1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. online247

    online247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    Tôi chẳng có mẹ cha
    Đất trời tôi nhận mẹ cha sinh thành
    Tôi đây chẳng có cửa nhà
    Chỉ có chánh niệm mái nhà che thân
    Với tôi sống chết nào đâu
    Chỉ có sóng thở nhịp cầu tử sinh
    Năng lực thần thông tôi chẳng có
    Chỉ lấy chân thật làm sức mạnh cho mình
    Bạn bè tri kỷ tôi chẳng có
    Chỉ lấy tâm làm bạn chính mình mà thôi
    Chẳng kẻ thù nào tôi chất chứa
    Nhưng bất cẩn, phóng dật kia chính là kẻ thù
    Thân tôi chẳng mang giáp sắt đai đồng
    Chỉ lấy tình thương làm áo giáp chở che mình
    Chẳng phải nhọc công xây thành đắp lũy
    Tâm bất động kia chính thành lũy muôn đời
    Trong tay chẳng có gươm đao
    Vũ khí phòng thân là vô ngã
    (Trích Ngôi Nhà Chánh Niệm)

  2. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Một bậc đế vương xuất hiện, muôn nghìn quân sĩ rạp mình tung hô vạn tuế, một thế chuyển mình của sư tử chúa sơn lâm, muôn loài cầm thú kinh sợ thu mình thần phục. Bậc đế vương uy danh lừng lẫy khi quanh vị ấy có đầy đủ cung vàng điện ngọc, ấn triện, thế lực và văn võ bá quan, khi tất cả lìa xa vị ấy thì vị ấy chỉ còn là một người bình thường, bình thường như bao người dân thường khác.
    giacngo.vn
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    - Quán sự sanh khởi của 12 nhân duyên từ vô thỉ: Tâm tánh của con người vốn tự thanh tịnh, vốn tự quang minh. Nhưng chúng sanh chúng ta từ vô thỉ đã khởi niệm bất giác, khiến vô minh che lấp. Vì một niệm vọng động mà bị sinh diệt lưu chuyển nên chuyển sáng thành tối, chuyển tĩnh thành động, tự tâm vốn linh minh chiếu suốt trở thành tối tăm che lấp, đó là vô minh. Từ đây các vọng động sanh khởi biến diệt là hành. Do hành mà có thức, đồng thời có cả thế giới và chúng sanh, đó là danh sắc. Đã có chúng sanh thì sáu căn là chỗ của sáu trần đi vào, gọi là lục nhập. Căn trần giao tiếp là xúc. Nhân sự tiếp xúc mà phát sanh ra các cảm giác đó là thọ. Do thọ sanh ưa thích là ái. Vì ưa nên tìm cách nắm giữ là thủ. Rồi có hữu, sanh và lão tử.
    Đây là Mười hai nhân duyên đã được hình thành từ vô thỉ. Rồi vô minh vọng động cứ tiếp tục khởi diệt, làm cho Mười hai nhân duyên sanh khởi triển chuyển cho đến ngày nay và mãi về sau.
    thegioivohinh.com trích nhật chiêu
  4. sthuvt

    sthuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Mẫu người phụ nữ được nam giới yêu thích
    Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha, tại Trúc Lâm, gọi các Tỷ kheo:Này các Tỷ kheo, đầy đủ năm đức tánh, người nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông.
    Thế nào là năm? Không có nhan sắc, không có tài sản, không có giới hạnh, lười biếng, không sinh con. Này các Tỷ kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn không khả ý đối với người đàn ông.
    Và này các Tỷ kheo, đầy đủ năm đức tánh này, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông. Thế nào là năm? Có nhan sắc, có tài sản, có giới hạnh, không biếng nhác, có sanh con. Ðầy đủ năm đức tánh này, này các Tỷ kheo, một nữ nhân hoàn toàn khả ý đối với người đàn ông.(ĐTKVN, Tương Ưng Bộ IV, chương 3, phẩm Trung lược, phần Khả ý, không khả ý, Nxb Tôn Giáo, 2001, tr.383)
  5. sthuvt

    sthuvt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Bài này đọc từ trang giacngo.vn mà đồng chí gió giwói thiệu
  6. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Trong năm đức tánh của người phụ nữ được đàn ông yêu thích thì người đàn ông để ý đến nhan sắc đầu tiên. Nó là sự hình ảnh đầu tiên khi tiếp xúc, như tôi có mua món đồ ấy hay không trước tiên là vì nó đẹp cái đã, sau mới tính đến độ bền, giá trị sử dụng.
    Còn với việc có tài sản thì sẽ theo sau, như là có của hồi môn khi về nhà chồng hay không..
    Khi mối quan hệ trở nên sâu sắc hơn, người đàn ông sẽ phát hiện ra những giới hạnh ở người phụ nữ: đó là có thùy mị nữ tính không, có chung thủy sắt son không? Những giới hạnh này sẽ là hương thơm lưu giữ chân người đàn ông ở lại, nếu không thì với kẻ lợi dụng thì sẽ chỉ lợi dụng cô ta mà thôi. Nhiều cô gái hồng nhan bạc phận là ở chỗ không có giới hạnh này đây.
    Tiếp đến, nếu thấy người phụ nữ lười biếng thì sẽ chẳng có người đàn ông nào ưng cả, trừ khi họ lấy người đó về làm cảnh trong thời gian đầu khi mà chưa nhàm chán.
    Cuối cùng là đến khả năng sinh con, nếu người phụ nữ không có con thì có lẽ cuộc sống gia đình sẽ không được suôn sẻ và như vậy thì gia đình sẽ thiếu đi những mối quan tâm, chăm sóc chung, gia đình ấy sẽ dần trở nên hoang vắng.
    Đây là năm đức tính mà người đàn ông chọn lựa người bạn đời, người bạn tri kỷ của mình dù ở vào bất cứ thời đại nào.
  7. dadaulang

    dadaulang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2009
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Ông kén cá chọn canh vừa vừa thôi . Thời này là thời đại nào rồi . Không có cái phụ nữ đức hạnh gì gì đâu.Về ngày xưa mà sống, nói cho nó vuông
    Được dadaulang sửa chữa / chuyển vào 09:44 ngày 11/03/2009
  8. bancuathapdac

    bancuathapdac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2006
    Bài viết:
    87
    Đã được thích:
    0
    Đây là tôi nói rộng, phơi bày ra những vấn đề được nêu ở trên thôi. Không có chén chú chén anh gì với ai cả.
  9. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Mình đăng kí học tâm năng dưỡng sinh trường sinh học, sau này bạn nào bị cảm cúm thì liên hệ mình, mình phóng điện chữa bệnh cho nha.
  10. online247

    online247 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    http://thienviennguyenthuy.wordpress.com/
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này