1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Từ ngày từ giả thế giới tâm linh đồng bóng đi theo thầy King_hoàng thấy yên tâm lạ...
  2. dophulo

    dophulo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    spam cái
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    quản cáo gì vậy hả Trúng phong.
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    bên võ thuật bầu gì mà ác liệt, đúng là nhân võ biền, gây lộn nhau rầm rầm giống như ngày xưa bên này vậy...hihihi/
  5. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Lão này có đủ nho nhã đến độ chửi người khác là võ biền!

  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Thiệt Tế Đại Đạo,
    Tánh Hải Thanh Trừng,
    Tâm Nguyên Quảng Nhuận,
    Đức Bổn Từ Phong,
    Giới Định Phước Tuệ,
    Thể Dụng Viên Thông,
    Vĩnh Siêu Trí Quả,
    Mật Khế Thành Công,
    Truyền Trì Diệu Lý,
    Diễn Xướng Chánh Tông,
    Hành Giải Tương Ưng,
    Đạt Ngộ Chơn Không.
    Liễu Quán- Thuyền tôn
  7. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    nếu có ai lỡ thương người xuất gia thì hãy chuyển tình yêu vị kỷ thành tình yêu vị tha. Hy sinh tình cảm cá nhân để cùng nhau phụng sự nhân loại. Chỉ có tình yêu đó mới là hạnh phúc chân thật. Còn tình yêu vị kỷ chỉ đem đến đau khổ cho nhau mà thôi.
    hề hề hề, đọc cái này thấy hay, tình yêu chân thật chỉ có ở vị tình yêu vị tha hoặc lòng trắc ẩn.
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tôi ngồi uống cafê , nhìn ra đường và thẩy nhung hạt bụi sương nhỏ li ti đang rơi xuống , nó giống như bức màng mây che chắn đỉnh ngọn núi,
    Thời xưa các vị pháp sư củng dùng pháp thuật để tạo ra màng mây che những gì họ muốn, gọi là trận đồ, co người dùng pháp thuật để bảo vệ, có người dùng để thu tiền tái, ( như thờ cúng ông địa), có người dùng để mê hoặt, lừa đảo.....
    Tôi ngội suy nghỉ xem thời bây giờ các thấy có thấy được cội rể của pháp thuật không, hay chỉ là làm như một con vẹt , họ sao tui vậy.
    ...........................
    tôi không biết mặt trái của những người thích dùng hấp lực vô hình từ đồ vật, bùa chú,
    một lần tôi đọc bài viết của vị thiền sư , vị này nói rằng nhưng pháp sư đó đang lạm dụng quyền năng or họ đang ăn trộm quyền năng của thượng đế phục vụ cho mục đích cá nhân, rồi họ sẽ thành quỷ.
    Trong cuộc sống tôi thấy có nhiều người bị lớp thầy pháp nữa chừng này bày làm cai này cái nọ, mà không hiểu nó tác dụng ra sao cả,,, càng lao đầu vào ma thuật thì càng lún như đang đi vào đầm lầy vậy.
  9. kundalini2

    kundalini2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    1.519
    Đã được thích:
    1
    Lão Dat_mel thì nhờ 1 việc mà chả thấy mặt đâu, hừ
    Lão Dung_Wind thì dở chứng bắt đầu thuyết pháp
    Loạn rồi=))
  10. KedohoixuDoai

    KedohoixuDoai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2006
    Bài viết:
    1.788
    Đã được thích:
    0
    Tié ra nhà chú Kun. trốn đi cưới vzợ, thành ra để "rớt" Mod...!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này