    đệ tử là dungwind hôm nay quyết tâm xin làm môn đồ , khoát áo rùa của động giáo chủ king_vàng.
    củng như tinh thần của động , đệ tử đã đốt hết kinh sách co liên quan đến tâm linh, (không như nhà anh Nhân mang kinh sách đi bán lại)
    đệ tử xin hứa với giáo chủ là đệ sẽ lo ăn chơi ,gái gú , để không làm mất mặt giáo chủ mrKing_hoang.
    xin hết.
  9. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    Thầy thông cảm; thị trường tâm linh giờ đang "thừa thầy thiếu thợ"...
    Thôi thầy cứ ...làm thầy đi ạ
  10. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    đệ wind thấy ở đây có 2 thầy : đó là thầy Đạt mel và thầy Xứ đoài , còn lợi là sinh ziên cả,
    hôm nay có thêm thầy King_vàng là 3 thầy tất cả, hề hề hề.
    diễn đàn sẽ rất chi là vững chắc vì có Tam trụ , hề hề hề.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này