1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    2. Vô thường qua sát na: Danh từ sát na (Khana) được dùng để chỉ thời gian chớp nhoáng của mỗi biến đổi. Theo Abhidhamma Mahàvibhàsa (Đại Trí Luận) những sự biến đổi của hiện tượng giới được giải thích một cách rõ ràng như sau: "Vạn pháp luôn luôn biến đổi, không một vật gì có thể tồn tại trong hai sát na liên tiếp". Một ngày 24 giờ được tính bằng sáu ngàn bốn trăm tỷ, chín vạn, chín ngàn, chín trăm tám mươi sát na.
    Vào thế kỷ thứ 5, Ngài Phật Âm (Buddhaghosa) đã viết trong Visuddhimagga (Thanh Tịnh Đạo) như sau:
    "Theo nghĩa rốt ráo, mỗi sát na của sự sinh tồn rất ngắn ngủi, chớp nhoáng như một ý niệm phát khởi. Giống như một bánh xe, khi lăn chỉ tiếp xúc với mặt phẳng tại một điểm, khi dừng cũng chỉ tựa trên một điểm, cũng vậy mỗi sát na sinh tồn của chúng sanh chỉ tồn tại trong một tâm niệm, khi tâm niệm chấm dứt, thì đời sống chúng sanh ấy cũng chấm dứt. Ở quá khứ, chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm quá khứ chứ không sống trong một tâm niệm hiện tại và vị lai; trong hiện tại chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm hiện tại, không sống trong một tâm niệm quá khứ, vị lai; trong vị lai chúng sanh ấy chỉ sống trong một tâm niệm vị lai chứ không sống trong tâm niệm quá khứ và hiện tại."
  2. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0

  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    ?oNàng bước tới như sông trăng chảy ngọc
    Như nắng thơm hớp đặc cả nguồn hương
    ??
    Tôi lạy trời tôi lạy cả vô biên
    Tình tôi sững vì ăn nhiều ánh sáng
    ??
    Hỡi trần gian! Hãy chết ngộp trong sao
    Cho chân lý ngời ra như lưỡi kiếm
    Cho tình tôi xô dồn sang cực điểm
    Và hào quang khiêu vũ với hào quang
    (Nàng bước tới
    bich khe
  4. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay chủ nhật
    các bạn trẻ bây giờ thật sành điệu, khi hỏi họ chuyện gì? họ chỉ cần trả lời "Hên, Xui" , mình thấy rất hợp lý...Hên chưa chắc đã hên, Xui chưa chắc đã xui, cứ nói là 3 phải , 4 phải gì củng được.
    Chúc các bạn một ngày vui vẽ, hạnh phúc bên người yêu thương.
  5. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Những đợt lạnh vi tế trùm phủ thân thế bạn , làm cho da bạn nổi lên những hạt li ti, một luồn khí lạnh chạy nhẹ từ từ dọc sống lưng bạn ......
    sự hiện diện một thực thể sống bên cạnh bạn làm cho bạn thấy nhứt giửa 2 lông mày, những mã thông tin sân hận gởi lại trong môi trường mà bạn đến làm cho bạn đau nhứt 2 bên thái dương..... v v
    Trong đời sống bây giờ chuyện như vậy say ra thường xuyên , nó làm cho đời sống xáo trộn và đạu khổ.
    những tiến khóc hay tiếng nói vô tư của lủ trẻ con làm cho bạn tràng ngập niềm vui và hạnh phúc.
    những chú chó con chạy đi chạy lại lon ton , gâu gâu sẽ giúp cho bạn yên tâm hơn những ánh mắt soi mói đời người...
    có điều gì mà con người không làm , họ không thể hiện bằng hành động nhưng ý niệm của họ làm bẩn cuộc đời này.
    công nghệ vệ tinh và internec là những cổ máy kích hoặc dòng sóng vi tế lang tràng khắp mọi nơi, sung sướng đến nhanh hơn, đau khổ đến nhanh hơn, con người chuyển kiếp mau lẹ hơn...
  6. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    0 phải 3 phải 4 phải gì đâu. Các bạn trẻ bi giờ rất giỏi, họ nói theo lối trung dung đó
  7. mrking_hoang

    mrking_hoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    2.266
    Đã được thích:
    2
    cảm ơn thầy
    sâu sắc; sống động và rất chính xác
  8. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Hỉ nộ ái ố
    vừa phải, đối với thầy phải nhu và thủ lể ( nhân lễ nghĩa trí tín)
  9. vithuymylove

    vithuymylove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2007
    Bài viết:
    1.170
    Đã được thích:
    1
    Nhân ngày 8/3, chúc các ni cô hạnh phúc với những gì mình đạt được!
  10. online247

    online247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này