1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Topic dành cho Spam phần 3

Chủ đề trong 'Yoga - Khí công - Nhân điện - Thiền' bởi kundalini2, 29/11/2007.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    rarach bận niệm phật hay sao nhỉ, ai đó hay ai đó đang âm thầm làm việc của ai đó,
    tối nay mình đi nhậu để say và vui vẽ với bạn bè cho sương, vì rằng có ai đó đã đang âm thầm làm việc cho ai đó rồi, ha ha ha.
  2. rarach24

    rarach24 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/03/2008
    Bài viết:
    1.104
    Đã được thích:
    1
    ra rach ko niệm phật .
    nhưng lúc nào cũng hướng đến ngài
    cả những giấc mơ, hay cơn sợ hãi
    ra rach cũng luôn hướng đến sự hiểu biết, thanh cao, sự thanh cao !
    DW có trái tim mít mướt quá, như vậy. nó chỉ quẩn quanh đâu đó thoai ^)^
  3. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Ta chỉ mong quẩn quanh rồi ngồi một chổ thôi, như đang lùa đàn dê ra núi rồi ngồi chơi.
  4. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Cát bụi thời gian, xóa sạch dấu chân xưa,
    thôi phiêu lãng một thời ôm gối mộng.
    Trắng dã cõi lòng, nâng niu gót hài Phật,
    bạt trầm luân mấy độ ở nhân gian. ​
    cattrang.org
  5. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    " Quyê?n năng chi? đến thực sự khi ta đi ha?nh đạo"
    hjhjhj, hành đạo, hành đạo, đào hạnh, đào hạnh.
  6. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0

    Được alat1977 sửa chữa / chuyển vào 23:12 ngày 06/07/2009
  7. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Nhìn bằng mắt trong suốt
    Không kẹt kinh nghiệm xưa
    Mở lòng thêm hiểu biết
    Như đất gặp cơn mưa.​
    http://giacngo.vn/phathoc/2009/07/04/56D442/
  8. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    trống rỗng quá , bác dungwind cho em xin bài thuốc chữa trị đê
    chả nhẽ lại tìm vui lấp đầy qua họp mặt bạn bè nhậu nhẹt , cách này chỉ là trốn tránh , ặc ặc ,
    phương xa có mưa không
  9. cuonphong

    cuonphong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Trống rổng là tốt, bj làm j nhỉ? đi câu cá đi. kô có cá củng vui mà.
  10. alat1977

    alat1977 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2007
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    0
    he he
    Đi câu không có cá mà cũng vui được thì em múc nước đổ đầy cái chậu rồi ngồi trên giường buông cần cũng có khác gì đâu nhể, hị hị ,

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này